Người Việt Khắp Nơi

Trại Hè Thân Hữu Các Trường Trung Học Việt Nam Cộng Hòa

Tuesday, 28/07/2015 - 08:51:47

Cầm ly nước trong tay, bác sĩ Mindy Hà nói với Viễn Đông, “Anh thấy tình Thầy, trò Phan Thanh Giản của mình chưa? Em cảm động muốn rơi nước mắt.”

PHÓNG SỰ

Bài THANH PHONG

FOUNTAIN VALLEY - “Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau – Học sinh xây đời niên thiếu trên bao công lao…”
Tiếng hát vang dội cả một khu rộng lớn của Mile Square Park vào giữa trưa Hè ngày Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015 là tiếng hát của các giáo sư và anh chị em cựu học sinh thuộc 12 Hội gồm 22 trường trung học lớn tại miền Nam Việt Nam trước 1975 để mở đầu chương trình khai mạc Trại Hè Thân Hữu Các Trường Trung Học VNCH.
Một góc công viên “Một Dặm Vuông” hôm nay tưng bừng, náo nhiệt với cờ xí, bong bóng đủ màu, âm thanh vang dội và 12 căn lều xinh xắn nằm trên bãi cỏ xanh dưới những tàn cây tỏa bóng mát, mỗi căn lều của một Hội Cựu Học Sinh: Trưng Vương, Gia Long, Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm, Bưởi Chu Văn An, Võ Trường Toản, Petrus Ký, Nguyễn Bá Tòng, Lê Văn Duyệt, Quốc Học Đồng Khánh, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Đình Chiểu, Lê Ngọc Hân, Chân Phước Liêm, Nông Lâm Súc Bảo Lộc, Liên Trường Pleiku (gồm các trường Bồ Đề, Thánh Phaolô, Nữ Trung Học Pleiku, Phạm Hồng Thái, Trung học Pleiku, Minh Đức, Nông Lâm Súc).

1/ Ban tổ chức đồng ca nhạc phẩm “Học Sinh Hành Khúc” mở đầu chương trình Trại Hè Thân Hữu 2015. (Thanh Phong/Viễn Đông)




Để có được những căn lều đẹp mắt này, các vị Hội Trưởng đã điều động Ban Chấp Hành và một số hội viên đến địa điểm từ rất sớm để dựng lều, trang trí và bày biện thức ăn, nước uống sẵn sàng cho một Trại Hè thật vui tươi. Ngoài các anh chị Hội Trưởng như Trần An Hảo (Lê Văn Duyệt), Bùi Đức Uyên (Bưởi CVA), Vương Mai Phương (Trưng Vương) Lâm Mỹ Hoàng Anh (Petrus Ký), Hoàng Mỹ Hương (Gia Long) Mindy Hà (Phan Thanh Giản ĐTĐ), Trần Bình Chánh (Võ Trường Toản), Nguyễn Minh Trì (Quốc Học Đồng Khánh), Phạm Vũ Anh (Liên Trường Pleiku), Huỳnh Hường (Nguyễn Đình Chiểu LNH), Xuân Thúy (Nguyễn Bá Tòng), Nguyễn Khánh Hoài (Chân Phước Liêm), Ngô Hữu Thành (NLS Bảo Lộc) có lẽ Ban Tổ Chức gồm các anh chị Bùi Đức Uyên,Vương Đỗ Mai Phương, Lâm Mỹ Hoàng Anh, Mỹ Hương, và đặc biệt MC Vũ Quốc Phong... là những người tất bật nhất, vừa phải lo thủ tục hành chánh, đảm bảo an ninh vừa phải lo đạt giấy mời đến các giáo sư, lo sân khấu, âm thanh, điều khiển chương trình và nhiều việc không tên khác, nhưng nhờ sự khích lệ của các vị giáo sư, sự cộng tác chặt chẽ của các anh chị Hội Trưởng và sự tham gia nhiệt tình của các cựu học sinh, Trại Hè đã mang lại không khí vui tươi, đoàn kết và thân thiện giữa những cựu học sinh các trường trung học lớn của miền Nam Việt Nam, những cựu học sinh một thời bị cho là phá phách, nghịch ngợm đứng hàng thứ ba chỉ sau quỷ và ma “Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò,” nay không còn nghịch ngợm, phá phách nữa mà đang phải đóng vai ông nội, bà nội, ông ngoại , bà ngoại để răn đe con cháu.
Tuy nhiên, dù đã qua tuổi học trò hàng mấy chục năm, các cựu học sinh dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa vẫn giữ được bản chất “Tôn Sư Trọng Đạo” của một nền giáo dục nhân bản, khác hẳn lối giáo dục tuyên truyền, nhồi sọ của cộng sản miền Bắc để bây giờ học trò đánh Thầy ngay trong lớp hoặc kéo cả gia đình đến nhà thầy sỉ vả, lăng mạ chỉ vì thầy quở phạt con mình, một việc không hề xảy ra dưới chế độ VNCH trước đây
Chúng tôi đến từng căn lều trong Trại Hè đã chứng kiến một điều là các cựu học sinh nay nhiều người đã 60, 70 tuổi hoặc có khi hơn nhưng gặp Thầy, Cô xưa vẫn một lòng kính trọng, điển hình như tại căn lều của Trường Trung Học Phan Thanh Giản – Đoàn Thị Điểm Cần Thơ có Thầy Nguyễn Trung Quân, cựu Hiệu Trưởng, Thầy Dương Văn Gia và Thầy Nguyễn Trường Hải đến tham dự, các cựu học sinh rất kính nể, một điều Thưa Thầy, hai điều Thưa Thầy dù Thầy, trò đều có mái tóc bạc như nhau.
Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Trung Quân ngồi trong lều tận tay trao cho chúng tôi lon nước Yến, người học trò cũ của mình. Thầy nói, “ Uống đi em để có sức mà làm phóng sự chứ.” Đặc biệt Thầy Nguyễn Trường Hải và phu nhân lái xe từ Riverside xuống mang theo hai gallon nước Yến do cô đích thân chưng suốt đêm và mang đến cho các học trò của mình uống lại còn tặng thêm cho Hội $500.
Cầm ly nước trong tay, bác sĩ Mindy Hà nói với Viễn Đông, “Anh thấy tình Thầy, trò Phan Thanh Giản của mình chưa? Em cảm động muốn rơi nước mắt.”


Hình ảnh trong Trại Hè Thân Hữu Các Trường Trung Học VNCH. (Thanh Phong/Viễn Đông)




Tại căn lều của Trường Nữ Trưng Vương, chị Hội Trưởng Vương Đỗ Mai Phương rất lễ phép thưa, “Chúng em mời qúy Thầy, Cô ra trước lều chụp với chúng em tấm ảnh kỷ niệm,” và các giáo sư vui vẻ nhận lời ra đứng cạnh những tà áo xanh, học trò xưa của mình, có nhiều cựu nữ sinh vẫn còn đang ăn dở những cây kem. Đến lều của trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc, các cựu nam, nữ sinh đang thay bộ đồ Tây Nguyên chuẩn bị cho tiết mục do trường phụ trách, rồi đến các lều khác, tình thầy, trò vẫn khắng khít.
Gần giờ khai mạc, trong căn Shelter của Mile Square Park, các Thầy, Cô và một số cựu học sinh lớn tuổi đã ngồi chật kín các hàng ghế.
Và đúng 12 giờ theo qui định, trên loa phóng thanh, tiếng MC Vũ Quốc Phong vang lên, mời ban tổ chức, các Hội Trưởng lên sân khấu hát quốc ca, kính mời quý Thầy, Cô và các cựu học sinh đứng lên làm lễ chào cờ và mặc niệm. Chào cờ và mặc niệm xong, CVA Bùi Đức Uyên, Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào mừng quý vị giáo sư cùng các bạn cựu học sinh, đồng thời tuyên bố khai mạc Trại Hè Thân Hữu Các Trường Trung Học VNCH năm 2015 và giới thiệu Trưởng Trại: Lâm Mỹ Hoàng Anh. Trưởng Trại nói mấy lời và nhường micro cho TV Mai Phương và GL Mỹ Hương giới thiệu qúy Thầy, Cô đến tham dự.
Sau đó, MC Vũ Quốc Phong mời ban tổ chức và một số đông các cựu học sinh lên đồng ca nhạc phẩm “Học Sinh Hành Khúc”; bên dưới, các vị giáo sư cũng như học sinh cùng đứng lên hát theo bản nhạc mang nhiều ý nghĩa mà hầu như không ai không thuộc.
Tiếp theo là 12 màn trình diễn chính của 12 Hội. Mỗi Hội đã bắt thăm trước để biết mình sẽ trình diễn theo thứ tự nào, thí dụ Hội Phan Thanh Giản – Đoàn Thị Điểm do BS Mindy Hà làm Hội Trưởng bắt trúng số 3 và sẽ hợp ca nhạc phẩm “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” ; Vì được chuẩn bị trước nên 12 tiết mục của 12 Hội, tiết mục nào cũng hay và được vỗ tay nồng nhiệt. Ngoài ca hát, các cựu học sinh còn tham gia các môn thể thao, thi đua trò chơi có thưởng, bắt thăm miễn phí để trúng Giải Nhất với một Tablet và nhiều giải phụ do các trường thân tặng.
Trời đã về chiều, đồ ăn, nước uống cũng đã cạn, giải thưởng cũng đã phát và các tiết mục trình diễn coi như xong, nên vào lúc 4 giờ, Trại Trưởng Lâm Mỹ Hoàng Anh tuyên bố bế mạc, trả lại không khí yên tĩnh cho công viên. Mọi người hát bài ca “Tạm Biệt” và chia tay, hẹn nhau mùa Hè năm tới. (tp)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT