Hoa Kỳ

Ông cụ 82 tuổi tìm lại được xe Jaguar bị mất trộm từ 46 năm trước

Thursday, 18/09/2014 - 07:36:18

Chiếc Jaguar của ông Schneider là 1 trong 5 chiếc xe bị mất trộm đã được thu hồi, vừa được cảnh sát công bố hôm Thứ Tư tại một nhà kho ở thành phố Carson, trong cuộc họp báo của viên chức Bảo Vệ Biên Giới Hoa Kỳ và nhiều cơ quan công lực khác. Ngoài chiếc Jaguar, cảnh sát còn giới thiệu 2 chiếc Mercedes, 1 chiếc Chevrolet Corvette 1969, và một chiếc Chevrolet Camaro mới tinh.

Chiếc Jaguar đời 1967 của ông Schneider.

 

CARSON, California – Ông Ivan Schneider đang là một luật sư thành công 35 tuổi, sống trong một căn chung cư sang trọng tại Manhattan, khi chiếc xe Jaguar mới tinh của ông bị trộm mất vào đêm ngày 13 tháng 5, 1968. Nhiều thập niên trôi qua, và hy vọng tìm lại “chiếc xe trong mơ” của ông Schneider cũng mờ nhạt dần.
Cho đến đầu tháng này, ông Schneider, nay đã 82 tuổi, sống tại Miami Beach, Florida, nhận được một cuộc điện thoại, báo rằng chiếc xe Jaguar XKE 1967 của ông đã được tìm thấy trong một chuyến hàng gởi tới Hòa Lan, khi cảnh sát kiểm tra mã số của xe, và phát hiện sự trùng khớp trong danh sách xe bị mất trộm. “Tôi cảm thấy rất tuyệt vời,” ông Schneider nói. “Thật là một phép lạ, tôi đã tưởng rằng tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy chiếc xe này nữa.”
Chiếc Jaguar của ông Schneider là 1 trong 5 chiếc xe bị mất trộm đã được thu hồi, vừa được cảnh sát công bố hôm Thứ Tư tại một nhà kho ở thành phố Carson, trong cuộc họp báo của viên chức Bảo Vệ Biên Giới Hoa Kỳ và nhiều cơ quan công lực khác. Ngoài chiếc Jaguar, cảnh sát còn giới thiệu 2 chiếc Mercedes, 1 chiếc Chevrolet Corvette 1969, và một chiếc Chevrolet Camaro mới tinh.
Số xe hơi này đều bị phát hiện trong quá trình làm thủ tục xuất cảng tại cảng Long Beach, thành phố Los Angeles. Nhân viên từ các cơ quan như Cảnh Sát Tuần Tra California CHP, Văn phòng chống tội phạm quốc gia, và cơ quan Xuất Cảng và Thu Hồi, đã cùng hợp tác để xác định các chiếc xe bị mất trộm và bị khai báo gian dối.
Khi cảnh sát biên giới phát hiện ra chiếc Jaguar là xe ăn trộm, họ đã yêu cầu hãng vận chuyển phải đưa chiếc xe trở lại Hoa Kỳ. Chiếc Jaguar màu rượu nho, còn mới nguyên vào đêm nó bị trộm, hiện nay có màu trắng ngà, cũ kỹ, rỉ sét, với 1 cửa xe không cùng bộ, và bị trầy xước. Tuy nhiên, ông Schneider nói rằng, ông sẽ bỏ tiền ra tu sửa chiếc xe khi xe được gởi về Florida cho ông.
Các chuyên gia cho rằng, chiếc Jaguar cổ này hiện nay chỉ đáng giá $23,600 Mỹ kim do tình trạng bên ngoài quá tệ. Nhưng nếu được sửa chữa lại như mới, chiếc xe có thể sẽ có giá đến hơn $100,000 Mỹ kim.
Người chủ hiện đang tính gởi chiếc Jaguar ra nước ngoài nói rằng, ông mua chiếc xe này vào 3 tháng trước, từ 1 người đàn ông sống tại miền Bắc California. Và người California này lại cho biết, ông đã sở hữu chiếc Jaguar từ 40 năm nay. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra xem, ai đã lấy trộm chiếc xe của ông Schneider tại New York từ hơn 40 năm trước. Nếu bị bắt, và vẫn còn sống, người này vẫn phải đối mặt với các tội trộm xe và tàng trữ tài sản ăn cắp.
Cảnh sát cho biết, trung bình 1 tuần, họ tìm ra khoảng 3 chiếc xe được gởi ra nước ngoài một cách bất hợp pháp.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT