Người Việt Khắp Nơi

Ra mắt sách Tận Cùng Địa Ngục của TT Thích Thiện Minh

Friday, 03/07/2015 - 12:27:29

Sau nghi thức chào cờ cũng như phần giới thiệu quan khách tham dự, các nghệ sĩ thuộc CLB Tình Nghệ Sĩ hợp ca nhạc phẩm Việt Nam Muôn Năm, lời của Phạm Trần Anh.

Bài THANH PHONG

 
Dược sĩ, ca sĩ Kim Loan nâng niu tác phẩm Tận Cùng Địa Ngục của Thượng Tọa Thích Thiện Minh. (Thanh Phong/Viễn Đông)


WESTMINSTER - “Thưa quý vị, hôm nay Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam tổ chức buổi giới thiệu bộ sách lấy tên là Tận Cùng Địa Ngục, 20 Năm Lưu Đày gồm những hồi ký, bút ký của những tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam để công bố cho toàn thể nhân loại thấy rõ tội ác của chế độ Việt gian Cộng Sản đối với loài người. Hai quyển Tận Cùng Địa Ngục đầu tiên là Hai Mươi Năm Lưu Đày của Người Tù Lương Tâm Việt Nam: Thượng Tọa Thích Thiện Minh và Đoạn Trường Bất Khuất của người tù bất khuất Phạm Trần Anh.

Trên đây là lời giới thiệu của MC. Đào Bích Ty trong buổi ra mắt hai tác phẩm nói trên vào chiều Chủ Nhật, ngày 28 tháng Sáu, 2015 tại Viện Việt Học ờ thành phố Westminster, Nam California.
Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang cùng một số vị Đại Đức và các quan khách được giới thiệu, trong đó có Tiến sĩ Lê Phước Sang (PG Hòa Hảo), các nhân sĩ Hà Mai Khuê, Nguyễn Hữu Định, Nguyên Dzuy, Song Thuận, Phan Đa Văn, Đinh Thái Sơn, Trần Ngọc Thiệu, Liên Quốc Bảo, Trần Bùi, Phạm Ngọc Miên, ông Nguyễn Long (Chủ Tịch Cộng Đồng VN Los Angeles), nhạc sĩ Cao Minh Hưng và CLB Tình Nghệ Sĩ cùng đông đảo cơ quan truyền thông và đồng hương.
Sau nghi thức chào cờ cũng như phần giới thiệu quan khách tham dự, các nghệ sĩ thuộc CLB Tình Nghệ Sĩ hợp ca nhạc phẩm Việt Nam Muôn Năm, lời của Phạm Trần Anh. Tiếp theo, nghệ sĩ Hà Phương lên ngâm bài thơ “Anh Hùng Vô Danh” của GS Đằng Phương Nguyễn Ngọc Huy.
Đến đây nghệ sĩ Bích Ty mời mọi người nghe đọc tiểu sử của Thượng Tọa Thích Thiện Minh. Viễn Đông xin tóm lược những điểm chính: TT Thích Thiện Minh thế danh là Huỳnh Văn Ba, sinh năm 1955 tại Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, thọ Sa Di năm 1972, thọ Cụ Túc Giới năm 1977 do Hòa Thượng Thích Trí Thủ, nguyên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo làm Đàn Chủ và Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ đương kim Phó Tăng Thống làm Chứng Minh Đạo Sư.
Sau ngày 30/4/1975, trước sự cai trị độc ác của nhà cầm quyền CSVN, TT Thiện Minh đã đứng ra tranh đấu đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào Việt Nam, nhất là đòi phục hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã bị CSVN cấm hoạt động.
Năm 1979, Thượng Tọa bị bắt và kết án tù chung thân với tội danh “Âm Mưu Lật Đổ Chế Độ.” Năm 1986 lại bị xử thêm một bản án chung thân nữa. Năm 1959 tại trại tù Z30A Xuân Lộc, TT đã cùng ông Phạm Trần Anh và một số tù nhân đấu tranh ngay trong trại, biến “cuộc học tập chính trị” do chúng tổ chức thành cuộc tranh đấu đòi cải thiện chế độ lao tù khắc nghiệt của CS, yêu cầu xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nên Thượng Tọa và ông Phạm Trần Anh đã bị chúng hành hạ vô cùng dã man, bị cùm chân trong xà lim nhiều năm trong tù.
Năm 1997, Liên Hiệp Quốc đã lên án hành động giam cầm vị tu sĩ Phật Giáo Thích Thiện Minh. Năm 2004 LHQ cử Đặc Phái Viên Nhân Quyền sang VN điều tra và đến phỏng vấn Thượng Tọa trong trại giam. Sau đó, Đặc Phái Viên LHQ Abdel Fattah Amor đã tuyên dương TT. Thích Thiện Minh là “Người Tù Nhân Lương Tâm VN.” Đây là sự công nhận của LHQ, trong lúc CSVN luôn nói rằng Việt Nam hiện không có tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm nào.
Dưới áp lực quốc tế, nhà cầm quyền CSVN đã phải trả tự do cho Thượng Tọa vào năm 2005 sau 26 năm tù ngục.Sau khi ra khỏi nhà tù nhỏ, TT Thiện Minh vẫn tiếp tục lên tiếng đòi dân chủ, tự do cho VN, đặc biệt đòi nhà cầm quyền phải trả tự do cho các tù nhân chính trị và tôn giáo đang bị giam cầm trong các trại tù cộng sản. Ngày 21/2/2005, Thượng Tọa đã gửi đến Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo thuộc Quốc Hội Hoa Kỳ một thỉnh nguyện thư, trong đó, ngoài việc trình bày đại nạn của bản thân, Thượng Tọa còn nhắc đến những khổ nạn kinh hoàng của rất nhiều chức sắc các tôn giáo đã chết, trong đó ít nhất có 5 Linh Mục đã chết trong xà lim trại tù A 20.
Linh Mục Phan Văn Lợi nhận định về lá thư của Thượng Tọa Thích Thiện Minh: “Bản Thỉnh Nguyện Thư yêu cầu nhà cầm quyền CSVN phải thực hiện 10 yêu sách dân chủ đã gây chấn động toàn cầu, đã bộc lộ một tâm hồn hết sức Đại Bi, Đại Dũng rung cảm trước nỗi khổ của tha nhân và hết mực can đảm làm chứng cho công lý.”
Tháng 7 năm 2006, TT. Thiện Minh đã cùng Hòa Thượng Thích Huệ Đăng, TT Thích Không Tánh, TT Thích Chơn Tâm, cư sĩ Trần Hữu Duyên (PGHH) và ông Phạm Trần Anh thành lập Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo VN. TT Thiện Minh được đề cử giữ trọng trách Hội Trưởng và người tù bất khuất Phạm Trần Anh giữ chức Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Hải Ngoại.
Tác phẩm “Tận Cùng Địa Ngục 20 Năm Lưu Đày” của TT. Thích Thiện Minh là cuốn sách phơi bày sự dã man, tàn ác và thâm hiểm nhất của chế độ cộng sản Việt Nam mà những ai còn nghi ngờ hay chưa hiểu biết về cộng sản cần phải đọc. Riêng cuốn Đoạn Trường Bất Khuất của Phạm Trần Anh được Thượng Tọa Thích Thiện Minh đánh giá: “Công trình nghiên cứu vô giá của ông Phạm Trần Anh rất đáng khâm phục, thật xứng đáng là con dân nước Việt, con cháu của dòng giống Rồng Tiên. Tôi nghĩ tới câu nói của người xưa thật là đúng với con người nặng lòng với đất nước này: “Đi một mình không thẹn với bóng, ngủ một mình không thẹn với chăn vì đã giữ vẹn một tinh thần cao đẹp tinh khiết.”
Ngoài phần giới thiệu về TT. Thích Thiện Minh, các người tham dự còn được nghe chính lời tâm sự của TT qua điện thoại và một chương trình văn nghệ, mở đầu với giọng ngâm của nữ sĩ Bích Ty qua bài thơ “Ngày Quốc Hận” do TT. Thiện Minh sáng tác, sau đó CLB Tình Nghệ Sĩ trình bày nhiều nhạc phẩm được nồng nhiệt tán thưởng.
Quý độc gỉa muốn có tác phẩm của TT. Thiện Minh và các tác phẩm của Phạm Trần Anh xin liên lạc qua email: phamtrananh2015@gmail.com./.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT