Người Việt Khắp Nơi

Sandy Nguyễn bị tù 90 ngày vì cho con trai giả bệnh ung thư

Wednesday, 26/11/2014 - 07:33:46

Trong tòa trước đây, luật sư đã xin thẩm phán cho Sandy Nguyễn được án nhẹ vì “tất cả những gì xảy ra đều không dành cho quyền lợi cá nhân. Từng đồng xu mà cô ấy thu nhận đều được tìm thấy ở trong nhà. Sandy đã không biết làm gì với những món tiền đó.”

Sandy Nguyễn tại tòa hôm thứ Ba. (Hình: KUSA-TV)


AURORA, Colorado - Một phụ nữ mang dòng máu Việt đã nghe tuyên án tại Hạt Arapahoe. Sandy Nguyễn, 29 tuổi, bị đưa ra tòa vì tội lường gạt mọi người khi nói rằng con trai 6 tuổi của cô bị bệnh ung thư. Cô đã quyên tiền thiên hạ dựa trên sự gian dối này.
Tòa đã đưa ra bản án 90 ngày tù giam và 5 năm tù treo trong ngày xử thứ Ba vừa qua.
Trước khi được bản án nhẹ này, Sandy Nguyễn đã nhận tội lường gạt trường học và cộng đồng để nhận hàng ngàn Mỹ kim mà nhiều người đã đóng góp để giúp chữa bệnh cho con của cô.
Trong án 90 ngày tù giam, tòa cho phép Sandy Nguyễn được rời nhà giam trong ngày để đi làm. Sau giờ làm việc thì cô trở lại nhà giam để ngủ qua đêm. Sandy Nguyễn sẽ bắt đầu thọ án trong vòng hai tuần, tức là cô sẽ ở tù trước ngày Giáng Sinh sắp tới đây.
Phụ nữ này đã bị truy tố tội ăn cắp và tội giả danh người khác.
Trong tòa trước đây, luật sư đã xin thẩm phán cho Sandy Nguyễn được án nhẹ vì “tất cả những gì xảy ra đều không dành cho quyền lợi cá nhân. Từng đồng xu mà cô ấy thu nhận đều được tìm thấy ở trong nhà. Sandy đã không biết làm gì với những món tiền đó.”
Luật sư nói rằng Sandy Nguyễn cảm thấy bị mắc kẹt trong một trường hợp “hiểu lầm” khi mà mọi người tưởng con trai của cô bị ung thư. Luật sư khẳng định Sandy không mở lời xin tiền, mà tiền được người lạ gởi đến cho cô.
Cảnh sát cho biết đã nói dối về việc con của cô bị ung thư máu trong hơn một năm, và cô đã nhận tiền quyên góp để giúp chữa bệnh cho con.
Hồ sơ tòa cho thấy trường tiểu học Rolling Hills đã gây quỹ giúp đỡ gia đình. Hiệu trưởng của trường cho biết 100 phần trăm học sinh, tức là hơn 600 em học trò đã tình nguyện đóng góp. Một số học sinh đã đóng góp bằng tiền riêng do cha mẹ cho mỗi tuần, và một số em đã vận động ông bà nội ngoại để có tiền tặng Sandy Nguyễn.
Khi mở cuộc điều tra, cảnh át tìm thấy khoảng $23,000 tiền mặt trong tủ quần áo của Sandy Nguyễn. Hồ sơ cho thấy gia đình đã dùng tiền quyên góp để đi chơi Disneyland ở Nam California vào tháng 10 năm 2013.
Trên Facebook, Sandy Nguyễn tường trình về bệnh của con trai và tiến trình chữa trị, kể cả việc cần ghép tủy xương và cần được chăm sóc tại bệnh viện Children's Hospital ở thành phố Denver.
Vụ này đã bay đến tai một bác sĩ tại bệnh viện nhi đồng nói trên. Bác sĩ này biết hầu hết các em được điều trị và không nghe tên của con trai của Sandy Nguyễn. Từ đó, các điều tra viên của sở cảnh sát đã đến nhà thương để xem hồ sơ và khám phá đứa con học Lớp Một của Sandy không là bệnh nhân bị ung thư.
Trên Facebook, Sandy Nguyễn từng cho biết con trai được chẩn bệnh ung thư vào ngày 2 tháng Tư, 2012, và sau đó được hóa trị 317 ngày, thêm bảy ngày xạ trị và một số phương pháp điều trị khác.
Khi nghe bệnh của đứa bé, cộng đồng đã chuẩn bị thực hiện một cuộc chạy bộ 5K vào tháng 10 năm 2013 để giúp gia đình trang trải các chi phí của bệnh viện.
Đứa con đã được người mẹ chỉ dẫn cách nói chuyện với người lạ và với các điều tra viên. Em trai này tin rằng em bị ung thư và sẽ chết. Em nói rằng em được hóa trị vào ban đêm khi đi ngủ. Mỗi sáng em được mẹ cạo đầu trước khi đến trường.
Cảnh sát đã liệt kê trong nhà còn có hai em bé 8 tuổi và 1 tuổi.
Khi bị cảnh sát bắt thì Sandy Nguyễn đang mang thai. Cô đã sanh con. Hiện nay nhà chức trách chưa cho biết Sandy Nguyễn có được quyền tiếp tục nuôi các con của cô hay không. Tòa sẽ có một phiên xử khác để quyết định về quyền nuôi con của Sandy sau khi cô mãn hạn tù.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT