Người Việt Khắp Nơi

Phụ nữ Việt bị tưởng lầm là Mẹ Teresa

Tuesday, 09/02/2016 - 08:47:54

Trước sự việc lan truyền của tấm ảnh, một trang mạng chuyên điều tra những tin đồn có tên là Snopes đã tìm hiểu và khám phá hình phụ nữ trẻ đi kèm với hình Mẹ Teresa là một phụ nữ Việt Nam từng sống nhiều năm và qua đời tại Arlington, Virginia.

Bức hình thời trẻ của bà Trần Anh Phương đã bị lầm là Mẹ Teresa khi mới 18 tuổi. (Hình Snopes)


Kể từ tháng Giêng vừa qua, một bức hình đã được phổ biến và lan truyền trên mạng toàn cầu. Bức hình này cho thấy hình ảnh một phụ nữ Việt Nam và nói rằng phụ nữ này chính là Mẹ Teresa khi bà mới 18 tuổi.
Mẹ Teresa còn được gọi là Mẹ Teresa Calcutta, sinh năm 1910 và mất năm 1997) là nữ tu Công Giáo người Albania, và là nhà sáng lập Dòng Thừa Sai Bác Ái ở Calcutta, Ấn Độ năm 1950. Trong hơn bốn mươi năm, bà chăm sóc người nghèo, bệnh tật, trẻ mồ côi, người hấp hối, trong khi hoàn tất nhiệm vụ lãnh đạo dòng tu phát triển khắp Ấn Độ, và đến các quốc gia khác. Những hoạt động nhân đạo của Mẹ Teresa đã đưa đến sự việc bà được trao Giải Nobel Hòa Bình năm 1979.

Trước sự việc lan truyền của tấm ảnh, một trang mạng chuyên điều tra những tin đồn có tên là Snopes đã tìm hiểu và khám phá hình phụ nữ trẻ đi kèm với hình Mẹ Teresa là một phụ nữ Việt Nam từng sống nhiều năm và qua đời tại Arlington, Virginia.

Snopes cho biết phụ nữ bị tưởng lầm là Mẹ Teresa lúc 18 tuổi chính là bà Trần Anh Phương, người đã qua đời năm 2008.

Trong cuộc điều tra, Snopes chỉ thấy có một mối liên hệ giữa Mẹ Teresa và bà Trần Anh Phương là trong bản điếu văn của bà Phương có trích một câu nói của Mẹ Teresa bằng tiếng Anh.
Câu này có ý nghĩa: “Món quà mà Thượng Đế tặng cho bạn là sự sống. Bạn làm gì với sự sống đó là món quà dành cho Thượng Đế.”

Bài điếu văn trong cáo phó của bà Trần Anh Phương có viết như sau:
“Bà Trần Anh Phương, người mẹ thương yêu của chúng tôi, đã qua đời ngày 20 tháng Tư, 2008 sau một thời gian dài bị bệnh. Bà là con trưởng của Mục Sư Trần Ngọc Tế và Bà Nguyễn Thị Tốt. Bà đã sống ở Arlington, VA trong suốt 33 năm qua.

“Mẹ của chúng tôi đã học môn văn chương Anh tại đại học Southeast Asia Union College ở Singapore từ năm 1968-1972, trong lúc chăm sóc một gia đình đang lớn. Bà dạy lớp Việt ngữ tại căn cứ Ft. Bliss, Texas dành cho các sĩ quan phục vụ tại Việt Nam. Sau 19 năm giữ vai trò Phụ Tá Cao Cấp của Ủy Ban Về Hệ Thống Kỹ Thuật Và Công Chánh tại Viện Khoa Học Quốc Gia, bà về hưu năm 1992.
--

Mẹ Teresa còn được gọi là Mẹ Teresa Calcutta, sinh năm 1910 và mất năm 1997) là nữ tu Công Giáo người Albania, và là nhà sáng lập Dòng Thừa Sai Bác Ái ở Calcutta, Ấn Độ năm 1950. Trong hơn bốn mươi năm, bà chăm sóc người nghèo, bệnh tật, trẻ mồ côi, người hấp hối, trong khi hoàn tất nhiệm vụ lãnh đạo dòng tu phát triển khắp Ấn Độ, và đến các quốc gia khác. Những hoạt động nhân đạo của Mẹ Teresa đã đưa đến sự việc bà được trao Giải Nobel Hòa Bình năm 1979.

Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Teresa tiếp tục phát triển, đến thời điểm bà từ trần, tổ chức từ thiện này đang điều hành 610 cơ sở truyền giáo tại 123 quốc gia, trong đó có các nhà trọ và nhà tình thương có người mắc bệnh HIV/AIDS, cũng như bệnh nhân phong và lao, các bếp ăn từ thiện, các chương trình tư vấn cho gia đình và trẻ em, các trại mồ côi, và trường học.

Mặc dù Teresa được tôn vinh bởi nhiều cá nhân, chính quyền và các tổ chức, bà cũng là mục tiêu của không ít chỉ trích từ những người như Christopher Hitchens, Aroup Chatterjee, và Vishva Hindu Parishad. Thường thì những phê phán này nhắm vào nỗ lực cải đạo trong công tác từ thiện, trong đó có việc rửa tội cho những người sắp chết; lập trường cứng rắn chống phá thai, và niềm tin cho rằng sự nghèo khó sản sinh những lợi ích tâm linh.

Sau khi mất, bà được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước.[1][2]

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT