Mẹo Vặt

Mấy ngày nữa đến Noel?

Wednesday, 03/12/2014 - 12:07:50

Tính từ hôm nay, mồng 3 tháng 12, chúng ta còn đúng 22 ngày nữa. Kể ra cũng hơi trễ rồi. Nhưng bắt tay vào việc ngay thì vẫn còn kịp để làm xong những việc cần thiết nhất

Bài VŨ HẰNG

Thuở nhỏ chúng ta cứ mong từng ngày cho đến Lễ, Tết. Nhưng không phải chỉ có con nít Việt Nam mà ở Mỹ và các nước Tây Phương, người lớn cũng trông ngóng như vậy, nhất là trong giới thương mại. Họ đặt ra chữ Countdown, tức là đếm ngược từng ngày, từng ngày…, để giục giã mình phải mua sắm ngay, kẻo hết hàng hoặc không kịp ngày lễ. Hằng nghĩ rằng cái chuyện Countdown này cũng hay, sao mình lại không dùng nó như một mẹo vặt giúp mình chuẩn bị cho gia đình đón mừng ngày Lễ?
Tính từ hôm nay, mồng 3 tháng 12, chúng ta còn đúng 22 ngày nữa. Kể ra cũng hơi trễ rồi. Nhưng bắt tay vào việc ngay thì vẫn còn kịp để làm xong những việc cần thiết nhất:

Mua cây Noel, có mấy ai vào được tận trong vườn?



1. Gửi thiệp mừng Noel

Nếu là thiệp gửi qua bưu điện, bạn hãy cố gắng gửi hết trong tuần này, bằng không là trễ đó. Ấy là nói thư gửi trong nội địa nước Mỹ, chứ không nói thư gửi về Việt Nam hoặc sang các nước khác nhé. Còn thiệp gửi qua email thì chưa, có thể chờ 1 tuần trước lễ mới gửi. Cũng như “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn,” cánh thiệp sẽ kịp đến tay đối tượng một vài ngày trước lễ để người ta “nhâm nhi” tình cảm của mình trong lúc thư từ còn hiếm hoi, như vậy mới quí và lưu lại kỷ niệm đáng nhớ cho thiên hạ.


Lúc này có thể trang hoàng máng cỏ và giăng đèn hoa được rồi



2. Mua cây Noel tươi

Nếu thích chơi cây Noel sống, hoặc bất cứ loại cây tươi nào trong mùa lễ, bạn có thể phóng xe đi chở về được rồi. Nói riêng về cây Noel, xin nhớ rằng nó đã bị cắt gốc, nhưng lại có “nhiệm vụ” phải sống lâu, ít nhất cho đến cuối tháng 12. Vậy đừng để cây ở chỗ ánh nắng mặt trời có thể trực tiếp chiếu vào, và nhớ đặt “gốc cây” trong một cái bệ hõm luôn luôn có ít nhất 1 gallon nước. Nếu được, ngay sau khi mua về nên cắt gốc trước đã. Vì gốc cũ bị cắt đã lâu, nhựa chảy ra bít hết đầu các ống hút dưỡng chất cả rồi. Bây giờ mình cắt bỏ gốc cũ đó đi, mở ra một gốc khác để thông đường hút, rồi đặt ngay vào bệ chứa nước sẵn thì cây mới hấp thụ dưỡng chất và sống lâu được.
Nhưng ngay từ trước khi đưa cây về nhà, chúng ta nên nhớ mẹo vặt chọn cây:
- Chọn cây còn có tàng lá màu xanh khỏe mạnh, ở nơi mát mẻ trong bóng râm của sân trưng bầy, với các kim lá còn mềm mại, nhưng không gẫy rời ra khi mình thử lùa tay vào trong thân cây.
- Nhấc cây lên khỏi mặt đất độ vài ba inches, rồi thả “bịch” nó xuống. Để ý xem lá có rụng không: Ít thì còn có thể chấp nhận được, chứ lả tả như …. gầu trên đầu mấy ổng rơi xuống là phải good-bye ngay.

3. Trang trí nhà cửa

Tuần này phải lo trang hoàng nhà cửa. Nhắc mấy ổng làm máng cỏ, bắt đèn màu, đèn hoa ngoài sân, hè, hoặc patio. Làm sớm, được ngắm sớm trước ngày lễ mới hào hứng, chứ qua lễ rồi thì máng cỏ dàn đèn có để lại cũng giống như … chợ chiều mà thôi.
Một việc quan trọng hơn, mà Hằng nghĩ phải là chính nội tướng mình chủ động mới xong (và dĩ nhiên, với sự giúp sức của quân sĩ): Thu xếp và lau chùi nhà cửa. Lúc này là thời điểm để mình dọn sạch những thứ bầy hầy trong nhà. Suốt một năm tích góp, có nhiều thứ bề bộn ngổn ngang trong bếp, trong phòng khách, phòng ngủ, bàn ăn, phòng làm việc, và ngay cả nhà kho nữa ….. Cái gì không dùng nữa thì bỏ, còn tốt thì tặng cho các tổ chức từ thiện bác ái để người khác sử dụng. Nhà cửa đẹp đẽ ở ngoài sân, rực rỡ trong phòng khách mà phòng ăn, nhà bếp, phòng làm việc, phòng ngủ bừa bộn… thì ngày lễ chắc chắn mất nhiêu hương vị.
Ông Cả Đẫn nhà em cứ hay tìm cách chữa mình: “Chỗ này có ai nhìn thấy đâu mà phải lo thu dọn!” Ơ kìa, ai là ai? Nếu không có khách khứa, thì vẫn còn có ông, có tôi…. nhìn thấy! Có đâu cứ phải người ngoài? Nhiều chỗ người ngoài có thấy đâu mà ông vẫn bắt tôi làm…. đẹp? Hằng phải nói ra như vậy mới làm ổng hết càm ràm ca cẩm đấy.
Mà các bạn có đồng ý với em không? Nhà của ổng, ổng là người thưởng thức đầu tiên, và thưởng thức nhiều nhất. Sở dĩ, nhiều người hay để nhà cửa bầy hầy cũng là do cái suy nghĩ …. sai lầm: “Có ai nhìn thấy đâu!”. Từ đó, họ phát triển thói quen “dập chỗ này một ít, chỗ kia một ít” để che mắt thiên hạ. Còn trước mắt mình thì đồ đạc, quần áo chỗ nào cũng ngổn ngang, bề bộn. Vậy, điều cần thiết là phải thay đổi ngay não trạng và chủ trương làm đẹp là để cho mình, cho chồng con mình, và gia đình mình thưởng thức.
Công việc xem ra bộn rồi đó. Nào bạn, chúng ta bắt tay vào làm nhé. Kỳ sau, gần ngày lễ thêm một chút, mình lại có nhiều việc khác.
Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT