Thế Giới

Thuyền trưởng phà Sewol giải thích việc di tản chậm trễ

Friday, 18/04/2014 - 09:07:16

Thuyền trưởng của phà Sewol đã bị còng tay và đưa ra trước các phóng viên, để giải thích lý do ông ta đã trì hoãn việc di tản hành khách khi chiếc phà bắt đầu chìm, theo tin từ Nam Hàn vào rạng sáng Thứ Bảy giờ địa phương.



Thuyền trưởng Lee Joon Seok khi được cứu.
 
JINDO, Nam Hàn – Thuyền trưởng của phà Sewol đã bị còng tay và đưa ra trước các phóng viên, để giải thích lý do ông ta đã trì hoãn việc di tản hành khách khi chiếc phà bắt đầu chìm, theo tin từ Nam Hàn vào rạng sáng Thứ Bảy giờ địa phương.

Tin tức về việc bắt giữ thuyền trưởng Lee Joon Seok được đưa ra trong lúc đội người nhái vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân, được cho là còn mắc kẹt bên trong chiếc phà đang chìm dưới làn nước lạnh giá, cách bờ biển Nam Hàn khoảng 12 dặm. Cho đến nay, có 29 người được xác nhận đã thiệt mạng, và hơn 270 người vẫn còn mất tích.

Thuyền trưởng Lee bị cáo buộc các tội bỏ rơi phà, bất cẩn, gây tổn thương cho người khác, không cầu cứu các tàu khác, và vi phạm “luật của những người đi biển.” “Ông Lee bị cáo buộc đã khiến phà Sewol bị chìm, vì không giảm tốc độ khi di chuyển trong lộ trình hẹp và cho phà quẹo quá nhanh,” công tố viên Lee Bong-chang cho biết. “Ông Lee cũng bị truy tố vì đã không thực hiện các biện pháp cần thiết để hướng dẫn hành khách thoát thân, do đó gây ra cái chết và các thương tổn của họ.” Nếu bị kết tội, ông Lee sẽ phải đối mặt với hình phạt từ 5 năm tù đến chung thân.

Một công tố viên khác cũng nói rằng, ông Lee không có mặt ở phòng điều khiển phà Sewol khi phà bắt đầu chìm, mà người điều khiển khi đó là một nhân viên phụ tá họ Park.

Đứng trước các phóng viên, thuyền trưởng Lee nói: “Khi đó sóng rất lớn và nước rất lạnh, và không có thuyền cứu sinh. Do đó, tôi đã yêu cầu mọi người ở yên và chờ thuyền cứu nạn đến cứu.” Ông Lee thừa nhận ông đã đổi đường đi của chiếc phà, và sau đó quay về cabin riêng một chút, và chính lúc đó thì tai nạn đã xảy ra. Người phụ tá họ Park, có mặt tại phòng điều khiển khi ông Lee rời đi, nói rằng ông đã không cho phà quẹo nhanh, mà nói rằng “bánh lái đã tự quay một cách bất thường.”

Thuyền trưởng Lee là 1 trong 174 người được cứu không lâu sau khi phà Sewol chìm, vi phạm “một luật lệ lâu đời và được quốc tế công nhận, đó là vị thuyền trưởng phải ở lại tàu, cho đến khi mọi người đã thoát thân an toàn.”

Vào Thứ Sáu, các người nhái đã vào được tầng 2 của chiếc phà, vốn là khoang chở hàng, nhưng họ phải lui ra ngay vì sóng quá lớn.

Góp thêm phần vào bi kịch của phà Sewol, một trong những người được cứu thoát, vị hiệu phó của trường trung học, người cũng có mặt trên chiếc phà cùng hơn 300 học sinh, đã vừa treo cổ tự sát.

Ông Kang Min Kyu, 52 tuổi, hiệu phó trường trung học Ansan Danwon, là một trong những người đầu tiên được giải cứu. Cảnh sát cho biết, ông đã dùng thắt lưng treo cổ trên một cái cây gần phòng thể dục, là nơi các phụ huynh đang tập trung để chờ nghe tin tức về những người mất tích.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT