Người Việt Khắp Nơi

Trại hè thân hữu các trường trung học VNCH

Tuesday, 19/08/2014 - 07:31:45

FOUNTAIN VALLEY - Ngày Chủ Nhật, 17 tháng Tám, 2014, công viên Mile Square Park thuộc thành phố Fountain Valley, Nam California lần thứ hai được hân hạnh chọn làm địa điểm tổ chức Trại Hè Thân Hữu Các Trường Trung Học VNCH: Petrus Ký, Bưởi – Chu Văn An, Trưng Vương, Gia Long,

Thanh Phong/Viễn Đông



Ban Tổ Chức Trại Hè Thân Hữu Liên Trường Trung Học VNCH 2014. Từ trái, người đứng thứ hai là TBTC Bùi Đức Uyên, kế bên là Trại Trưởng Lâm Mỹ Hoàng Anh. (Hình: Thanh Phong/Viễn Đông)
 
FOUNTAIN VALLEY - Ngày Chủ Nhật, 17 tháng Tám, 2014, công viên Mile Square Park thuộc thành phố Fountain Valley, Nam California lần thứ hai được hân hạnh chọn làm địa điểm tổ chức Trại Hè Thân Hữu Các Trường Trung Học VNCH: Petrus Ký, Bưởi – Chu Văn An, Trưng Vương, Gia Long, Võ Trường Toản, Lê Văn Duyệt, Chân Phước Liêm, Nguyễn Bá Tòng (Saigon); Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm (Cần Thơ), Nguyễn Đình Chiểu, Lê Ngọc Hân (Mỹ Tho); Đồng Khánh, Quốc Học (Huế); Nguyễn Hoàng (Quảng Trị); và Liên Trường Pleiku.

Ngoài cựu học sinh còn có khoảng 50 giáo sư cũng có mặt bên cạnh học trò của mình để khích lệ và thể hiện tình thầy trò của nền giáo dục nhân bản VNCH. Thầy lúc nào cũng thương yêu học trò, học trò bao giờ cũng kính trọng, biết ơn thầy không như học trò dưới thời xã hội chủ nghĩa hiện nay dám cầm gậy, cầm dao đâm thầy, chém bạn.

Công viên Mile Square Park được chia thành nhiều khu và Trại Hè Thân Hữu Liên Trường nằm ở Khu số 3 hướng ra đường Warner, rất dễ tìm cho những cựu học sinh ở xa đến vì quang cảnh tấp nập, cờ xí, biểu ngữ giăng đầy khu vực. Ban tổ chức rất chu đáo nên ngay lối vào, rẽ tay phải là lều Y Tế , nơi đây có nhiều bác sĩ xuất thân từ các trường trung học VNCH sẵn sàng trợ giúp Thầy, Cô hay cựu học sinh nếu cần.

Ngoài lều Y Tế, mỗi trường đều có một lều riêng, có huy hiệu từng trường. một số lều có những cựu học sinh với đồng phục nổi bật giữa trại hè như các chị nữ sinh áo xanh Trưng Vương, áo tím Gia Long, áo xanh lá cây Lê Văn Duyệt, có những lều chỉ có một hai người ngồi còn trong lều để đầy ắp thức ăn như lều của Liên trường Phố Núi Pleiku, trường Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm Cần Thơ, lều của Nguyễn Đình Chiểu – Lê Ngọc Hân Mỹ Tho; có những lều phát ra tiếng cười, giọng nói Huế thật ngọt ngào dễ thương đó là lều Đồng Khánh, Quốc Học.

Trong lúc chờ đợi giờ khai mạc, nhiều “ca sĩ miệt vườn” cũng như ca sĩ “chính hiệu con nai” thay nhau lên hát. Đây là thời gian ban tổ chức gọi là hát tự do. Nhiều người có sở thích văn nghệ ngồi trong khu trại chính trước mặt sân khấu để vừa ăn, vừa nghe hát, vừa vỗ tay, một số khác chạy đi tìm bạn, tìm Thầy chụp hình lưu niệm. Chúng tôi nhìn trong số ngồi trong căn nhà chính này có các giáo sư Đỗ Anh Tài, Nguyễn Tử Quý, cô Vũ Ngọc Mai…và nhiều tà áo xanh, trắng, tím của Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt, Chân Phước Liêm… trong số đó có cựu học sinh Petrus Ký, Đại úy TLC Bùi Trọng Nghĩa ngồi cạnh cô vợ Trưng Vương Ngô Thị Nga, lúc nào hai ông bà cũng cười nói tíu tít, và vỗ tay rất to mỗi khi chấm chấm dứt một bản nhạc.

Nhưng giờ hát tự do không kéo dài lâu. Đồng hồ chỉ 12 giờ trưa. Ban tổ chức quyết định khai mạc đúng giờ. Đây là nét son đầu tiên cho Ban Tổ Chức, ít có hội đoàn nào khai mạc đúng giờ như Trại Hè Liên Trường Trung Học VNCH hôm nay.

Cựu học sinh Bưởi – Chu Văn An, anh Vũ Quốc Phong (MC) mời mọi người đứng lên làm lễ chào cờ. Theo truyền thống của các trường Trung, Tiểu Học VNCH, anh Vũ Quốc Phong nhắc mọi người bỏ mũ xuống trong lúc chào cờ, một nét son thứ hai cho Ban Tổ Chức.

Sau lễ chào cờ và mặc niệm, MC. giới thiệu Trưởng Ban Tổ Chức, ông Bùi Đức Uyên (Hội Trưởng Hội Ái Hữu Bưởi – Chu Văn An) lên nói lời khai mạc.

Ông Hội Trưởng Bùi Đức Uyên có giọng nói nhẹ nhàng, nói ông đã đi khắp các lều, thấy có những cựu học sinh bảy, tám mươi tuổi cũng đến tham dự rồi có cả những con cháu chúng ta cũng có mặt. Đây là trại hè qui tụ 13 hội với 22 trường Trung Học, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó giữa các trường với nhau nên ban tổ chức quyết định đặt tên cho trại hè năm 2014 là Trại Hè Thân Hữu Các Trường Trung Học VNCH.

Ông mời tất cả thành viên ban tổ chức lên sân khấu. Sau đó, ông Bùi Đức Uyên giới thiệu Trưởng Trại là cựu học sinh Lâm Mỹ Hoàng Anh (Petrus Ký), một nam sinh chính cống nhưng được mang tên con gái của hai nước lớn Mỹ, Anh. Trưởng Trại Lâm Mỹ Hoàng Anh kính chào qúy vị giáo sư và các bạn học sinh các trường. Ông cũng không quên cám ơn các vị Hội Trưởng và những cựu học sinh thành viên ban tổ chức như anh Trưởng Ban Bùi Đức Uyên, anh Vũ Quốc Phong, anh Phạm Gia Đại, Nguyễn Mạnh Kính, các chị Mai Phương, Hồng Tước, Hoàng Mỹ Hương, Bửu Trâm, Minh Thu, Vũ Đan…

Sau phần giới thiệu, toàn trại đồng ca hai nhạc phẩm Học Sinh Hành Khúc và Hè Về, Hè Về làm không khí thêm sôi động. Sau đó chụp hình lưu niệm và chương trình văn nghệ cũng như trò chơi bắt đầu. Mỗi trường đều đóng góp một hoặc nhiều tiết mục đơn ca, hợp ca, nhạc cảnh như trường Petrua Ký với liên khúc Nhà Việt Nam & Quyết Tiến, trường Nguyễn Hoàng Quảng Trị với bài “Cờ Bay Trên Thành Phố Quảng Trị,” Trưng Vương với nhạc phẩm “Khúc Ca Mùa Hè,” Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm với “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ,” Lê Văn Duyệt bày tỏ tinh thần quốc gia qua liên khúc Hát Cho VN và Triệu Con Tim.

Trường Bưởi – CVA với ban AVT rất duyên dáng, vui nhộn, các nữ sinh áo tím Gia Long mượt mà trong nhạc cảnh Khúc Hát Ân Tình, Chân Phước Liêm thích nhạc du ca nên chơi luôn 2 bản du ca Chuyện Quê Ta của Nguyễn Đức Quang và Đến Với Quê Hương Tôi của BC Thuấn.

Trong khi đó, Quốc Học, Đồng Khánh đang căm hận Trung Quốc xâm lược nên hát nhạc phẩm Bạch Đằng Giang thật hùng hồn, thật mãnh liệt. Trường Võ Trường Toản lại chú ý đến mùa Vu Lan nên hai cựu nữ sinh Ái Liên – Vân Phú chọn bài vọng cổ “Vần Thơ Dâng Mẹ.” Ngoài chương trình văn nghệ còn có nhiều trò chơi và xổ số trúng TV Samsung 7” Galaxy. Nhiều Thầy, Cô như giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, Thầy Dương Ngọc Sum, Cô Vũ Ngọc Mai... và nhiều cựu học sinh đều rất hài lòng và đồng cảm với lời phát biểu của ông Bùi Đức Uyên (Bưởi –CVA): “Tổ chức được một Trại Hè qui mô như thế này không phải chuyện dễ.”

Cuộc vui qua mau, chương trình phải kết thúc lúc 4 giờ chiều để trả lại sự yên tĩnh cho công viên thành phố. Ai nấy nắm tay hát bài “Bạn Ơi” và chia tay, hẹn tái ngộ trong Trại Hè Liên Trường năm tới.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT