Thế Giới

Robot giết chết 1 công nhân tại hãng sản xuất xe hơi

Thursday, 02/07/2015 - 08:10:54

Theo truyền thông địa phương, nạn nhân 22 tuổi cùng đồng nghiệp đang gắn phụ tùng xe, thì bất ngờ bị robot gắp lấy và ép chặt vào 1 tấm kim loại. 

IS xử tử thủ lãnh cấp cao vì âm mưu chiếm quyền
MOSUL - Các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ở Iraq xác nhận đã hành quyết một chỉ huy của nhóm, vì người này âm mưu lật đổ thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi. Vụ hành quyết Abu Usman al-Hassan, một trong những thủ lãnh cấp cao của Nhà nước Hồi giáo IS, diễn ra tại Mosul, thành trì quan trọng do IS kiểm soát ở Iraq.
IS xử tử al-Hassan bởi người này "xảy ra bất đồng nghiêm trọng với các tướng lĩnh khác", một nhân chứng cho hay. "Ông ta còn bị buộc tội âm mưu chống lại thủ lãnh tối cao.” Bất chấp việc al-Hassan từng là phụ tá thân cận của al-Baghdadi, người này vẫn phải nhận án tử sau một phiên xét xử ngắn. Tuy nhiên, hiện phương thức hành quyết chưa được tiết lộ.
Giới quan sát cho rằng, cái chết của al-Hassan là dấu hiệu cho thấy những mối bất hòa giữa chiến binh ngoại quốc và các tay súng địa phương thuộc IS. Sau khi al-Hassan bị xử tử, nhiều tay súng từng làm việc dưới quyền ông ta đã chuyển tới Raqqa, Syria, hoặc bỏ trốn khỏi Mosul.

 

Vụ rớt máy bay ở Đài Loan: Phi công tắt lầm động cơ
ĐÀI BẮC – Báo cáo về nguyên nhân vụ rớt máy bay ở Đài Loan hồi tháng 2 đã được tiết lộ, theo đó, phi công điều khiển máy bay TransAsia của Đài Loan đã tắt nhầm động cơ duy nhất còn hoạt động. Máy bay này trước đó đã bị tắt 1 động cơ, và lẽ ra vẫn có thể bay được với động cơ còn lại.
"Ôi, kéo lại cần lái bị sai đi", giọng của phi công chính Liao Jianzong, 41 tuổi, được thu lại trước khi tai nạn xảy ra. Dường như đã có sự nhầm lẫn trong buồng lái, khi 2 phi công cố gắng kiểm soát máy bay vì một động cơ mất điện, sau khi phi cơ cất cánh 3 phút. Ông Liao đã kéo nhầm cần điều khiển của động cơ còn hoạt động, khiến nó bị tắt, nhưng ông Liao dường như không nhận ra sai lầm cho đến khi quá muộn. Ông cố gắng khởi động lại động cơ vài lần, trước khi một nhân viên cấp dưới trong buồng lái nói: "Va chạm, va chạm, chuẩn bị va chạm".
Đó là những lời cuối cùng trong hộp đen ghi âm buồng lái của máy bay TransAsia, theo báo cáo mới nhất của Hội đồng An toàn hàng không Đài Loan ASC. Ngay sau đó, chiếc máy bay ATR 72-600, chở 58 người, rơi xuống sông Cơ Long ở Đài Bắc, khiến 43 người chết. Báo cáo của ASC cho thấy, ông Liao từng thi rớt kỳ huấn luyện bay tháng 5, 2014, một phần vì ông không có đủ kiến ​​thức về cách xử lý tình huống động cơ bị tắt khi cất cánh.




Robot giết chết 1 công nhân tại hãng sản xuất xe hơi

ĐỨC - Một con robot đã giết chết 1 nam công nhân 22 tuổi, khi bất ngờ kẹp cứng, nhấc và ép chặt nạn nhân vào 1 tấm kim loại, ở một nhà máy sản xuất xe hơi Volkswagen tại Baunatal, Đức. Người đàn ông xấu số đã tử vong tại hãng sản xuất xe hơi ở Baunatal, cách Frankfurt, trung tâm nước Đức, khoảng 100 cây số về phía Bắc.
Theo truyền thông địa phương, nạn nhân 22 tuổi cùng đồng nghiệp đang gắn phụ tùng xe, thì bất ngờ bị robot gắp lấy và ép chặt vào 1 tấm kim loại. Nạn nhân sau đó đã tử vong do bị thương quá nặng ở ngực.
Trước vụ tai nạn hy hữu này, phát ngôn viên của hãng Volkswagen cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định là do sơ suất của con người, chứ không phải do robot, vì các robot này được lập trình để thực hiện các nhiệm vụ lắp ráp tự động, và chỉ có một số chuyển động nhất định, không có chuyển động ngoài ý muốn. Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, 1 công nhân khác cũng có mặt tại hiện trường, tuy nhiên may mắn là anh này không bị thương. Hiện, sự việc vẫn đang được điều tra thêm.





Lật phà tại Philippines, ít nhất 42 người chết

MANILA – Hôm thứ Năm, một chiếc phà chở 189 người, gồm 173 hành khách và 16 thủy thủ đoàn, đã bị lật khi đang đi từ thành phố miền Trung Ormoc tới đảo Camotes, Philippines, khiến ít nhất 42 người chết, trong đó có 12 trẻ em.
Lực lượng Vệ binh duyên hải Philippines tại Manila cho biết, phà Kim Nirvana đã gặp nạn khoảng 30 phút sau khi rời cảng, do gặp phải những đợt sóng lớn. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn đã nhanh chóng tới hiện trường để giải cứu những người sống sót. Hàng chục người sống sót bám trên phần mũi Kim Nirvana đã được đưa lên tàu cứu nạn.
Nhà chức trách cho biết, chiếc phà bị lật ở cách cảng Ormoc 1 cây số. Theo thông tin mới nhất, ít nhất 42 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này, trong đó có 12 trẻ em. Hiện, việc tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Những năm gần đây, Philippines thường xuyên phải đối mặt với những vụ tai nạn chìm tàu khiến hàng trăm người thiệt mạng.




Lời kêu cứu dưới nắp chai nước ngọt

ANH QUỐC - Mới đây, một số nắp chai của hãng nước ngọt Sobe, được bán tại thị trường Anh quốc, đã được dán thêm những lời nhắn cầu cứu kỳ lạ, khiến rất nhiều người lo lắng. Sau khi mua những chai nước vitamin của hãng Sobe về nhà, một số khách hàng giật mình khi đọc những lời nhắn dưới nắp chai nước, có nội dung là: "Cứu với, tôi bị nhốt trong nhà máy của Sobe." Dòng chữ được in ở vị trí vốn phải là nơi in hạn sử dụng và ngày xuất xưởng trên nắp chai.
Tuy chỉ xuất hiện rất ít so với số lượng sản phẩm mà Sobe bán ra hàng ngày, nhưng những người nhận được thông điệp dưới nắp chai đã rất lo lắng, và đã đăng tin lên mạng xã hội, đồng thời tìm cách liên lạc với hãng Sobe để tìm hiểu.
Sau khi nhận được những phản ứng dữ dội từ người tiêu thụ và mạng xã hội, đại diện hãng Sobe đã nói rằng đây chỉ là một trò đùa của hãng. Họ muốn khách hàng quan tâm hơn với tình trạng bóc lột lao động đang diễn ra ở khắp nơi trên thế giới. Tuy vậy, có lẽ cách quảng cáo này của Sobe đã gây tác dụng ngược. Đa số khách hàng đều cảm thấy giận dữ với trò đùa ác ý và tuyên bố sẽ không dùng sản phẩm của hãng nữa, khiến chính ban giám đốc Sobe phải lên tiếng xin lỗi mọi người, và hứa sẽ không lặp lại "chiêu" tương tự.


Cựu Thủ Tướng Nam Hàn Lee Wan-koo bị kết tội nhận hối lộ

SEOUL - Các công tố viên Nam Hàn cho biết, cựu Thủ Tướng Lee Wan-koo và đương kim Tỉnh trưởng tỉnh Nam Gyeongsang Hong Joon-pyo đã bị kết tội nhận hối lộ từ cựu Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Keangnam Enterprises, ông Sung Wan-jong.
Lời kết tội này được đưa ra sau khi các công tố viên điều tra về một bản “danh sách hối lộ” do ông Sung để lại, ngay trước khi ông tự sát vào tháng Tư vừa qua. Các công tố viên cáo buộc rằng ông Lee đã nhận 30 triệu won (khoảng $27,000 Mỹ kim) từ ông Sung, khi ra tranh ghế tại Quốc hội Nam Hàn, trong cuộc bầu cử bổ sung vào tháng 4, 2013, và ông Hong đã nhận các khoản quỹ chính trị phi pháp trị giá 100 triệu won từ ông Sung vào tháng 6, 2011.
Trong danh sách do ông Sung để lại có tên 8 chính trị gia cấp cao của Nam Hàn, trong đó có ông Lee và ông Hong, và bên cạnh những cái tên này là các con số ám chỉ số tiền mà ông Sung đã hối lộ họ. Tuy nhiên, các công tố viên nói rằng, họ không có đủ bằng chứng cho thấy 6 người kia đã nhận hối lộ từ ông Sung.
Ngoài ra, các công tố viên cũng thông báo đã quyết định không buộc tội người anh của cố Tổng Thống Roh Moo-hyun, là ông Roh Geon-pyeong, người bị cáo buộc dính líu đến vụ bê bối nêu trên, bằng việc nhận 500 triệu won từ ông Sung, để đổi lấy việc giúp ông Sung có được lệnh đặc xá của tổng thống vào cuối nhiệm kỳ của ông Roh Moo-hyun năm 2007.


Thêm một nạn nhân vụ nổ bột màu ở Đài Loan thiệt mạng

ĐÀI BẮC – Hôm thứ Năm, thêm 1 nạn nhân đã thiệt mạng sau vụ cháy nổ ở công viên nước Đài Loan. Người chết là anh Ngô Chí Uy, 19 tuổi. Khi được đưa vào bệnh viện, anh Ngô bị phỏng hơn 95% cơ thể, và hệ hô hấp của anh cũng bị tổn thương nặng.
Bốn ngày trước, nạn nhân đầu tiên của vụ nổ này là cô Lý Bội Vân đã tử vong, do bị phỏng đến 90% cơ thể. Trong khi đó, em trai 12 tuổi của cô Lý vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm khi bị phỏng đến 80% cơ thể. Hơn 200 người bị thương nặng còn đang điều trị ở 43 bệnh viện tại Đài Loan.
Dù chưa chính thức xác định nguyên nhân vụ nổ, nhưng nhà chức trách Đài Loan dự đoán, có thể sức nóng từ đèn sân khấu hoặc tàn thuốc lá đã làm cháy một chất bột màu, được dùng trong một chương trình ca nhạc ở công viên nước, gây ra vụ cháy và nổ rất lớn. Công ty cung cấp bột màu cho sự kiện này cho biết, họ đã cảnh báo ban tổ chức đây là chất dễ cháy. Vụ nổ xảy ra đêm 27 tháng 6 đã làm bị thương 500 người, đa số là giới trẻ.
Kỳ tích cũng đã xuất hiện trong số những nạn nhân bị thương nặng. Lu Yi-ming, nam sinh viên 20 tuổi, bị phỏng khoảng 90% cơ thể, đã có thể nhận biết và không cần máy trợ thở. Bác sĩ phẫu thuật Lee Tsung Hsun, thuộc một bệnh viện ở Đài Trung, gọi tốc độ hồi phục của Lu là “một kỳ tích y khoa”. Anh Lu hiện đã có thể cử động tay và phản ứng với câu hỏi của bác sĩ và người nhà.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT