Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Mời dự chương trình Ngọc Sáng Quanh Ta yểm trợ xướng ngôn viên, MC, ca sĩ Bích Ngọc

Saturday, 29/11/2014 - 07:47:39

“Chủ đề đêm nhạc là “Ngọc Sáng Quanh Ta”. Ngọc đây là Ngọc trong tim, và cũng là tên của người MC, ca sĩ Bích Ngọc. Quanh ta, là những bạn bè, quý vị khán giả ân nhân khắp mọi nơi sẽ có mặt trong đêm nhạc này.

Bài BĂNG HUYỀN

Chương trình mini live show ca nhạc “Ngọc Sáng Quanh Ta” gây quỹ tương trợ giúp nữ xướng ngôn viên, MC, ca sĩ Bích Ngọc đang bị bệnh nan y, sẽ chính thức diễn ra vào lúc 6 giờ chiều Thứ Năm, ngày 11 tháng 12 năm 2014, tại nhà hàng Paracel Seafood (địa chỉ 15583 Brookhurst St, Thành phố Westminster, CA 92683) do nhóm Ngọc Trong Tim thực hiện.Giải thích về ý nghĩa của chủ đề chương trình, nghệ sĩ Thành Lễ (thành viên sáng lập Ngọc Trong Tim) cho biết:
“Chủ đề đêm nhạc là “Ngọc Sáng Quanh Ta”. Ngọc đây là Ngọc trong tim, và cũng là tên của người MC, ca sĩ Bích Ngọc. Quanh ta, là những bạn bè, quý vị khán giả ân nhân khắp mọi nơi sẽ có mặt trong đêm nhạc này.

Bích Ngọc và các bạn diễn.



“Sở dĩ chương trình tổ chức vào ngày thứ Năm, vì trong mùa lễ, các rạp hát quanh vùng Little Saigon và nhà hàng đều được đặt chỗ hết rồi. Chỉ còn trống ngày thứ Sáu. Nhưng ngày này các ca sĩ và bạn bè của nhóm Ngọc Trong Tim phần lớn đều được book show, nên chúng tôi chọn ngày Thứ Năm.
“Nếu quý khán giả đã từng thưởng thức các chương trình của Ngọc Trong Tim thì cũng đều biết rằng, dù chương trình tổ chức tại sân khấu hay ở nhà hàng, chương trình do Ngọc Trong Tim thực hiện luôn chu đáo, được dàn dựng đặc sắc, rất súc tích, chọn lọc và không mất đi giá trị mà chương trình Ngọc Trong Tim thực hiện từ trước đến nay. Riêng chương trình lần này được diễn ra tại nhà hàng Paracel Seafood, nơi đây có sân khấu rất đẹp và sang trọng, quý khán giả sẽ thưởng thức chương trình như một show trên sân khấu lớn. Vì buổi diễn trong thời gian mọi người chuẩn bị đón Giáng Sinh, nên các tiết mục cũng sẽ dàn dựng mang không khí lễ hội mùa đông, khán giả đến dự chương trình, không chỉ là cơ hội giúp cho xướng ngôn viên Bích Ngọc, mà còn qua lời ca tiếng hát của các anh chị em ca nghệ sĩ, như lời chúc lành đến quý khán giả trong năm mới sắp tới. Và chắc chắn không thể thiếu nhân vật chính của chương trình, chị Bích Ngọc cũng sẽ có mặt. Buổi diễn chắc chắn sẽ hấp dẫn khán giả để không ai phải bỏ về giữa chừng, mong khán giả hãy đến ủng hộ thật đông.”
“Những nghệ sĩ tham gia chương trình này là những nghệ sĩ thân quen với chương trình Ngọc Trong Tim như Như Quỳnh, Quốc Anh, Công Thành và Lyn, Nguyễn Đức Đạt, Thương Linh, Chung Tử Lưu, Teresa Mai, Thành Lễ, Vũ Quang Vinh, đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc, hai ca sĩ tí hon đến từ Việt Nam Thanh Hằng- Thanh Hà, Johnny Tuấn, Lê Ly En, Xuân Nghi và nhiều nghệ sĩ khác mà chúng tôi chưa kịp bỏ tên vào flyer. Ban nhạc Lê Trường và Friend, âm thanh ánh sáng Việt Anh. Tất cả đều vui lòng nhận lời tham gia chương trình, không nhận bất kỳ thù lao nào.”

Ca sĩ Bích Ngọc trong một chương trình Ngọc Trong Tim



Xướng Ngôn Viên, MC, ca sĩ Bích Ngọc
Đối với những ai đã từng theo dõi các chương trình do Ngọc Trong Tim tổ chức suốt 5 năm qua, không thể không biết đến vẻ đẹp của giọng nói truyền cảm, tiếng hát sâu lắng, ngọt ngào của Bích Ngọc. Chị có 2 nét rất đặc biệt dễ nhận ra trong đám đông, là khi chị cười, và cất giọng nói, mọi người đều nhận ra chị, bởi đây cũng là 2 nét quyến rũ mà thượng đế đã ban cho chị. Ở chị, nụ cười mở rộng, thiệt thà, làm cho người đối diện rất bình yên.

Cô gái làng Việt Nam
Có rất nhiều đồng hương đến vui xuân hằng năm vào dịp Tết Nguyên Đán tại làng Việt Nam của Hội chợ Tết Sinh Viên (Tổng Hội Sinh Viên Nam California tổ chức) lại rất quen thuộc với hình ảnh của chị trong bộ áo dài khăn đóng truyền thống, chống đôi nạng đứng trên sân khấu đảm nhận vai trò điều hợp chương trình, giúp đồng hương hiểu hơn vẻ đẹp của văn hóa Việt qua cách dẫn chuyện thu hút, sâu sắc. Họ không biết tên chị là Bích Ngọc, mà chỉ yêu thương gọi chị là “cô gái ở làng Việt Nam”.
Nếu Làng Việt Nam là nơi giữ bước chân du khách tìm đến nhiều nhất khi đến vui Xuân tại hội chợ Tết sinh viên suốt bao năm qua, thì “cô gái ở làng Việt Nam” là người đóng góp không nhỏ trong việc “níu giữ” đồng bào ở lại để thưởng thức những tiết mục đặc sắc trên sân khấu tại làng Việt Nam. Bằng giọng nói truyền cảm, ấm áp và “êm như ru“với cách phát âm đều đặn, rõ chữ nhưng lại trong trẻo, nhẹ nhàng, tình cảm và phong cách dẫn chương trình rất khác biệt so với những MC khác. Bởi cách dẫn chuyện gần gũi, không khoa trương cầu kỳ, rất chân thành, chị cũng không bao giờ cầm giấy để đọc, mà còn hấp dẫn người nghe bởi kiến thức sâu rộng, đa dạng cùng cách dẫn chuyện thu hút, linh hoạt ứng đối, biến hóa tùy theo tình hình lúc đó trong chương trình cần chị như một hoạt náo viên để “câu giờ”, giữ chân khán giả ở lại chờ xem tiết mục kế tiếp.
Để đảm nhận vai trò của chị suốt 3 ngày 3 đêm tại hội chợ Tết thật không dễ dàng. Vì để hướng dẫn chương trình trên sân khấu tại làng Việt Nam, không chỉ đơn điệu giới thiệu tên tiết mục và người biểu diễn, mà muốn giữ khán giả ở lại thưởng thức các tiết mục thì người dẫn chương trình cần phải có kiến thức đa dạng, sâu rộng trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa khác nhau và cách nói để thu hút người nghe. Chưa kể những khắc nghiệt của thời tiết mà chị phải đối diện suốt thời gian hội chợ diễn ra. Có những năm lạnh vô cùng, những anh bên hướng đạo phải kéo mấy cây kiểng gần sân khấu che bớt gió cho chị. Sân khấu thì cao, không có đóng những bục lên xuống, mà chị thì chống nạng đi đứng khó khăn, thành ra cứ kẹt trên sân khấu. Cực vậy, nhưng chị vẫn không từ nan, vẫn kiên trì đóng góp vai trò của mình cho hội chợ Tết sinh viên. Vì đây là dịp để chị truyền đạt được những nét đẹp, những gì mà chị yêu mến về quê hương, hãnh diện về quê hương của mình cho đồng bào, cho những em nhỏ sanh ra, lớn lên bên ngoài quê hương.
Điểm đặc biệt trong cách dẫn chuyện của chị ở mọi chương trình là chị không bao giờ xưng tên để nói chuyện với khán giả, và cũng không bao giờ xưng “chúng tôi” để tách mình xa khán giả, mà chị luôn nói “chúng ta”. Vì với chị, khán giả và chị là một, rất thân thương như trong gia đình.

Poster chương trình “Ngọc Sáng Quanh Ta”



Xướng ngôn viên Bích Ngọc
Nếu lùi xa thời gian hơn nữa, vào cuối thập niên 1980 đầu thập niên 1990, giọng nói truyền cảm của chị đã được mời đọc quảng cáo trên đài Truyền Hình Văn Nghệ Việt Nam do ông Lương Văn Tỷ làm giám đốc, ông cũng chính là người phát hiện ra giọng đọc thu hút của chị và mời chị cộng tác với đài. Nhưng đồng hương hải ngoại năm xưa biết đến giọng đọc khoan thai, ấm áp, tình cảm của chị nhiều nhất là khi chị làm xướng ngôn viên đọc tin tức bằng ngôn ngữ Việt Nam trên đài Truyền Hình KCSI-TV, Băng Tần 18. Đây là đài của Mỹ, có 24 thứ tiếng, phát 24 giờ trong ngày, ngoài băng tần này, đài còn có phát hình trên băng tần international chanel, vì vậy đồng hương Việt ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ có theo dõi tin tức trên đài này đều biết đến giọng đọc truyền cảm của chị.

Thông điệp của nghị lực
Chị không những thu hút mọi người bởi vẻ đẹp của giọng nói truyền cảm trong cách dẫn chương trình sâu sắc, hay tiếng hát ngọt ngào, mà còn đóng góp công sức rất nhiều vào những sinh hoạt văn hóa trong cộng đồng, trong nhà thờ. Ở chị luôn toát lên một nghị lực vươn xa khỏi bất hạnh của số phận. Chị tâm sự:
“Tôi mong là tất cả các anh chị em tàn tật nên nhớ rằng Thượng Đế rất công bằng. Mình bị thiệt thòi điều này thì sẽ được bù đắp cho điều khác. Giống như tôi không bao giờ nghĩ mình là người tàn tật. Vì vậy đừng ai sống trong mặc cảm rồi buông trôi. Những người bị tàn tật nên biết tận dụng thế mạnh của mình và những ơn phước khác để tiếp tục sinh hoạt, đóng góp cho xã hội, là người hữu dụng, và học hỏi không ngừng. Tôi học từ người giỏi để mình được khá hơn, và cũng học từ người dở để tránh những sai lầm.”
Khi người viết hỏi, chị vốn quá mạnh mẽ trong đời sống, vậy có lúc nào chị cảm thấy cô đơn và cần một bờ vai để tựa không? Mỉm cười hồn hậu, chị nói:
“Vì hoàn cảnh khiếm khuyết của mình, nên tôi rất độc lập, để không trở thành gánh nặng cho người khác, và vì luôn cố gắng học hỏi để mỗi ngày tốt hơn, nên có lúc nhìn lại tôi thấy ồ mình cũng cần có người bạn đường cùng chung chí hướng, cùng nhau thực hiện những việc hữu ích cho đời, cho đồng bào mình thì vẫn tốt hơn là chỉ một mình mình đơn độc trên đường. Tôi cũng có ước mơ đơn sơ là sớm gặp được người bạn đường ấy. Tôi là người rất năng động trong các sinh hoạt xã hội, nhưng trong tình cảm tôi vốn là người bảo thủ, chỉ ngồi chờ người ấy tìm đến, có lẽ vậy mà đến nay tôi vẫn còn “ế”. Nhưng tôi vẫn tin rằng người ấy đang ở đâu đó, tôi chỉ mong người đó mau xuất hiện để cho tôi bờ vai để tựa, vì tôi đã mệt lắm rồi.”
Chị bảo trong những sinh hoạt với cộng đồng, chị không chọn con đường tranh đấu chính trị mà chọn con đường văn hóa. Vì chị muốn truyền cho các em thế hệ tiếp nối của người Việt tại hải ngoại tình yêu thương khi nghĩ về quê hương bằng việc hiểu, yêu và giữ gìn văn hóa Việt. Thì khi các em trưởng thành, chắc chắn các em sẽ làm được nhiều điều cho quê hương bằng nhiều cách khác nhau.
“Vì vậy tôi chọn con đường văn hóa, nó âm thầm hơn, ít người biết hơn. Nhưng đây là con đường tôi tin rằng khi đã chạm sâu được vào tâm hồn con người, thì nó sẽ có sức mạnh rất mạnh mẽ, chính các em ấy sẽ tìm cách truyền đạt lại cho con cháu của mình và tìm mọi cách giúp đỡ quê hương. Tôi luôn ước mong sao Việt Nam chúng ta không còn chế độ cộng sản, để dân tộc Việt Nam trở thành dân tộc phát triển mạnh mẽ như những quốc gia khác tại Đông Nam Á.”
Chị kể năm lên 1 tuổi chị bị sốt bại liệt và kể từ đó đến nay, chị không thể tự bước đi bằng đôi chân của mình mà phải gắn bó suốt đời với đôi nạng. Nhưng khiếm khuyết đó vẫn không ngăn cản chị vươn lên trong đời sống như những người bình thường khác.
Đến định cư tại Hoa Kỳ từ những năm đầu thập niên 1980, đã hoàn tất bậc trung học tại Việt Nam và đã nộp đơn thi đại học. Đến quê hương mới, chị đã nhanh chóng hội nhập vào đời sống, dự đoán được sự hữu dụng của điện toán trong tương lai, nên chị đã chọn ngành điện toán để theo học, và có bằng kỹ sư điện toán tại trường Cal State Fullerton. Nhưng ngay thời điểm chị ra trường, muốn có việc làm đúng ngành mà chị học thì phải đi làm ở các tiểu bang xa. Chị không thể để mẹ lại Nam California một mình, vì chị là người con duy nhất trong gia đình, ba chị thì đã mất vì bạo bệnh. Thế rồi cơ duyên đưa đẩy chị trở thành người đọc quảng cáo trên đài Truyền Hình Văn Nghệ Việt Nam một thời gian, sau đó đài Truyền Hình KCSI-TV, băng tần 18 tổ chức thi tuyển biên tập viên tin tức, chị thi đậu và suốt 8 năm trời, một mình chị lái xe đi làm từ nhà ở quận Cam đi Santa Monica (trụ sở của đài KCSI-TV 18). Chính trong thời gian này, chị có cơ duyên làm xướng ngôn viên đọc tin tức và được nhiều đồng hương Việt Nam gần xa biết đến.
Rời khỏi công việc tại đài KCSI-TV 18, được nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang phát hiện chị có tài dẫn chương trình, nên ông giao cho chị đảm nhận vai trò này cùng với giáo sư Quyên Di trong một chương trình nhạc của ông tổ chức tại trường đại học cộng đồng ở quận Cam vào thập niên 1990, rồi chị về làm biên tập viên tin tức cho báo Viễn Đông thuở sơ khai khi nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang lập ra cũng trong thập niên 1990. Trong khoảng gần 10 năm nay, chị không còn làm trong ngành truyền thông nữa mà lại chuyển qua làm trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần. Chị là một trong những người phụ trách tại trung tâm sinh hoạt dành cho những bệnh nhân tâm thần từ 18 tuổi trở lên đủ các sắc dân thuộc quận Cam. Chị bảo tuy mỗi giai đoạn chị làm trong những lĩnh vực khác nhau, nhưng miễn sao vẫn đem được lý tưởng của mình truyền cho người khác. Nhất là làm trong ngành xã hội, chị có thể khuyến khích, nâng đỡ người khác, để cho người khác vẫn có thể vươn lên khỏi nghịch cảnh mà họ đối diện.
Nói về bệnh tật mà chị đang mắc phải, chị tâm sự:
“Tháng 9 năm 2013, tự dưng tôi cảm thấy đau nhức nhiều, ăn ngủ không được. Tôi vốn là dân sinh hoạt cộng đồng, rất dễ ăn, dễ ngủ, nên khi thấy ăn uống ngủ không được là biết có chuyện, đi soi ruột khám phá bệnh. Khi biết bị bệnh, cảm thấy bất ngờ, vì vốn là người khỏe mạnh. Chỉ bị sốt bại liệt từ nhỏ thôi, còn đau ốm lặt vặt cảm cúng thì không bao giờ bị.
Khi bệnh, tôi mới khám phá ra là mình chưa bao giờ biết sống. Trước đó cuộc sống của tôi vốn rất đơn sơ, từ nhỏ đến lớn lo học, lo sinh hoạt trong nhà thờ (là giọng ca trong ca đoàn), tham gia những sinh hoạt cộng đồng... Không bao giờ nghĩ đến vấn đề đau bệnh, khi bệnh rồi, mới nhận thấy rằng sức khỏe là một món quà do Thượng Đế ban cho, không phải mình muốn là có được. Nhiều khi có những cái nằm ngoài tầm tay của mình khi sức khỏe không còn. Tôi nói tôi chưa biết sống là vì có nhiều dịp đi chơi những nơi tôi thích, tôi thường tự hẹn rằng sẽ có dịp khác rồi mình sẽ đi. Tôi cứ tưởng rằng thời gian trong tay mình, nhưng cuộc sống đôi khi không phải là của chính mình, mà nó có nhiều thứ nằm ngoài tầm tay. Có những chỗ tôi thích được đi, nếu lúc còn khỏe tôi có thể dễ dàng đi được. Nhưng nay sức khỏe không cho phép. Vì vậy tôi muốn nhắn nhủ mọi người có lúc nào muốn làm gì cho mình thì hãy làm. Chứ đừng lần lữa, vì cuộc sống vốn có nhiều biến hóa, không tùy thuộc vào những điều mình muốn, đôi khi nó ở ngoài tầm tay. Và lúc nào có cơ hội, làm được điều gì tốt cho mọi người, thì hãy làm liền. Đừng chần chờ, vì sẽ có lúc mình muốn làm mà không đủ sức làm. Như tôi hiện giờ còn rất nhiều điều tôi muốn làm, nhưng nay phụ thuộc hoàn toàn vào sức khỏe.”
Chị kể: “Có một điều hạnh phúc là trong thời gian tôi ngã bệnh đến nay, tôi mới khám phá ra rằng có biết bao người yêu thương mình. Yêu thương mình hết lòng, từ bạn bè trong sở làm, những người bạn sinh hoạt với tôi tại nhà thờ... luôn nâng đỡ tôi. Chở tôi đi nhà thương, đưa tôi đi làm, đi bác sĩ. Những nhu cầu mà từ trước giờ tôi không bao giờ nghĩ đến phải nhờ người khác, vì tôi vốn rất độc lập. Nhưng nay cần giúp thì các anh chị em bè bạn một tay lo giúp hết. Tôi mới nhận thấy mình hạnh phúc vô cùng. Nếu không có chuyện xảy ra thì không biết được ai thương mình và ai không thương mình. Có những anh em hồi nào đến giờ không liên lạc thường xuyên, nhưng khi tôi ngã bệnh xuống, chính họ lại gánh vác cưu mang tôi nhiều nhất.”
“Đương nhiên với trường hợp ngược lại cũng có, người ở kế bên thường chỉ nói miệng thương mến mình, nhưng khi mình cần thì không thấy họ đâu. Cái đó cũng có chứ không phải không, nhưng đó là những người mình không nên nhắc đến và cũng không đáng để mình phải bận tâm. Điều mà tôi luôn ghi nhớ và biết ơn là những người đã cưu mang hết mực và lo lắng cho mình trong thời gian ngã bệnh này.
Vì mẹ tôi đã lớn tuổi, tôi không muốn mẹ lo lắng cho bệnh tình của mình, nên tôi luôn cố gắng duy trì những sinh hoạt hằng ngày để mẹ yên tâm. Tuy nhiên có lúc tiến triển của bệnh phức tạp, tôi cũng phải gián đoạn một số việc mà mình đang cố duy trì như lúc còn khỏe mạnh.”
Người viết hỏi chị có muốn nói thêm điều gì về chương trình “Ngọc Sáng Quanh Ta” của Ngọc Trong Tim và các anh chị em ca nhạc sĩ, bè bạn dành cho chị vào lúc 6 giờ chiều Thứ Năm, ngày 11 tháng 12 năm 2014, tại nhà hàng Paracel Seafood?
Chị tâm sự: “Tôi thấy được sự ấm cúng của những bè bạn, đồng nghiệp, các ca nhạc sĩ dành cho mình. Tôi cảm ơn các anh chị em Ngọc Trong Tim đã tạo cho tôi cơ hội được gặp gỡ người người thương mến mình. Nhưng tôi rất lo vì trong cuộc đời có quá nhiều bận rộn này, không biết những người thương mến tôi có kịp thời hay biết để tìm đến gặp nhau hay không. Tôi rất mong mọi người hay tin kịp và đến với chương trình này. Trong suốt bao năm sinh hoạt trong cộng đồng với nhiều lĩnh vực, tôi biết rằng có nhiều người thương mến tôi, nên tôi rất mong có cơ hội gặp mặt các quý vị đó, vì đây là những phần thưởng
Nghệ sĩ Thành Lễ chia sẻ, “Rất mong mọi người hãy có mặt thật đông trong chương trình 'Ngọc Sáng Quanh Ta,' vì giống như lời một bài hát mọi người đều biết 'Nếu Có Yêu Tôi' (lời thơ Ngô Tịnh Yên- nhạc Trần Duy Đức) 'Thì hãy yêu tôi bây giờ. Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời. Đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói....' Vậy có yêu thương chị Bích Ngọc, thì rất mong quý vị hãy đến dự chương trình , và nếu không tham dự được, khán giả vẫn có thể gửi hoa, gửi check tặng cho chị, để giúp chị vượt qua gia đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời.”
Tình cảm ấm áp của anh chị em nghệ sĩ và các khán giả sẽ đến ủng hộ đêm nhạc ý nghĩa này, không chỉ trợ giúp về vật chất, mà còn là một khích lệ tinh thần, là niềm hạnh phúc tiếp thêm nghị lực cho xướng ngôn viên, mc, ca sĩ Bích Ngọc vượt qua nỗi đau bệnh tật mà chị đang trải qua. Mong sao mọi người hãy dành chút thời gian để có mặt trong chương trình để yểm trợ cho chị.
Quý vị nào muốn gửi thư động viên, gửi check yểm trợ cho xướng ngôn viên, MC, ca sĩ Bích Ngọc, xin gởi trực tiếp cho Bích Ngọc tại địa chỉ: 12161 Acacia Avenue, Garden Grove, CA 92840.
Giá vé VIP $50, đồng hạng $30 (vé bao gồm ẩm thực).Hotline: 1888 635 9010. Vé đang có bán tại TÚ QUỲNH , BÍCH THU VÂN. (bh)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT