Người Việt Khắp Nơi

Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Gây Quỹ Tổ Chức Ngày Quân Lực

Saturday, 18/04/2015 - 12:10:56

Trên đây là lời mở đầu trong diễn văn khai mạc của chiến hữu Phan Ngọc Lượng, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ trong buổi tiệc tại Paracel Seafood Restaurant ngày Chủ nhật 12.4.2015 vừa qua.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - “Mục đích chính của tiệc tân niên nầy nhằm để tạo cơ hội cho tất cả các thành viên trong Liên Hội Cựu Chiến Sĩ (LHCCS) miền Nam California có cơ hội gặp gỡ nhau. Kế đến là gây quỹ để tổ chức cho ngày kỷ niệm 50 năm Quân Lực 19 tháng 6 của Quân Lực VNCH“
Trên đây là lời mở đầu trong diễn văn khai mạc của chiến hữu Phan Ngọc Lượng, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ trong buổi tiệc tại Paracel Seafood Restaurant ngày Chủ nhật 12.4.2015 vừa qua.

Ban hợp ca LHCCS đồng ca nhạc phẩm “Xuất Quân” mở đầu chương trình văn nghệ gây quỹ (Thanh Phong/Viễn Đông)



Liên Hội Cựu Chiến Sĩ là tổ chức qui tụ tất cả chiến hữu thuộc các Quân, Binh Chủng QL/VNCH và Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia. Do đó đã có khoảng 500 niên trưởng, chiến hữu, thân hữu hiện diện trong buổi tiệc. Trưởng Ban Tổ Chức là mũ đỏ Nguyễn Văn Hùng mời mọi người hiện diện đứng lên nghiêm chỉnh chào quốc kỳ Việt – Mỹ và phút mặc niệm. Sau đó, ông giới thiệu chiến hữu Phan Ngọc Lượng, Chủ Tịch LHCCS lên phát biểu. Chiến hữu Chủ Tịch Liên Hội mời tất cả các vị Tổng Hội Trưởng, Hội Trưởng các binh chủng QL/VNCH và CSQG là thành phần Hội Đồng Điều Hành Liên Hội lên sân khấu, và ông thay mặt mọi người chào mừng quý niên trưởng cũng như quý chiến hữu, thân hữu, kính chúc tất cả niên trưởng và chiến hữu được “vạn sự như ý, may mắn và dồi dào sức khỏe”. Chiến hữu Phan Ngọc Lượng nói: “Hàng năm chúng tôi thường tổ chức ngày Tân Niên và gây quỹ để tổ chức Ngày Quân Lực trong trung tuần tháng 3, nhưng trong năm nay, LHCCS có quá nhiều công tác và tiệc tất niên, tân niên của nhiều Hội Đoàn Thành Viên LHCCS, nên chúng tôi phải tổ chức tiệc gây quỹ trong đầu tháng 4 để có quỹ tổ chức cho Ngày QL 19/6 năm nay. Đây là việc ngoài ý muốn của Hội Đồng Điều Hành/LHCCS”. Chiến hữu Phan Ngọc Lượng đề cập đến ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày Quân Lực VNCH, nhất là trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày QL 19/6 để “thế hệ thứ hai và mai sau hiểu rõ nhiệm vụ của bậc cha anh là Người Quân Nhân của QL/VNCH với Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm, họ vì dân mà chiến đấu, vì nước mà hy sinh. Người quân nhân QL/VNCH luôn chiến đấu khắc phục mọi khó khăn trong mọi hoàn cảnh, cùng với tâm tình tràn đầy nhân bản với kẻ thù đã buông súng. Người quân nhân QL/VNCH không bao giờ khiếp nhược trước quân thù, họ quyết tâm giữ vững bờ cõi và lãnh hải của VN, mà các địa danh như Hoàng Sa, An Lộc, Kontum, Quảng Trị là những chứng minh hào hùng đó. Năm nay cũng đánh dấu 40 năm ngày Quốc hận 30/4, ngày mà chúng ta buộc phải giã từ vũ khí với bao nỗi uất hận.”
Ông cho biết, năm nay có 2 chương trình tưởng niệm Quốc Hận: Lúc 12 giờ trưa ngày 30/4/2015 LHCCS phối hợp với đài Little Saigon Radio tại góc ngã tư Bolsa - Moran St; Tối 30/4/2015 lúc 6 giờ Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận do 2 Cộng Đồng phối hợp tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. Chiến hữu Phan Ngọc Lượng kêu gọi quý chiến hữu trong Liên Hội tích cực tham dự và một lần nữa, cám ơn quý niên trưởng, quan khách, Dân Cử, Cộng Đồng, các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Tổng Hội Sinh Viên, anh chị em truyền thông, các ca, nhạc sĩ và đặc biệt chiến hữu Nguyễn Văn Hùng (TBTC) cùng tất cả chiến hữu đã đến chung vui với Liên Hội đêm nay.
Niên trưởng Nguyễn Minh Chánh (Tổng Hội Trưởng BĐQ) đại diện các niên trưởng lên chúc mọi người một mùa Xuân thật an vui, và xin mọi người một phút lắng lòng nghĩ đến sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ đấu tranh cho đất nước và đồng bào quê nhà đang phải chịu nhiều đau khổ dưới sự cai trị của tà quyền cộng sản. Chiến hữu CSQG Phan Tấn Ngưu (Phó Chủ Tịch LHCCS) lên kêu gọi sự tiếp tay của các chiến hữu cho việc tổ chức Ngày Quân Lực. Qua lời kêu gọi này, ban tổ chức cho biết sơ khởi đã thu được gần 10,000 dollars.
Chương trình bước vào phần 2 với tiệc mừng và văn nghệ. Mỗi binh chủng đều đóng góp một hoặc nhiều tiết mục nên chương trình văn nghệ rất phong phú và đầy màu sắc của những chiếc áo trận hòa với màu sắc tươi mát của các tà áo dài do các phu nhân chiến sĩ hoặc các ca nghệ sĩ hay hậu duệ chiến sĩ, mở đầu với nhạc phẩm “Xuất Quân” do toàn ban hợp ca LHCCS trình bày.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT