Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Rộn ràng đầy sức sống qua đêm nhạc dạ vũ Rockfest

Saturday, 14/02/2015 - 12:01:13

Có thể nói, đêm nhạc Rockfest không chỉ mang tính chất thưởng thức âm nhạc, khiêu vũ đơn thuần, mà còn giống như một hành trình của nhiều thế hệ trong một gia đình tìm về “mái nhà xưa,” tìm về một thời để nhớ.

Bài BĂNG HUYỀN

Tối Thứ Bảy, 7 tháng Hai, 2015 tuần qua, tại vũ trường Bleu, khán giả có mặt trong đêm nhạc dạ vũ “Rockfest” đã được thưởng thức những cung bậc nhiều cảm xúc của âm nhạc, những giai điệu cuồng nhiệt của rock, rock n rool Âu Mỹ, những giai điệu đậm chất tự sự của pop-ballad , những ca khúc “vang bóng một thời” của The Beatles, The Carpenters, ABBA.... nay được sống dậy đầy tươi mới qua tiếng hát của 2 chị em ca sĩ Vân Khanh, Vân Quỳnh, nhạc sĩ Đắc Lân cùng những ca sĩ khách mời Mạnh Hà, Lê Toàn, Thương Linh, Lê Quốc Tuấn, Huỳnh Gia Tuấn...

Nhạc sĩ Đắc Lân cùng hai con gái Vân Khanh (áo đen) Vân Quỳnh (áo đỏ) trong đêm nhạc Rockfest. (Băng Huyền/Viễn Đông)



Khác với nghe nhạc tại rạp hát hay ở phòng trà, đêm nhạc Rockfest tại vũ trường Bleu như kéo khán giả lại gần nhau hơn, mọi người được thả lỏng mình trong âm nhạc, được lắc lư theo những bản nhạc rock cuồng nhiệt, ngả nghiêng theo tiếng trống, tiếng đàn guitar mạnh mẽ. Trong số khán giả đến thưởng thức chương trình này, có hơn một nửa là những người đã từng trải qua một thời tuổi trẻ đầy sôi động tại Sài Gòn trước năm 1975, còn lại là những khán giả trẻ chỉ được nghe kể lại thời tuổi trẻ của ông bà cha mẹ mình, tất cả họ đã được ngược dòng thời gian để sống lại cảm xúc một thời với các bản “hit,” là những bản nhạc từng “làm mưa làm gió,” từng “nổi đình nổi đám” một thời trên các bảng xếp hạng từ những thập niên 1950, 1960, 1970... đến những ca khúc sáng tác những năm gần đây. Có thể nói, đêm nhạc Rockfest không chỉ mang tính chất thưởng thức âm nhạc, khiêu vũ đơn thuần, mà còn giống như một hành trình của nhiều thế hệ trong một gia đình tìm về “mái nhà xưa,” tìm về một thời để nhớ.


                        Nhạc sĩ Đắc Lân đàn Bass cho ca sĩ Lê Toàn hát (Băng Huyền/Viễn Đông)

Thành công từ những giọng hát khách mời
Mở đầu đêm nhạc, ca sĩ Lê Quốc Tuấn đã thể hiện ca khúc rock sôi động “Phép Lạ,” một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Tuấn Khanh. Với chất giọng khỏe khoắn vừa mãnh liệt vừa lãng mạn, màn trình diễn của Lê Quốc Tuấn tạo cho người nghe nhiều thích thú. Với “60 Năm Cuộc Đời” vốn được nhạc sĩ Y Vân sáng tác mang thể điệu nhạc twist, nhưng trong chương trình “Rockfest,” bài đã được ban nhạc gồm Vũ Anh Tuấn chơi Bass, Keyboard Quốc Vũ, Guitare Quốc Thắng, Trống Gary phối lại, mang một chút Rock tô điểm lại cho bài hát một nét mới mẻ, cùng với giọng ca mạnh mẽ, cuồng nhiệt của Lê Quốc Tuấn đã làm cho ca khúc “60 Năm Cuộc Đời” trở nên tươi mát hơn.


Ca sĩ Thương Linh (Băng Huyền/Viễn Đông)



Tiếng hát của ca sĩ Thương Linh dày, ấm và rất sáng, cô có thể lên được những nốt cao chót vót mà không hề chói tai và xuống những nốt trầm tuyệt đẹp, trong đêm nhạc, cô đã chinh phục người nghe qua ca khúc rock mạnh mẽ, da diết “Rêu phong” (Tuấn Khanh), Rồi như một nốt lặng sau những thanh âm sôi nổi, “Thuở Ấy Có Em” (Huỳnh Anh) qua tiếng hát Thương Linh mang tới một niềm khoắc khoải lớn, một nốt trầm lắng, da diết: “Thuở ấy có em anh yêu cuộc đời, yêu đôi môi hồng điểm nét son tươi. Yêu đôi ta? ngà làn má thắm, tóc xanh buông lả lơi, nhớ em nhớ bao thuở ấy...“
Không tưng bừng quá mức, ca sĩ Huỳnh Gia Tuấn với nét phong lưu, đủ làm khán giả hài lòng khi anh gửi đến người nghe một chút xao xuyến, lưu luyến và rộn ràng của những ngày đón chờ năm mới qua ca khúc “Bên Em Mùa Xuân” (Hoài An), và anh đã chinh phục người nghe hoàn toàn với dòng nhạc Pop ballad qua ca khúc “Nói với tôi một lời” (Diệu Hương) qua giọng hát nồng nàn, tình cảm.

                                             Ca sĩ Lê Quốc Tuấn (Băng Huyền/Viễn Đông)


Góp mặt trong chương trình còn có ca sĩ khách mời Mạnh Hà qua các ca khúc so lo “Hold on, I'm coming,” “I'm a soulman,” “what a wonderful world,” song ca cùng nhạc sĩ Đắc Lân “Sitting on the dock of the bay” và ca sĩ khách mời Lê Toàn thể hiện “Adieu Jolie Candy” , “Sensitive kind,” “It never rains in Southern California,” song ca cùng nhạc sĩ Đắc Lân bài “Crocodile rock.” Bằng giọng ca nam tính, mạnh mẽ, ca sĩ Mạnh Hà, Lê Toàn với tài năng, sự lão luyện và bản lĩnh sân khấu nhiều chục năm của mình đã làm khán phòng nóng ran lên bởi sự máu lửa trên sân khấu. Sự thành công của ca sĩ Mạnh Hà, Lê Toàn không chỉ hát solo, mà 2 ca sĩ này còn tiếp tục màn song ca hài hòa, đầy cuốn hút cùng người bạn lâu năm, nay có dịp hội ngộ tại quận Cam, nhạc sĩ Đắc Lân, đã đem lại nhiều thích thú cho khán giả.

Và sự thăng hoa của ba giọng hát chính

Có thể nói “Rockfest” là đêm nhạc thật thăng hoa của cả ba bố con nhạc sĩ Đắc Lân, Vân Khanh, Vân Quỳnh. Mỗi người với giọng hát tràn trề năng lượng cùng phong cách biểu diễn rất máu lửa, đầy say mê, từ màn hát solo cho đến tam ca (cả ba bố con, hai chị em Vân Khanh Vân Quỳnh hát với Thương Linh), song ca (Vân Khanh và Vân Quỳnh hát nhạc ABBA) đã đưa khán giả đi từ cung bậc cảm xúc này, đến cung bậc cảm xúc khác, khi mạnh mẽ, dữ dội, lúc lại ngọt ngào, sâu lắng, rồi lại rộn ràng, hân hoan, tưng bừng.
Nếu ca sĩ Vân Khanh với chất giọng trầm khàn đặc biệt của mình, cùng kĩ thuật thanh nhạc khá hoàn hảo, khi cô hát “Sweet sweet smile,” “Summer kisses winter tears” “Sealed it with the kiss,” “Breaking up is hard to do,” giọng hát của cô đầy cuốn hút, da diết và mang cảm giác day dứt, ám ảnh rất sâu cho khán giả khi nghe cô hát.




Tam ca của 3 ca sĩ Vân Quỳnh, Thương Linh, Vân Khanh. (Băng Huyền/Viễn Đông)

Thì với ca sĩ Vân Quỳnh, khi cô khoe chất giọng nữ cao thánh thót như thác đổ, có thể cuốn trôi mọi thứ theo cảm xúc âm nhạc của mình, giọng hát chắc khỏe tuyệt đẹp của Vân Quỳnh đã không ngần ngại thể hiện hết mình theo phong cách rock nóng bỏng. Vẻ sôi động, cuồng nhiệt của cô đã góp phần khuấy động không khí chương trình thêm phần 'máu lửa', tạo nhiệt lôi cuốn khán giả ùa vào cùng giai điệu khi cô hát “We Will Rock You,” “We are the Champion.”.. khán giả cùng bước ra sàn nhảy, lắc lư theo nhịp của những tiết tấu.
Và khi Vân Quỳnh, Vân Khanh cùng song ca 2 nhạc phẩm của ABAB “Money Money Money” và “Gimme Gimme,” cả hai giọng hát hòa quyện, cuốn hút người nghe vào giai điệu ngọt ngào cháy bỏng bằng giọng ca có sức truyền cảm mạnh mẽ, đánh thức mạch cảm xúc tuôn chảy trong các giai điệu đậm chất Bắc Âu này.
Còn với màn tam ca, Vân Quỳnh, Vân Khanh, Thương Linh khi thể hiện “Alone,” “Total eclipse of the heart,” “I hate myself for loving you,” cả ba giọng ca đã làm hài lòng người nghe bởi sự 'đong đưa' đầy cảm hứng, bè phối tuyệt hảo cùng nhau qua các ca khúc này. Sự thành công của phần tam ca này không chỉ đến từ việc thể hiện ca khúc mà còn bởi việc tương tác đầy hiệu quả với khán giả, tạo nên một bầu không khí sôi động, nhộn nhịp không dứt, tạo nên sự hưởng ứng nhiệt tình cũng như phấn khích của khán giả trước giai điệu sôi động của các bản nhạc đầy màu sắc.


                                      Ca sĩ Huỳnh Gia Tuấn (Băng Huyền/Viễn Đông)


Và khi cả ba cha con của nhạc sĩ Đắc Lân, Vân Khanh, Vân Quỳnh cùng hát với nhau giai điệu réo rắt vui tai ca khúc “California dreaming” của The Beach Boys và 'tưng bừng' với “Let it be me” đã truyền tải trọn vẹn tình yêu cháy bỏng trong ca khúc đến người nghe khiến ai cũng phải rung cảm.
Riêng với nhạc sĩ Đắc Lân, “Rockfest” là chương trình đầu tiên ông ra mắt khán giả tại quận Cam, nhưng khán giả yêu nhạc Rock, Rock N Roll và Country tại Sài Gòn đã rất quen với ông tại một số quán bar ở quê nhà, vì trước khi sang đoàn tụ cùng con gái, ông vẫn đi hát hằng đêm, và là nhạc sĩ vừa chơi đàn Bass vừa hát những thể loại nhạc trên. Từ những bài tam ca, song ca hay hát so lo trong buổi diễn như “Born to be wild,” Get back (The beatles), Proud mary, Don't let me down (The beatles), Love potion number 9, nhạc sĩ Đắc Lân để lại một dấu ấn thật đặc biệt trong lòng khán giả trước màn trình diễn đầy ấn tượng của mình, dù đã bước sang tuổi ngoài 60 nhưng phong độ, bản lĩnh sân khấu, nhất là sự biến hóa trong các thể loại nhạc khác nhau của ông đầy năng lượng cùng phong cách biểu diễn rất sôi động, say mê.

 


Ca sĩ Vân Khanh đầy tự sự trong ca khúc Sweet Sweet Smile (Băng Huyền/Viễn Đông)


Ngoài những giọng ca chính trong chương trình, khán giả trong đêm nhạc này còn được lời thêm với những ca sĩ vốn là bè bạn của nhạc sĩ đến góp vui trong đêm nhạc, có tiếng hát nồng nàn của ca sĩ Vân Thảo (mẹ của của sĩ Vân Khanh, Vân Quỳnh), Tuấn Dũng (ban nhạc Mây Trắng trước 1975), Vy Vân (ban Ba Trái Táo trước 1975), ca sĩ Công Thành...
Chương trình “Rockfest” kết thúc trong sự thỏa mãn của khán giả, những dư âm của giai điệu rock rộn rã sẽ mãi là minh chứng cho một thể loại âm nhạc có sức sống bền bỉ cùng thời gian bởi sự tương tác đầy ngẫu hứng giữa người nghe và người trình diễn, họ đã có vài giờ cùng nhau sống trong thế giới của âm nhạc cuồng nhiệt và đầy mê hoặc của Rock, Rock N Roll...
(bh)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT