Người Việt Khắp Nơi

Tấm lòng từ ái của đồng hương dành cho Hội Dòng MTG Cái Mơn

Friday, 01/08/2014 - 12:52:57

“Bây giờ thì trước mặt chúng con đây, một niềm vui hết sức lớn lao, làm cho con cảm thấy bất ngờ; quý cha, quý tu sĩ và quý ông bà anh chị em đã đến rất đông. Đây là những người đã thương chúng con, nhất là thương những người nghèo trên quê hương Việt Nam của mình nên đã hưởng ứng lời kêu gọi của chúng con, và đến đây, hy sinh

Thanh Phong/Viễn Đông



Nữ tu Agnes Nguyễn Thị Phụng nói lời cảm tạ trong tiệc gây quỹ.



Rất đông đồng hương tham dự, trong hình có cựu NS Lê Châu Lộc, ông bà Lâm Kim Bảo (Chủ tịch CĐCG), ông bà cố Hoàng Ngũ Toan, bà quả phụ Nguyễn Văn Thịnh và một thành viên Hội Bạn Người Cùi.
 
WESTMINSTER - “Bây giờ thì trước mặt chúng con đây, một niềm vui hết sức lớn lao, làm cho con cảm thấy bất ngờ; quý cha, quý tu sĩ và quý ông bà anh chị em đã đến rất đông. Đây là những người đã thương chúng con, nhất là thương những người nghèo trên quê hương Việt Nam của mình nên đã hưởng ứng lời kêu gọi của chúng con, và đến đây, hy sinh thì giờ và tấm lòng từ ái để giúp chúng con. Đó là niềm vui mà chúng con rất trân trọng, rất muốn đến bắt tay từng người để biểu lộ lòng tri ân mà quý vị đã dành cho chúng con.”

Trên đây là lời tâm tình chia sẻ của Sơ Agnes Nguyễn Thị Phụng, Tổng Cố Vấn Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, trong buổi tiệc gây quỹ tổ chức vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014 tại nhà hàng Seafood Palace, 6731 Westminster Blvd, # 122 Westminster, CA 92683.

Sơ Agnes Nguyễn Thị Phụng mà mọi người quen gọi với cái tên rất thân thương là “Dì Bảy,” cựu Bề Trên Tổng Phụ Trách Hội Dòng, hiện là Tổng Cố Vấn.

Trong lời phát biểu, Dì Bảy cho biết, Dì coi mình giống như những đứa trẻ ở Việt Nam, cầm cái lon trên tay đi khắp đầu đường xó chợ để xin ăn. Dì cũng sang đây với tâm tình đó để xin lòng quảng đại của bà con thương giúp những người nghèo khổ tại quê nhà, nhất là những vùng xa xôi hẻo lánh họ không đủ cơm ăn, áo mặc, dù biết rằng bà con mình bên này cũng đã cạn kiệt rồi vì có quá nhiều người ở Việt Nam sang cầu cứu, nên mới đầu Dì Bảy rất lo, gọi điện thoại về nói với chị em trong Hội Dòng, “Các chị em lấy cái ghe của nhà mình chở tất cả sang đây mà ăn tiệc chứ ế rồi, có năm bảy bàn thôi.”

Nhưng không ngờ, tấm lòng quảng đại của bà con mình vẫn rộng mở với Hội Dòng, nhất là với những người nghèo khổ, trẻ em lang thang xin ăn trên khắp ngả đường nên đến thật động. Dì Bảy nghẹn ngào nói, “Bây giờ con thật sự vui mừng, con thật sự bất ngờ trước sự tham dự đông đảo của bà con mình như thế này.”

Có mặt trong buổi tiệc, cựu Nghị sĩ Lê Châu Lộc nói với Viễn Đông, “Bảy mươi năm trước tôi biết một Dì Phước Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, lúc bấy giờ là ở Vĩnh Long, tôi là một học sinh nhỏ tuổi, ngoại đạo. Cho đến bây giờ, nghĩ lại tôi vẫn cám ơn Dì Bảy. Dì Bảy hồi đó là một trong mấy Dì Phước Cái Mơn nấu cơm cho các thầy ở Tiểu Chủng Viện Phipiphê Minh ở Vĩnh Long. Tôi là một đứa bé ngoại đạo được Giáo Hội Công Giáo thương , vì không đi học được ở Cần Thơ do loạn lạc năm 1945-1946 nên tôi được Đức Cha Ngô Đình Thục mở cửa Tiểu Chủng Viện cho vào học chung với mấy ông thầy tu, và xuyên qua thời gian đi học đó tôi biết các Dì Phước Cái Mơn, Dì Bảy. Tôi thương Dì Bảy lắm, vì chẳng những Dì làm việc rất là cực khổ, vừa nấu cơm cho các cha, các thầy, vừa nuôi heo, vừa đi chợ. Thỉnh thoảng Dì thấy Lê Châu Lộc nó cũng nghèo, Dì Bảy gói một gói xôi đút cho nó ăn, và cái tình nghĩa đó không bao giờ tôi quên, hình ảnh đó tôi vẫn nhớ và hôm nay tôi ngồi đây nhớ lại chuyện xưa, tôi cám ơn Thiên Chúa, cầu xin cho Hội Dòng các Dì càng ngày càng bành trướng, nhất là công việc bác ái các Dì đang làm cho người nghèo và trẻ mồ côi được thành công.”

Ông Lâm Kim Bảo, Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN giáo phận Orange, chia sẻ với Viễn Đông, “ Tôi rất vinh dự được góp một bàn tay cũng như các quý vị đang có mặt ở đây để Sơ có phương tiện giúp các người nghèo khó ở Việt Nam.”

Ông Đậu Quang Luận, Hội Trưởng Hội Từ Ái Cái Mơn, cho Viễn Đông biết cảm nghĩ của mình, “Chúng tôi rất vui mừng bởi vì cái lòng thiện tâm thiện ý của bà con đã giúp cho nhà Dòng có cơ hội đào tạo nhân sự và làm công tác bác ái giúp đỡ những người nghèo, rất cảm ơn bà con đã nâng đỡ chúng tôi và nhà Dòng.”

Buổi tiệc tiến hành được khoảng hai phần ba chương trình, chúng tôi xin Dì Bảy cho biết cảm nghĩ của Dì trong lúc này. Dì Bảy nói, “Thật sự trong lúc này Sơ rất là vui mừng, bởi vì Sơ không ngờ Chúa thương ban cho nhiều người ủng hộ công việc của Sơ mà Sơ không nghĩ rằng kết quả tốt đẹp như thế này. Nhiều người gọi điện thoại tới, một số người chỉ tới đây giúp rồi về. Sơ năn nỉ hết sức cũng không vào ăn. Sơ rất buồn, rất đau lòng khi thấy có một số người cho tiền rồi đứng ngoài nhìn vô, Sơ ra năn nỉ cũng không chịu vào và nói, con chỉ muốn đến giúp cho Sơ thôi.

“Đặc biệt có một vị nữ Phật tử cũng đến tham dự và trao quà cho Sơ, Sơ hết sức xúc động! Trước tình thương mà quý đồng hương dành cho nhà Dòng, cho người nghèo hôm nay, qua nhật báo Viễn Đông, Sơ xin cảm tạ, biết ơn tất cả quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý vị trong ban giám đốc nhật báo Viễn Đông và các cơ quan truyền thanh, truyền hình đã giúp chúng con trong thời gian qua.

“Đặc biệt chúng con xin hết lòng cám ơn Hội Từ Ái Cái Mơn với ông Đậu Quang Luận Hội Trưởng, cha Linh Hướng Huỳnh Lộc, quý anh chị em trong Hội Bạn Người Cùi , các anh chị em thiện nguyện viên, ban nhạc Moonflower, ca sĩ Mai Thiên Vân và các ca nghệ sĩ, họa sĩ Đỗ Cung, anh chị chủ nhân nhà hàng Seafood Palace, Westminster cùng quý vị mạnh thường quân cũng như các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho buổi tiệc gây quỹ. Tất cả chúng con hiện diện nơi đây và các chị em trong Hội Dòng chúng con tại quê nhà sẽ cầu xin Thiên Chúa trả công gấp bội cho tất cả quý vị, xin Thiên Chúa ban cho quý vị luôn hồn an, xác mạnh để giúp người, giúp đời.”

Như Viễn Đông đã loan trước đây, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn hiện có 500 nữ tu phục vụ với lý tưởng “Hiến Thân - Giúp Đời” và thực hiện hai mục đích: Đào Tạo Ơn Gọi và Từ Thiện, Bác Ái tại Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh và một phần của tỉnh Đồng Tháp.

Địa chỉ Hội Dòng MTG Cái Mơn: Xã Vĩnh Thành, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre. ĐT: 0753.875.164 - 0169.297.5307, Email: caimonmtg@gmail.com.

Địa chỉ Hội Từ Ái Dòng MTG Cái Mơn tại Hoa Kỳ: Friends of the Lovers of Holy Cross Cai Mon P.O. Box. 4696, Garden Grove, CA 92842. ĐT: (909) 979-7885 - (909) 441-9469

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT