Mẹo Vặt

Nhà vệ sinh (bài 3)

Friday, 16/01/2015 - 08:47:38

Nhưng rõ ràng đó chỉ là một biện pháp tạm thời, chứ không ai để cái bể mở nắp ngửa hơ hơ lên như vậy, ngày nọ qua ngày kia được.

Khi cái cần xuội lơ

Bài VŨ HẰNG

Khi mình đã xong việc rồi, nắm vào cái cần thì thấy nó xuội lơ, giật mãi mà chẳng thấy nước nôi xả ra gì cả… Bạn có bực không? Mấy ổng thường cho rằng, xong việc rồi thì nó có xuội lơ cũng là bình thường, chứ có gì mà phải nhắng cả lên. Nhưng bình thường ở đâu không biết, chứ xảy ra trong toilette thì thật là phiền. Mặc dầu nguyên do khá đơn giản - chỉ là vì là cái cần để kéo nước xả cầu bị gẫy, hoặc bị lỏng sao đó – nhưng tình cảnh trước mắt xem ra khá… bầy hầy, vì không làm sao kéo được nước xuống để xả cầu!

Giải pháp tức thời

Hằng xin góp một mẹo nhỏ để giải quyết tức thời: Bạn chỉ cần đứng dậy (sau khi đã làm vệ sinh cơ thể, dĩ nhiên), và mở nắp bể nước (tank cover), đặt nó an vị trên sàn nhà để khỏi rơi vỡ. Sau đó, tìm thanh Handle Arm, là tay nối giữa cần gạt nước với giây xích mở nắp đậy (Flapper) ở đáy bể: Kéo Handle Arm lên, lỗ thông xuống bồn sẽ được mở ra và nước từ bể ào xuống, lùa hàng phế thải vào cống.
Sau đó, bạn tìm một đoạn dây chì mềm, hoặc cable ties (cũng gọi là tie-wrap), uốn một vòng tròn lớn, xỏ đầu Handle Arm qua đó, rồi mắc vào một thanh gỗ bắt ngang thành bể để treo lên. Nếu cần, người trong nhà vẫn có thể dùng toilet, khi xả nước thì nâng cái cây chặn ngang lên là xong.
Nhưng rõ ràng đó chỉ là một biện pháp tạm thời, chứ không ai để cái bể mở nắp ngửa hơ hơ lên như vậy, ngày nọ qua ngày kia được.

Thay cần gạt mới

Việc này cũng không khó gì. Trước tiên, mình đóng Valve ở cây tiếp nước bên ngoài bể lại. Sau đó, nâng thanh gỗ chắn ngang cho xả hết nước ra, để lòng bể trống trơn. Sau đó, tháo cần gạt cũ, mang ra cửa hàng để mua bộ phận thay thế tương đương lắp vào. Ngắn gọn là như vậy, nhưng mỗi giai đoạn lại có một vài điều cần để ý như sau:
- Cần xả nước (lever) là bộ phận nằm bên ngoài bể, nơi mình vẫn đặt tay vào để vặn nước. Muốn tháo nó ra, chúng ta phải tìm con tán (nut) nằm bên trong lòng bể.
- Xoáy lỏng con tán này ra bằng cách dùng kềm vặn THEO CHIỀU KIM ĐỒNG HỒ (clockwise). Đúng là lạ đời và không giống ai: Với các loại đinh ốc khác, vặn theo chiều kim đồng hồ là xoáy chặt, còn tháo ra thì phải ngược chiều kim đồng hồ, đằng này thì ngược lại, không để ý là chẳng sao vặn ra được đâu. Nếu không chắc chắn về chiều nào là đúng, chúng ta cần lắng “nghe” cảm giác ở bàn tay và đổi chiều ngay nếu thấy con tán đi vào mỗi lúc một chặt hơn. Xoáy được con tán bên trong lỏng rồi thì cái cần gạt sẽ rời ra, để hở một lỗ trống hình vuông ở thành bình.
- Sau đó, tháo tay nối Handle Arm ra bằng cách gỡ móc xích ở cuối Handle Arm.
Đưa cả Lever và Handle Arm cũ ra ngoài cửa hàng để mua bộ phận thay thế tương đương. Vì cần gạt mới gồm cả Lever và Handle Arm còn dính liền nhau, nên khi lắp vào, mình phải xiên cây Handle Arm qua lỗ trống hình vuông từ bên ngoài bể vào trong.
- Rồi từ từ xoáy con tán để xiết chặt Lever vào thành bể.
- Handle Arm nằm bên trong bể, phần cuối nối vào xích của Flapper: Nếu xích dài quá, nên cuốn thành vòng tròn (xem hình) để khỏi gây rối trong bể.
Đến đây là đã gần xong. Ngắm lại công trình của mình xem sao nhé: Cái “cần” xem ra cứng cát, và ngóc lên lên được rồi, chứ không xuội lơ như hôm trước. Nhưng phải mở Valve tiếp nước cho đầy bể, rồi thử giật vài cái xem sao: Nước ào ào đổ xuống, hùng dũng như thác…. Vậy là thành công rồi!
Ai bảo là phụ nữ chân yếu tay mềm nhỉ? Chúng ta tuy có yếu hơn nam giới thật, nhưng bàn tay mình cũng làm được đủ việc, thua kém gì ai, phải không các bạn?
Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT