Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Nữ nhiếp ảnh gia Kathy Hương Trần chuẩn bị ra mắt triển lãm Natures Contours

Friday, 28/08/2015 - 08:02:28

Những bức ảnh của Kathy Hương Trần như chỉ tình cờ ghi lại những gì chị trông thấy hàng ngày nơi chị sống (tại Eastvale thành phố Corona, thuộc Riverside), và những sự vật bình dị không mấy ai chú ý, bỗng trở nên có hồn dưới góc máy của chị, khiến sự vật trong ảnh chị chụp thật tự nhiên.

Bài BĂNG HUYỀN

Kathy Hương Trần bén duyên với nghệ thuật nhiếp ảnh từ năm 1995, khi theo học nghệ thuật nhiếp ảnh tại Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam ở thành phố Westminster. Chính niềm đam mê, tình yêu với môn nghệ thuật luôn hướng về cái đẹp trong bố cục, đường nét, màu sắc, ánh sáng, đã giúp Kathy Hương Trần (là hội viên của Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam từ năm 1995 đến nay và là hội viện của FIAP từ tháng 8 năm 2000 đến nay) ghi dấu ấn của mình vào trong từng bức ảnh.

Artistic Beginnings (KathyHuongTran)



Những bức ảnh của Kathy Hương Trần như chỉ tình cờ ghi lại những gì chị trông thấy hàng ngày nơi chị sống (tại Eastvale thành phố Corona, thuộc Riverside), và những sự vật bình dị không mấy ai chú ý, bỗng trở nên có hồn dưới góc máy của chị, khiến sự vật trong ảnh chị chụp thật tự nhiên.
Với góc nhìn tinh tế và nữ tính, ảnh của chị chụp mang đến cho người xem cảm giác yên bình, nhẹ nhàng, thư thả, nhưng cũng có những tấm ảnh đem đến cảm giác mạnh mẽ, táo bạo, sâu lắng nơi người xem.
Để đánh dấu hành trình 20 năm cầm máy ảnh chuyên về ảnh nghệ thuật của mình, lần đầu tiên Kathy Hương Trần sẽ tổ chức triển lãm cá nhân, mang tên “Natures Contours,” tại hội trường báo Người Việt (14771, Moran St, Westminster, Ca 92683), được khai mạc vào lúc 11 giờ trưa thứ Bảy tuần tới, ngày 5-9-2015. Triển lãm kéo dài hai ngày, thứ Bảy và Chủ Nhật (ngày 6-9-2015), từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều.


                                                              Wave (KathyHuongTran)

Tên gọi và thông điệp của triển lãm
Giải thích về tên của triển lãm cũng như niềm cảm hứng để có buổi triển lãm này, chị Kathy Hương Trần tâm sự, “Hầu hết những bức ảnh tôi chụp chủ yếu rất mạnh về đường nét, nên khi chọn tên Natures Contours, tôi muốn khái quát về tác phẩm mà tôi sẽ triển lãm lần này. Tôi theo ảnh nghệ thuật từ năm 1995, chụp hình cũng khá nhiều, đi chụp xa thì không có phương tiện, nên tôi chọn chụp gần nhà.
“Khi tổ chức triển lãm này, tôi cũng chỉ muốn cho tất cả mọi người biết là dù không có phương tiện đi xa để săn ảnh, để có những bức ảnh thật vĩ đại, thì vẫn có thể kiếm những cái xung quanh nơi ở của mình để tạo ra ảnh. Qua triển lãm, tôi muốn nhắn nhủ với mọi người là khi đã thích, đã yêu nghệ thuật nhiếp ảnh, muốn có những tấm ảnh đẹp, không có nghĩa là mình phải đi xa, tất cả những sinh hoạt hằng ngày, bình thường của mình chung quanh nhà vẫn có thể tạo nên những bức ảnh đẹp. Những ai thích, yêu ảnh thì cứ việc tiến tới với nghệ thuật này.”

                                                    Sharp And Jagged (KathyHuongTran)

Giáo sư, nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia Lê Văn Khoa (Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam) là một trong những vị thầy mà chị Kathy Hương Trần rất kính yêu và mến phục, nhận xét về Kathy Hương Trần, “Kathy Hương Trần là học trò của lớp ảnh của Hội Ảnh Nghệ Thuật và Hội Ảnh Nghệ Thuật thì có nhiều người dạy chứ không phải chỉ có một mình cá nhân Lê Văn Khoa, nhưng trong lĩnh vực nghệ thuật, người nào có nét đặc biệt, có sắc thái riêng thì mình phải kể đó là một sự thành công.
“Và tôi rất khâm phục Kathy ở cái quyết tâm và làm cho bằng được, nghĩa là không có phương tiện đi xa, thì chụp gần. Không chụp ở núi non được thì chụp ở ngoài hè, cái đó chỉ là ý quyết tâm để làm và nuôi dưỡng được tinh thần, đó là cái khó, còn chụp hình thì dễ hơn.
“Tôi thấy ảnh của Kathy rất đặc biệt, có hướng đi cho mình chụp ảnh có đường nét. Trong ảnh nghệ thuật, đường nét là quan trọng, nó gợi ý cho người xem. Dùng đường nét là để diễn tả khía cạnh nghệ thuật cao. Không cần phải đi nhiều, đi xa mới có được ảnh.”
Cảm nhận thông điệp của tác giả gửi đến người xem qua buổi triển lãm ảnh nghệ thuật Natures Contours, giáo sư, nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia Lê Văn Khoa bày tỏ, “Tôi thấy tác giả có ý định rõ ràng và khi đặt tên cho cuộc triển lãm, tác giả có chủ ý rất rõ. Tác giả muốn tìm lấy những đường nét đẹp đưa vào ảnh, mà nhiều khi mình đối diện hằng ngày mình không thấy. Quan trọng trong nhiếp ảnh là nhìn phải thấy, có nhiều người vác máy ảnh đi từ sáng đến tối, đi thiệt xa…, về không có bức ảnh nào hết, vì cho biết không thấy có cái gì đẹp để chụp. Thật ra cái đẹp nó bàng bạc quanh mình, quan trọng là mình có nhìn thấy nó hay không. Nó không kêu mình được, vì vậy mình phải tìm và phải thấy thì mới thực hiện được.”

                                                             Circling Steps (KathyHuongTran)


Ông nói, “Ngoài nét đặc biệt trong ảnh, Kathy còn có cái tình với Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam. Cái tình đó quan trọng lắm, bởi vì có nhiều người học lớp ảnh của hội, rồi ra nói, Tôi không biết hội ảnh đó là hội ảnh nào. Kathy là một trong những học viên có tình với Hội ảnh.
“Có một học viên khác là người Việt gốc Hoa, đi đâu ông cũng khoe là học viên của Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam, bây giờ ông đã là hội trưởng của một hội ảnh lớn ở trên Los Angeles, là giám khảo cuộc thi quốc tế ảnh ở bên Áo, nhưng ông vẫn xưng là học viên của Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam. Cái tình và tôn ti đó nó chỉ có trong xã hội và văn hóa Việt Nam.”
Chị Kathy Hương Trần cho biết triển lãm ảnh nghệ thuật “Natures Contours” sẽ trưng bày 70 tấm ảnh, trong đó có khoảng 10 bức ảnh trắng đen:
“Tôi chọn ảnh trắng đen là vì với hình ảnh mà tôi chụp, chỉ có màu trắng đen mới khoe ra hết đường nét của bức ảnh. Và có khoảng một, hai tấm ảnh dùng kỹ thuật photoshop vì tôi muốn đổi màu bức ảnh, tạo một cái nhìn mới mẻ, khác lạ cho bức ảnh, chứ tôi rất hạn chế dùng photoshop, vì không muốn làm mất đi vẻ tự nhiên của bức ảnh. Khổ ảnh của tôi hầu hết là 16 x 20 và khổ lớn hơn là 18 x 24, lớn nhất là 20 x 30, nhưng chỉ có vài tấm ảnh khổ lớn thôi.”

                                                         Gradation (KathyHuongTran)


Cái đẹp bắt nguồn từ cuộc sống trong ảnh của Kathy Hương Trần
Xem ảnh của nữ nhiếp ảnh gia Kathy Hương Trần, người viết cảm nhận được dấu ấn cá nhân của chị trong từng bức ảnh, và có cảm giác khi chị bấm máy cũng là lúc cảm xúc thăng hoa, đồng thời chị cũng thể hiện trách nhiệm với giá trị của khoảnh khắc, của vẻ đẹp.
Mỗi bức hình chị chụp với kỹ thuật sắc xảo, bố cục chặt chẽ. Chị sử dụng đường nét một cách hiệu quả, tạo độ sâu hoặc độ rộng cho khung hình. Cho người xem có cảm giác của một bức ảnh 3 chiều với đầy đủ các yếu tố không gian xa gần rõ rệt, nổi bật với những điểm nhấn, những chi tiết sắc nét làm cho bức ảnh có sức sống, sinh động, từ đó thu hút sự chú ý của người xem và khiến họ thích thú chiêm ngưỡng.
Chị lưu vào ảnh màu sắc ấm áp, nhẹ nhàng của những khoảnh khắc, cảnh vật mà chị bắt gặp trong cuộc sống thường ngày. Như bức ảnh “Early's Birds,” “Circling Steps” đưa người xem vào những cảm xúc tuyệt vời của nắng sớm, của yên bình. Hay như vẻ đẹp dịu dàng, tươi mới của bức ảnh “Artistic Beginnings,” “Graduation,” “Hologram” như làm thư giãn và vơi đi mỏi mệt cho người xem khi ngắm nhìn nó. Hoặc như với bức ảnh “Wave,” “Green Burst,” “Sharp And Jagged” mang đến cho người xem sự rung động, tinh tế của thị giác.

                                                           Green Burst (KathyHuongTran)


Trong cuộc trò chuyện, điều người viết dễ dàng nhận thấy là tình yêu mãnh liệt chị Kathy Hương Trần dành cho nhiếp ảnh. Bồi hồi nhớ lại những ngày đầu vào nghề, giọng của chị hứng khởi hơn khi tình yêu nghệ thuật được khơi nguồn.
Chị kể, “Nhớ thời khi còn đi học nhiếp ảnh với Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam nhiều kỷ niệm lắm, được gặp các thầy cô, bạn bè với những buổi học lý thuyết rồi buổi sau thì đi săn ảnh bên ngoài rất vui. Với tôi, nhiếp ảnh là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần, đem tới cho tôi những niềm vui, giúp tôi vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống một cách dễ dàng hơn. Một người cầm máy khi đi chụp hình, không bao giờ nghĩ là sẽ có hình đâu. Khi đã đối diện với nó rồi thì tự động mắt mình nhìn mới ra được bức ảnh. Còn nói dự định trước đi chụp hình thì không bao giờ có ảnh được.”
Khi người viết hỏi chị có bị ảnh hưởng bởi nhiếp ảnh gia nào không khi chụp ảnh, chị cho biết:
“Tôi không có theo một nhiếp ảnh gia nào hết, chỉ có chụp theo ý thích của mình, khi nhìn thấy cái gì đó đẹp tôi chụp thôi. Nhưng tôi có để ý đến những bức ảnh của thầy Khoa, những bức ảnh hơi khó hiểu một chút, cần nhìn kỹ ảnh để gợi lên những liên tưởng cho người xem. Còn thật tình thì tôi chỉ chụp ảnh khi thấy tâm hồn mình thích, mình yêu vì thấy nó đẹp thì chụp thôi.”
Nói về khó khăn thể hiện ảnh nghệ thuật, chị nói, “Cái khó nhất với tôi là background. Vì để có được những tấm hình ưng ý, không thể dễ dàng cho mình chụp, chung quanh có rất nhiều thứ, nên mình phải dọn dẹp, kiếm cách xóa nó đi, còn nếu không dọn được thì phải đưa vào photoshop để lấy nó ra, nhưng tôi rất hạn chế dùng kỹ thuật này, vì tôi luôn muốn chụp sao cho thật tự nhiên.”
Mời gọi mọi người hãy đến dự triển lãm ảnh nghệ thuật “Natures Contours” trong hai ngày thứ Bảy, ngày 5-9-2015 và Chủ Nhật, ngày 6-9-2015 tại hội trường báo Người Việt, chị Kathy Hương Trần nhờ nhật báo Viễn Đông chuyển lời mời đến độc giả:

                                                          Hologram (KathyHuongTran)

“Khi tổ chức cuộc triển lãm này, tôi muốn giới thiệu cho mọi người những cái đẹp mà mình nhìn thấy suốt bao năm qua gắn bó với nhiếp ảnh, cho nên cũng muốn mời tất cả mọi người hãy đến tham dự để mà chia sẻ về nhiếp ảnh với tôi, để đường nghệ thuật của tôi có tinh thần thăng tiến hơn.”
Còn giáo sư, nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia Lê Văn Khoa thì nói, “Tôi thành thật mong quý vị hãy đến xem ảnh. Dù mình có chụp hình hay không, hãy đến để xem một loại ảnh khác hơn loại ảnh bình thường mình thấy. Ở đây là một khía cạnh khác của nhiếp ảnh, không ai phủ nhận nó không phải là nhiếp ảnh, mà nó mở cho mình một cái nhìn mới để mình có thể bước vào đó, tạo cái mới cho mình ngoài những lề lối thông thường của ảnh kỷ niệm.”

 





Early's Birds (KathyHuongTran)



Ông nói thêm, “Khi mọi người đến xem triển lãm ảnh Natures Contours, muốn hỏi thăm khi có thắc mắc gì về bức ảnh, ý đồ nghệ thuật ra sao, làm sao tạo ra được bức ảnh như vậy, sẽ được chính tác giả hay cá nhân tôi hoặc các giảng viên, thành viên khác trong Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam giải thích. Điều này thường xuyên xảy ra lắm. Cũng cảnh đó, chỗ đó, nhưng người ta lại không thấy được góc cạnh đó để chụp. Những cái lắt léo về kỹ thuật… sẽ được giãi bày cho người xem tường tận.”

Vài nét về nữ nhiếp ảnh Kathy Hương Trần:
Kathy Hương Trần rời Việt Nam từ năm 1975, ban đầu chị sống tại Fullerton, sau đó chuyển sang Placentia, Yorba Linda, và hiện nay sống tại Eastvale (Corona).
Chị từng theo học tại Troy High School, Fullerton College, Cal State University of Fullerton, và Vocational Education in Orange County, California.
Từng là kỹ thuật viên trong phòng Lab của bệnh viện UCI Hospital Medical, và là một Graphic Artist, and Designer.
Là hội viên của Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam (The Vietnamese Artistic Photography Associates) từ năm 1995 và hội viên của Federation Internationale de lArt Photographique Membership (FIAP) từ tháng 8 năm 2000.
Kathy Hương Trần từng học những lớp nhiếp ảnh căn bản và khoá hướng dẫn, nâng cấp Nhiếp Ảnh với Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam và học thêm về rửa ảnh, chụp ảnh tại Tri-Community School of Photography (252W. Puente St / Covina, CA 91723).
Từng đạt những giải thưởng về nhiếp ảnh
* Vietnamese Artistic Photography Association USA (A.P.A - Associate) - Dec 05 1999
* Vietnamese Artistic Photography Association USA (A.P.A - Fellowship) - Jan 07 2001
* Vietnamese Artistic Photography Association USA (A.P.A - Honor Fellowship -Sept 2004
* Hong Kong Photography Club of Los Angeles USA (HKPCLA - Fellowship) - Apr 27 2001
* Photographic Society of Los Angeles USA (PSLA - Fellowship) - May 14 2001
Đã tham gia triển lãm ảnh chung với APA - Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam USA, Hội Việt Ảnh - Westminster, CA
· Riverside City College - Dept of Fine & Performing Arts, 4800 Magnolia Ave, Riverside, CA
· The Tri-Community Photography Center at 252 West Puente Street / Covina California, 91723
· Tuyển Tập Ảnh 2001, Pictorial Photography Vol 1 2004 of Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam, Hội Việt Ảnh Nghệ Thuật 2010.
Giúp designed và layout cho APA Tuyển Tập Ảnh 2001, Pictorial Photography Volume 1- 2004 của Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam. (bh)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT