Thế Giới

Tìm được kim cương 6 carat tại công viên quốc gia

Sunday, 20/04/2014 - 09:43:05

Viên kim cương được tìm thấy vào Thứ Tư vừa qua, tại khu vực East Drain của công viên, sau khi ông Anderson đã bỏ 4 giờ đồng hồ để đào bới.

MURFREESBORO, Arkansas – Ông David Anderson, cư dân vùng Murfreesboro, tiểu bang Arkansas, vừa tìm được một viên kim cương trắng nặng 6.19 carat, tại công viên Crater of Diamonds (Hố kim cương), và ông không hề có ý định sẽ giữ lại viên kim cương này.

Người săn kho báu này đang có ý định sẽ bán viên kim cương và quyên góp số tiền thu được cho tổ chức Speed of Light – một tổ chức thiện nguyện quốc gia. Ông Anderson hoàn toàn có đủ sức để thực hiện việc quyên góp này, vì đây không phải là viên kim cương đầu tiên ông tìm được. Ông đã từng tìm được hàng trăm viên kim cương tại công viên Crater of Diamonds - nơi mọi người đều có quyền đào bới đất để thử vận may của mình, sau khi đã trả tiền mua vé vào cửa. Viên kim cương trắng 6.19 carat này là viên kim cương lớn nhất mà ông Anderson từng tìm được từ trước tới nay.
Đại diện công viên Crater of Diamonds, ông Waymon Cox, cho biết: “Đó là một viên kim cương rất đẹp. Nó có vẻ hoàn toàn trong suốt và là một tinh thể nguyên vẹn.”
Xuất thân từ vùng Grand Rapids, tiểu bang Michigan, ông Anderson đã chuyển đến sống tại Arkansas, sau khi xem được đoạn phim quảng cáo “Nơi tốt nhất để tìm tiền mặt và kho báu”, của công viên Crater of Diamonds vào năm 2007, trên kênh The Travel Channel. Và rõ ràng, việc chuyển nhà của ông Anderson đã được chứng minh là một quyết định khôn ngoan.
Viên kim cương được tìm thấy vào Thứ Tư vừa qua, tại khu vực East Drain của công viên, sau khi ông Anderson đã bỏ 4 giờ đồng hồ để đào bới.
Phát hiện này không có gì là ngạc nhiên, theo lời phát ngôn viên Cox. “Không hề ngạc nhiên khi một viên kim cương lớn đã được tìm thấy trong tuần này. Hơn 4 inch mưa đã đổ xuống công viên vào cuối tuần qua, và David tìm thấy viên kim cương trong ngày nắng đẹp đầu tiên sau cơn mưa. Nước mưa rửa sạch đất khỏi khu vực tìm kiếm, và thường để lộ ra các loại sỏi đá nặng và kim cương.”
Viên kim cương trắng này to cỡ 1 viên kẹo dẻo, và là viên kim cương lớn thứ 15 được tìm thấy tại công viên này từ năm 1972 đến nay. Ông Cox cho biết thêm: “David đã tìm được hơn 400 viên kim cương tại đây trong nhiều năm qua, và đây là viên kim cương lớn nhất và dễ tìm nhất đối với ông ấy.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT