Người Việt Khắp Nơi

Nina Phạm tạ ơn hội chăm sóc thú vật vụ Ebola

Monday, 22/12/2014 - 07:48:10

Nina tặng Hội Dịch Vụ Thú Vật $1,500. Đây là tiền quyên góp qua việc bán áo thun in hình con chó Bentley của Nina.


DALLAS – Cô Nina Phạm, người đã sống sót sau khi bị nhiễm Ebola trong tháng 10, đã bất ngờ đến thăm hội Animal Services của thành phố Dallas trong tuần qua. Cô đến để tặng tiền nhằm tạ ơn cho việc hội này đã chăm sóc con chó Bentley trong thời gian cô bị cô lập để được điều trị bệnh Ebola mà có lúc Nina tưởng mình sẽ chết.
Nina tặng Hội Dịch Vụ Thú Vật $1,500. Đây là tiền quyên góp qua việc bán áo thun in hình con chó Bentley của Nina.
Nhân dịp thăm cơ sở của hội, Nina tuyên bố, “Tôi muốn chính thức thông báo sự ủng hộ của tôi dành cho hội Dallas Animal Services và nỗ lực của họ. Khi tôi bị bệnh, họ đã bước vào để chăm sóc con Bentley, người bạn thân thương nhất của tôi. Giờ đây tôi muốn đáp lại tấm lòng của họ bằng cách ủng hộ hội trong nỗ lực gây quỹ để giúp những con thú đang cần sự giúp đỡ. Cám ơn tất cả những gì mà hội DAS đã làm.”
Qua sự ủng hộ chính thức của Nina Phạm, hội có thể dùng hình ảnh của Nina và con chó Bentley trong những quảng cáo, vận động gây quỹ của hội.
Trước đây các viên chức từng cho biết hội đã chi tiêu $27,000 để chăm sóc con Bentley trong một tháng cách ly với chủ của nó.
Trong cuộc khủng hoảng đối phó bệnh Ebola, thành phố Dallas đã tốn tổng cộng hơn $150,000.
Nina Phạm là y tá từng làm việc với một người đàn ông từ Tây Phi bị nhiễm Ebola và lâm bệnh tại Texas. Ông qua đời vài ngày trước khi Nina bị khám phá nhiễm Ebola. Cô là người đầu tiên bị nhiễm bệnh này tại Hoa Kỳ. Vài ngày sau, một nữ y tá khác cũng bị nhiễm tương tự. Cả hai đều sống sót.
Con chó Bentley cũng có một trang Facebook riêng, và qua đó cuộc vận động gây quỹ giúp hội chăm sóc thú vật được thực hiện.
Khi nhận món tiền của Nina, hội nói đây là một món quá Giáng Sinh có ý nghĩa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT