Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Tiếng hát Kiều Loan sẽ hội ngộ khán giả trong đêm nhạc "Bài Ca Hạnh Ngộ"

Saturday, 25/04/2015 - 12:17:58

Chị sẽ hát “Người Ở Lại Charlie” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh để tặng những người lính VNCH, chị sẽ hát lại ca khúc “Áo Trắng Trưng Vương” do chính chị sáng tác, được phổ từ thơ của chị và đã được hát trong chương trình Đại Hội Trưng Vương Thế Giới vào tháng 7 năm 2014 tại thành phố Irvine vừa qua.

Bài BĂNG HUYỀN

Đêm nhạc hứa hẹn sẽ rất đặc sắc
Tiếng hát Kiều Loan (từ Việt Nam) từng để lại nhiều cảm xúc và dư âm đẹp cho khán giả trong đêm nhạc “Tiếng Hát Kiều Loan và Bạn Hữu” tổ chức tại Viện Việt Học vào ngày 24-1-2015 trước đây; lần này vào 7 giờ tối Thứ Bảy, 2-5-2015 sắp tới, Kiều Loan sẽ tái ngộ với khán thính giả quận Cam trong đêm nhạc “Bài Ca Hạnh Ngộ” tại hội trường nhật báo Người Việt (địa chỉ 14771 Moran St., Westminster, CA 92683). Trong đêm nhạc này, Kiều Loan sẽ cống hiến cho khán giả nhiều ca khúc hơn (khoảng 10 bài hát) so với đêm nhạc mà chị tổ chức tại Viện Việt Học lần trước (chỉ hát có 4 bài). Giọng nữ trung tuyệt đẹp, cách hát mộc mạc, chất chứa sự sâu nặng của cảm xúc, đầy những trải nghiệm của một đời dâu bể, ngọt bùi lẫn đắng cay của Kiều Loan sẽ dẫn dắt người nghe đi qua những miền ký ức sâu thẳm, mà đôi khi trong cơm áo hàng ngày nhiều người đã lãng quên. Kiều Loan sẽ đưa người nghe trở về với không khí dư âm lãng mạn, trầm buồn và cùng thả hồn theo những tình khúc đã đi vào lòng người như “Biệt Ly” của Doãn Mẫn, “Đêm Đông” của Nguyễn Văn Thương, “10 Năm Tình Cũ” của Trần Quảng Nam, “Yêu” của Văn Phụng, “Bài Tango Cho Em” của Lam Phương. Chị sẽ hát “Người Ở Lại Charlie” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh để tặng những người lính VNCH, chị sẽ hát lại ca khúc “Áo Trắng Trưng Vương” do chính chị sáng tác, được phổ từ thơ của chị và đã được hát trong chương trình Đại Hội Trưng Vương Thế Giới vào tháng 7 năm 2014 tại thành phố Irvine vừa qua.

                                                             Ca sĩ Kiều Loan

Tham gia trong đêm nhạc lần này còn có những tiếng hát của các bạn hữu của Kiều Loan như nhạc sĩ Ngọc Trọng, Minh Hạnh, Vương Lan, Như An, Mỹ Thúy, nhóm tứ ca Hương Xưa (gồm 4 tiếng hát của cựu nữ sinh trung học Trưng Vương) với nhiều ca khúc trữ tình, những bản nhạc xưa của Đoàn Chuẩn, Văn Phụng, Vũ Thành An, Lê Uyên Phương, Trần Thiện Thanh, Anh Bằng, Song Ngọc... mang giai điệu sâu lắng, hứa hẹn sẽ gợi nhắc lại một thời kỷ niệm lưu dấu thật sâu trong trái tim của người nghe nhạc. Phần đệm nhạc sẽ do tiếng đàn keyboard của Thế Đăng, vĩ cầm của Nguyễn Mạnh Cường và Tây Ban cầm của Phương Thảo. Âm thanh Quốc Đông. MC chương trình do xướng ngôn viên Vanessa Hồng Vân và Minh Hạnh đảm nhận.

Bài Ca Hạnh Ngộ
Nói về cơ duyên thực hiện đêm nhạc và vì sao lại là “Bài Ca Hạnh Ngộ”, chị Kiều Loan cho biết:
“Tôi xuất thân là cựu học sinh của trường nữ trung học Trưng Vương, tháng 7 năm 2014 tôi có qua đây du lịch để dự Đại hội Trưng Vương Thế giới, tháng 11 thì trở lại đây lần thứ hai. Khi qua đây được gặp lại nhiều bạn bè, tôi bèn có ý định thực hiện đêm nhạc để hát cùng bạn bè, vừa giới thiệu tiếng hát của mình và mấy bạn học chung trường trung học Trưng Vương và học chung ở đại học Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt (hồi trước năm 1975). Vì vậy mới thực hiện đêm nhạc “Tiếng Hát Kiều Loan và Bạn Hữu” vào tháng 1 năm 2015 vừa rồi tại Viện Việt Học. Đêm nhạc hồi tháng 1 rất thành công, được bạn bè và khán giả rất hoan nghênh, khán giả đến rất đông, không có chỗ đứng luôn. Mọi người cũng tiếc, hỏi sao không tổ chức chỗ lớn hơn, hát nhiều bài hơn cho mọi người nghe. Vì vậy tôi quyết định trước khi hết hạn visa ở Mỹ, tôi sẽ thực hiện “Đêm Nhạc Chia Tay”, đã in vé, flyer, nhưng cuối cùng thì tôi có cơ hội có thể sẽ định cư tại đây. Dù chưa chính thức chắc chắn, nhưng tôi chưa về ngay, nên phải đổi tên đêm nhạc là “Bài Ca Hạnh Ngộ”. Đây cũng là tên ca khúc trong chương trình, là ca khúc của nhạc sĩ Lê Uyên Phương, sẽ do nhạc sĩ Ngọc Trọng và Minh Hạnh hát.”

Poster của chương trình “Bài Ca Hạnh Ngộ“


Tiếng hát Kiều Loan và cơ duyên đến với âm nhạc
Không thiên về kỹ thuật, giọng hát mộc mạc của Kiều Loan cuốn hút người nghe bởi sự truyền cảm rất riêng, chị có khả năng chuyển tải cái thần của bài hát theo cách xưa, hát tròn trịa từng câu chữ mượt mà, sâu lắng mà bay bổng. Kể về con đường ca hát của mình tại Việt Nam, chị Kiều Loan cho biết:
“Tiếng hát của tôi là bẩm sinh, trời phú, tôi không học nhạc chuyên nghiệp, chỉ học nhạc trong thời học ở trường trung học và học thêm về nhạc lý ở trường nhạc để có căn bản nhạc lý vững vàng, do bác tôi dạy, khi đó bác tôi là giảng viên dạy vĩ cầm ở trường nhạc tại Sài Gòn. Trước năm 1975, khi còn là học sinh, sinh viên, tôi thường tham gia những chương trình văn nghệ trong trường. Tôi rất yêu âm nhạc, đối với tôi âm nhạc là lẽ sống của tôi, lúc nào tôi cũng hát hết, tôi cảm nhận nếu tôi không được hát, tôi không còn lẽ sống nữa. Khi hát, tôi chọn những ca khúc nào mang lại nhiều cảm xúc tôi mới hát. Bố mẹ tôi rất ủng hộ cho tôi đi hát, nhất là bố rất thích nghe tôi hát. Tuần nào tôi không đi, ông hỏi thăm, nhắc nhở ủi quần áo, nên chọn đồ gì để mặc... Có lẽ do bố tôi thích nhạc, hồi xưa ông chơi tài tử đàn mandolin. Thời gian tôi học ở trường Đại Học Kinh Doanh Chính Trị Đà Lạt, tôi có đi hát ở quán cà phê Lục Huyền Cầm của vợ chồng ca nhạc sĩ Lê Uyên Phương. Thời đó, tôi hay hát nhạc của Phạm Duy, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, có hát nhạc của Vũ Hữu Nghiêm (tác giả nổi tiếng với bài “Gọi Người Yêu Dấu”…), tôi thường hay hát trong chương trình của ông, ông là nhạc sĩ sống tại Đà Lạt. Thời học sinh, sinh viên của tôi, các bạn trong trường rất thích nghe tôi hát. Khi lên học ở Viện Đại Học Đà Lạt, có 4 phân khoa, phân khoa nào cũng biết tôi hết. Tôi còn thường được mời hát trong những dịp lễ ở các trường khác tại Đà Lạt, như trường Võ Bị Đà Lạt, trường Chiến Tranh Chính Trị, thường khi đó tôi hay hát nhạc Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn... Sau khi tôi lập gia đình, có một khoảng thời gian dài tôi không đi hát nữa vì chồng tôi không ủng hộ. Sau này thì tôi tự do, vào thập niên 1990 tôi có đi hát lại, hát trong các phòng trà ở Sài Gòn, và làm MC giới thiệu cho các ca sĩ hát. Tôi thường hay hát ở phòng trà 126, phòng trà Tân Sơn Nhất, Tiếng Xưa, Mây Hồng...”
Chị nói thêm: “Nhiều người nhận xét giọng hát tôi giống ca sĩ Lệ Thu, gương mặt tôi cũng hao hao chị Lệ Thu. Ngày xưa tôi rất hay nghe nhạc do chị Lệ Thu hát, chắc có lẽ vì vậy có ảnh hưởng chút ít. Ngoài ra tôi còn thường nghe Khánh Ly hát Trịnh Công Sơn, tôi thích cách hát của Khánh Ly, cách hát rất mộc, giọng trời cho, lướt chữ hay lắm. Theo tôi thì mỗi người có giọng trời cho, giọng tôi là giọng bẩm sinh, không có sửa giọng khi hát. Hồi nhỏ hát sao thì giờ vẫn hát thế, chẳng qua theo thời gian, có nhiều kinh nghiệm hơn, nên khi hát luyến láy cho ngọt ngào hơn, hay hơn. Nhiều thầy dạy nhạc ở Sài Gòn nói nếu tôi hát theo kỹ thuật thì sẽ hay hơn nữa. Nhưng tôi không thích hát kỹ thuật, mà chỉ hát bằng giọng mộc của mình. Tôi nói thế nào, thì hát như thế, rõ lời, đặc biệt các dấu thanh tiếng Việt như dấu hỏi, ngã, nặng hát rất rõ, không sai chính tả. Để có được điều này, tôi có học hỏi từ các ca sĩ như Lệ Thu, Khánh Ly... nhưng phần lớn là bẩm sinh. Có lẽ vì giọng nói của tôi là giọng Bắc nguyên thủy, khi hát, tôi cũng hát bằng giọng đó, không bị pha. Dù tôi sinh ra ở ngoài Bắc, nhưng di cư vào Nam cùng bố mẹ khi mới có 6 tháng tuổi. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi vẫn giữ được giọng Bắc nguyên thủy cho mình. Có lẽ khi tôi lớn lên, trong nhà bố mẹ nói giọng Bắc, trong gia đình các cô chú đều nói giọng Bắc, nên từ nhỏ bập bẹ cũng nói giọng Bắc luôn. Khi đi học, mẹ tôi đặc biệt cho tôi đi học ở các trường có học sinh là dân Bắc Kỳ học. Khi lên học Trưng Vương, bạn học cũng đa số là người Bắc như tôi.”

Những dòng nhạc yêu mến
Dòng nhạc tiền chiến hay những ca khúc của các tác giả nêu trên, ngoài chủ đề tình yêu, tình bạn, còn có cả tình yêu quê hương, nỗi nhớ được các nhạc sĩ khắc họa bằng lời ca điệu nhạc trữ tình, với những ca từ đẹp và cấu tứ có chiều sâu, là những nhạc phẩm mà ca sĩ Kiều Loan rất yêu thích, thường hay hát và cũng là những ca khúc chị nhận được nhiều khen ngợi từ người nghe khi chị hát.
“Kiều Loan rất cám ơn khán giả quận Cam đã đón nhận tiếng hát Kiều Loan từ chương trình lần đầu và rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ Kiều Loan đêm nhạc lần 2 “Bài Ca Hạnh Ngộ” vào tối Thứ Bảy, 2-5-2015 này. Vì khi khán giả đông, thì ca sĩ hát trên sân khấu sẽ càng phấn khởi, nhiều cảm xúc hơn vì cảm thấy tiếng hát mình sẽ được bay xa, được nhiều người thưởng thức hơn.”
Vé của đêm nhạc “Bài Ca Hạnh Ngộ” là 12 mỹ kim, mỗi vé được tặng kèm CD tiếng hát của Kiều Loan. Hiện vé đã phát hành, để mua vé, xin liên lạc với Kiều Loan, số điện thoại: 714.725.6994. Hoặc Art Photo, địa chỉ 9902 Bolsa Ave, Westminster 92683, số điện thoại: 714.234.8214.
(bh)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT