Người Việt Khắp Nơi

Thánh lễ an táng nhạc sĩ Anh Bằng

Saturday, 21/11/2015 - 10:26:48

Trước khi cử hành nghi thức đưa tiễn, ba nhạc phẩm của nhạc sĩ Anh Bằng: Nỗi Lòng Người Đi, Đêm Nguyện Cầu, và Mai Tôi Đi được các ca sĩ Nguyên Khang, Lâm Nhật Tiến và Mai Thanh Sơn hát để tiễn biệt và tưởng niệm người nhạc sĩ quá cố.

Bài THANH PHONG


SANTA ANA - Thánh Lễ An Táng linh hồn Giuse Trần An Bường (nhạc sĩ Anh Bằng) đã diễn ra thật sốt sắng, trang nghiêm và cảm động vào lúc 1 giờ chiều thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015 tại thánh đường giáo xứ Saint Barbara, Santa Ana do Đức Giám Mục Đa Minh Mai Thanh Lương, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange chủ tế. Cùng đồng tế với Đức Giám Mục có các Linh Mục: Thomas Trần Quốc (Quản xứ), Joseph Nguyễn Thái , Christophe Phạm Tuấn (Phó xứ Saint Barbara); Joseph Nguyễn Văn Luân, Chính xứ Đức Mẹ La Vang, Phêrô Trần Quý, giáo xứ St Lucy Long Beach, Phêrô Nguyễn Văn Phan, Tổng Linh Hướng Dòng Chúa Cứu Thế, Mác cô Nguyễn Đức Huỳnh và Joseph Nguyễn Văn Thịnh, Dòng Don Bosco, Lêô Nguyễn Văn Tiên, Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn; LM Niên Trưởng Michael Mai Khải Hoàn Giáo xứ Saint Nicholas tại El Toro Rd, Laguna Woods, Linh Mục Cung từ GP Thanh Hóa, Linh Mục Vũ Long từ Canada, một cha Dòng Biển Đức và một cha đến từ Na Uy. .

Đức GM Mai Thanh Lương và quý Linh Mục cử hành Thánh Lễ An Táng cho linh hồn Giuse nhạc sĩ Trần An Bường tức nhạc sĩ Anh Bằng tại thánh đường Saint Barbara chiều thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Đức Giám Mục và các Linh Mục xuống cuối thánh đường làm nghi thức tiếp đón quan tài, sau đó linh cữu được rước lên gần cung thánh để cử hành Thánh Lễ. Ca đoàn giáo xứ Saint Barbara và ca đoàn giáo xứ Thánh Linh cùng đồng ca bản thánh nhạc “Chúa Chăn Dắt Tôi.” Sau bài công bố Tin Mừng, Linh Mục Joseph Nguyễn Thái, Phó Xứ Saint Barbara đã có bài giảng rất sâu sắc về cuộc đời, con người của nhạc sĩ Giuse Anh Bằng.

Sau khi ngỏ lời phân ưu cùng bà quả phụ Trần An Bường, Trung Tâm Asia cũng như những ai yêu mến nhạc sĩ Giuse Anh Bằng, Linh Mục Nguyễn Thái nói, “Sự ra đi của nhạc sĩ Giuse Anh Bằng không phải chỉ là sự mất mát của gia đình nhưng là sự mất mát chung của tất cả những người mến mộ âm nhạc và yêu mến quê hương đất nước Việt Nam. Khi được tin nhạc sĩ Anh Bằng trở bệnh đưa vào nhà thương cấp cứu. Từ Saigon, nhạc sĩ Tuấn Khanh đã trao đổi với đài BBC như sau: Bên cạnh nỗi buồn khi nghe tin sức khỏe của nhạc sĩ Anh Bằng đang xấu đi, tôi thật sự xúc động vì ông là một nhạc sĩ tài hoa của thế hệ vàng son của miền Nam, những đóng góp của ông khó có nhạc sĩ nào về sau sánh bằng. Không cần những lời ca tụng mà ông luôn miệt mài sáng tác qua nhiều thập kỷ. Điều này cho thấy sự mất mát đã vượt qua những giới hạn của chính trị, ý thức hệ trong nước hay ngoài nước. Nhạc sĩ Anh Bằng chính là tài hoa âm nhạc của chung của mọi người Việt Nam.”

Linh mục Nguyễn Thái dẫn chứng một số nhạc phẩm do nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác, để nói lên tấm lòng tha thiết yêu quê hương đất nước, yêu tha nhân và thương cảm với những người lính VNCH. Nhạc sĩ Anh Bằng luôn có nụ cười tươi nở trên môi, hiền hòa và thật dễ mến, ông đúng là mẫu người được Chúa chúc phúc trong 8 Mối Phúc Thất: Phúc cho ai hiền lành, vì sẽ được đất làm gia nghiệp, Phúc cho ai thương xót người, vì họ sẽ được xót thương, Phúc cho ai kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Nhạc sĩ Anh Bằng cũng là tấm gương sống đạo đức, chung thủy với cụ bà suốt 65 năm qua, dù ông là người nghệ sĩ tài hoa, lãng mạn nhưng vẫn một lòng thủy chung với cụ bà, yêu thương các con, các cháu. Nhạc sĩ Anh Bằng đã sáng tác trên 650 ca khúc gồm đủ mọi thể loại, nhưng nhiều nhất vẫn là những nhạc phẩm tình ca, tình yêu giữa nam, nữ khi vừa biết yêu cũng như tình yêu khi đã ở tuổi xế chiều nhưng vẫn “Anh Còn Yêu Em, Anh Còn Nợ Em.”

Khả năng sáng tác của người nhạc sĩ tài hoa này thật là vô tận. Ngay trong những ngày cuối đời, trước sự xâm lăng trắng trợn của Tàu Cộng vào hai đảo Hoàng Sa, Trường Sa, nhạc sĩ Anh Bằng cũng đã sáng tác những bản hùng ca được mọi người rất thích thú. Khi được nghệ sĩ Nam Lộc ngỏ lời khen ngợi, nhạc sĩ Anh Bằng nói: “Người nhạc sĩ chúng ta có bổn phận phải biết sáng tác để nói lên những gì người khác không nói được. Dù đóng góp của tôi chỉ như hạt muối bỏ vào biển, nhưng đôi khi một hạt muối cũng có thể làm cho nước biển mặn hơn.”

Linh mục Nguyễn Thái nói tiếp, “Chúng ta tạ ơn Chúa, vì sau ba ngày mê man trên giường bệnh, cha Phó Christophe Phạm Tuấn được gia đình mời đến ban các phép sau cùng cho bác. Khi ban phép tha tội và phó thác linh hồn bác vào lòng thương xót của Chúa và Đức Mẹ Maria thì tự nhiên bác mở mắt ra, nhìn tất cả mọi người lần cuối rồi nhẹ nhàng nhắm mặt ra đi về với Chúa và Mẹ Maria. Quả thật, bác sống hiền lành, ra đi bình an. Sống hiền, chết lành. Suốt 13 năm bị điếc rồi 8 năm bị ung thư gan, bác vẫn nở nụ cười với mọi người trong gia đình và với bất cứ ai đến thăm và luôn trông cậy vào lòng thương xót của Chúa, gặp bác. Bác Anh Bằng đã cất lên bài Thánh Vịnh 114 Tôi sẽ bước đi trước mọi người trong phần đất dành cho kẻ sống, bởi như lời thánh Phaolo trong bài đọc hôm nay đã nói: Dù sống, dù chết chúng ta vẫn thuộc về Chúa.”

Sau khi đã dẫn chứng nhiều bài nhạc do nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác, Linh Mục Thái hết lời ca ngợi cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Anh Bằng và kết luận: Đứng trước linh cữu người quá cố, chúng ta đã chứng kiến một con người cao cả, dành tất cả tấm lòng cho gia đình, cho bạn bè, cho đồng nghiệp, cho đồng bào, cho quê hương dân tộc với một lòng nhân ái. Quý vị đã chứng kiến một người môn đệ của Chúa Giêsu, âm thầm sống với 8 mối phúc thật, hiền lành, thương xót trong ơn gọi của người nhạc sĩ. Quý vị là những nhân chúng của một chiến sĩ hết lòng với quê hương đất nước, luôn chiến đấu cho một Việt Nam có tự do dân chủ và nhân quyền. Nhưng không phải chỉ chiến đấu bằng súng ống, bom đạn và bạo lực, mà chiến đấu bằng âm nhạc qua trái tim yêu thương vời lời ca trìu mến như Thánh Phaolo đã nói: Đức Mến Không Bao Giờ Mất.

“Nhạc của ông là nhạc tình ca, yêu con người, yêu quê hương, lời cuối cùng bác Anh Bằng muốn nhắn gửi chúng ta hôm nay là: Nỗi Lòng Người Đi: Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu, thì nỗi lòng của người đi ngày hôm nay là Tôi xa trần đời năm thọ chín mươi khi được Chúa Yêu. Trong niềm tin yêu phó thác, chúng ta phó dâng linh hồn nhạc sĩ Giuse Anh Bằng vào lòng từ ái như lời Chúa Giêsu đã phán: Phúc cho những ai hiền lành thì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp, Phúc Thay ai kiến tạo hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.”

Cuối Thánh Lễ, ông Trần Văn Tuệ, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Xứ Saint Barbara, đại diện toàn thể giáo dân cộng đoàn Thánh Giuse Saint Barbara ngỏ lời chia buồn củng bà quả phụ Anh Bằng và đại tang quyền. Cộng Đoàn cũng xin một thánh lễ vào lúc 7 giờ tối thứ Bảy để cầu nguyện cho linh hồn Giuse. Linh mục Joseph Nguyễn Văn Luân, đại diện cho giáo phận Thanh Hóa gửi lời chia buồn đến bà quả phụ Trần Thị Khiết và đại tang quyền. Sau đó, Linh mục đọc điện thư của Đức Giám Mục Nguyễn Chí Linh, Giám Mục GP Thanh Hóa, Việt Nam gửi sang chia buồn với bà quả phụ Trần An Bường và đại tang quyến.
Đức Giám Mục Mai Thanh Lương cũng nói mấy lời phân ưu với gia đình nhạc sĩ Anh Bằng. Sau đó, một đại diện tang quyến lên cám ơn Đức Giám Mục, quý Linh Mục, nam nữ tu sĩ, qúy vị trong Ban Chấp Hành Cộng Đoàn Thánh Giuse Saint Barbara, quý vị thuộc các Hội đoàn, ca đoàn, các cơ quan truyền thông, quý vị trong giới nghệ sĩ và toàn thể thân hữu, đồng hương.

Trước khi cử hành nghi thức đưa tiễn, ba nhạc phẩm của nhạc sĩ Anh Bằng: Nỗi Lòng Người Đi, Đêm Nguyện Cầu, và Mai Tôi Đi được các ca sĩ Nguyên Khang, Lâm Nhật Tiến và Mai Thanh Sơn hát để tiễn biệt và tưởng niệm người nhạc sĩ quá cố.

Linh Mục Nguyễn Văn Luân cử hành nghi thức tiễn đưa và quan tài được đưa ra khỏi thánh đường lúc 2 giờ 30 chiều để di chuyển đến nghĩa trang Chúa Chiên Lành là nơi ông được an nghỉ. Tham dự Thánh Lễ An Táng, chúng tôi thấy có giáo sư nhạc sĩ Lê Văn Khoa, ông bà Bùi Thế Phát, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, nghệ sĩ Nam Lộc, vợ chồng nhạc sĩ Trúc Hồ, một số nhân viên và ca sĩ của đài SET, SBTN và Trung Tâm Asia, rất đông các nhạc sĩ, ca sĩ và những người yêu mến nhạc sĩ Anh Bằng không phân biệt tôn giáo, đã sốt sắng dự thánh lễ và sau đó tiễn đưa cố nhạc sĩ Anh Bằng đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT