Người Việt Khắp Nơi

Một ông Việt tự sát trước mặt cảnh sát

Thursday, 05/03/2015 - 11:55:24

Đúng lúc cảnh sát đang nói chuyện với những người trong nhà, ông Hiền bỗng xuất hiện và lái một chiếc xe minivan đậu trước cửa nhà. Theo phúc trình của cảnh sát, ông đã không tắt máy xe khi bước ra ngoài và hướng về cửa nhà.

LAWRENCEVILLE, Georgia – Nhà chức trách đã kết luận rằng ông Lương Trọng Hiền đã tự sát trước mặt cảnh sát, và tuy một cảnh sát viên có nổ một phát súng nhưng phát đạn đó không bắn trúng ông.
Theo các tin địa phương, ông Hiền, 62 tuổi, đã thiệt mạng vào đêm thứ Ba, 3 tháng Ba, 2015. Sau hơn một ngày khám tử thi, cơ quan giảo nghiệm Hạt Gwinnett County tuyên bố rằng ông Hiền chết vì một viên đạn do chính ông bắn vào đầu trong lúc đụng độ với các cảnh sát viên.
Cảnh sát đã nghe báo tin khẩn cấp và đến ngôi nhà số 3822 Jackson Shoals Drive gần thị xã Lawrenceville vào khoảng 8:30 tối thứ Ba. Lúc đó họ được báo tin rằng có một người đàn ông đang đe dọa khủng bố những người ở trong nhà. Đây là nhà của mẹ của bạn gái cũ của ông Hiền.
Hai thám tử của sở cảnh sát đã bước vào nhà và bắt đầu nói chuyện với những người sống ở bên trong về mối đe dọa từ ông Hiền. Họ được biết ông từng cầm súng bắn một phát vào ghế khi không được người trong nhà đưa tiền mà ông nói là họ nợ ông.
Đúng lúc cảnh sát đang nói chuyện với những người trong nhà, ông Hiền bỗng xuất hiện và lái một chiếc xe minivan đậu trước cửa nhà. Theo phúc trình của cảnh sát, ông đã không tắt máy xe khi bước ra ngoài và hướng về cửa nhà.
Bản phúc trình của cảnh sát Hạt Gwinnett Police viết như sau, được đăng lại trên các báo địa phương, về chuyện gì xảy ra sau khi ông Hiền rời xe và bước tới hướng cửa nhà:
“Ông họ Lương gõ cửa và một thám tử bước ra mở cửa. Thám tử nhận ra ông Lương là nghi can trong vụ này và liền lên tiếng xác nhận rằng thám tử là một cảnh sát viên. Thám tử đã ra lệnh cho nghi can phải lấy hai tay ra khỏi túi. Nghi can đã không tuân lệnh. Sau một thời gian ngắn, nghi can rút ra một khẩu súng từ trong túi và chĩa mũi súng vào đầu của ông. Các thám tử đã yêu cầu ông phải bỏ súng xuống nhưng ông không nghe lời. Chỉ vài giây sau, nghi can bắn một phát súng vào đầu của ông. Một thám tử đã bắn một phát súng ngay sau đó và bắn hụt nghi can. Ông Lương đã chết tại chỗ.”
Cơ quan giảo nghiệm đã kết luận rằng ông Lương Trọng Hiền đã tự sát. Sở cảnh sát vẫn đang tiếp tục cuộc điều tra. Tuy nhiên, sở không đề nghị các cơ quan khác mở những cuộc điều tra riêng vì vụ này có sự nổ súng của cảnh sát.
Người thám tử bắn một phát đạn về hướng ông Hiền hiện đang được tạm nghỉ và được lãnh lương, theo thủ tục của cảnh sát trong lúc còn điều tra.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT