Thế Giới

Trung Cộng hứa giảm 300,000 binh sĩ, vẫn còn 2 triệu quân sẵn sàng đánh bất cứ ai

Thursday, 03/09/2015 - 10:52:34

Trên khán đài duyệt binh, người ta thấy có một cựu chiến binh Hoa Kỳ là cựu Trung Úy J. Vinyard, ngồi cách không xa Chủ Tịch Tập Cận Bình. Ông Vinyard nói ông nghĩ rằng ông nhận được sự đón tiếp nồng hậu ở Trung Quốc là vì “dân chúng Trung Quốc nhớ dai.”

Các quân nhân trong xe tăng đang tham dự cuộc diễn hành quân sự lớn nhất tại Trung Quốc hôm thứ Năm tại Thiên An Môn và Cấm Thành, kỷ niệm 70 năm chấm dứt Đệ Nhị Thế Chiến. (Kevin Frayer/Getty Images)


BẮC KINH - Trong bối cảnh của cuộc diễn hành quân sự lớn nhất ở Trung Quốc trong thời hiện đại, Chủ Tịch Tập Cận Bình loan báo cắt giảm quân số 300,000 người, và xem lời cam kết này như một thiện chí hòa bình với thế giới cũng như các nước láng giềng.
Ông tuyên bố, “Kinh nghiệm chiến tranh làm cho người ta quý trọng hòa bình càng nhiều hơn nữa.”
Trung Quốc đã tổ chức một màn ngoạn mục nhằm phô trương các lực lượng vũ trang của họ, trong cuộc diễn hành hôm thứ Năm, kỷ niệm lần thứ 70 ngày Nhật Bản đầu hàng trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Cuộc chiến này gây thiệt mạng hàng chục triệu người Trung Quốc.
Tập Cận Bình đã thị sát một số trong số 12,000 binh sĩ tham gia cuộc diễn hành rầm rộ ở thủ đô Bắc Kinh. Đây là một phần nhỏ trong tổng số 2.3 triệu người hiện nay đang phục vụ trong Quân đội Giải Phóng Nhân Dân. Trung Quốc muốn hiện đại hóa và tập trung các lực lượng của họ.
Trước và trong lúc Đảng Cộng Sản phô trương sức mạnh với một cuộc trình diễn ngoạn mục, thủ đô Bắc Kinh đã bị phong tỏa, người dân bị giới hạn sự di chuyển, và những người có tiếng nói bất đồng chính quyền đều bị công an theo dõi, cấm ra khỏi nhà.
Trong mấy năm gần đây, công an thường cản trở hoặc cấm người dân thâu hình video ở quảng trường Thiên An Môn. Nhưng vào hôm thứ Năm, nơi đây đã có những khán đài duyệt binh và nhiều đội nhạc, một sự kiện mà Trung Quốc muốn cho cả thế giới được nhìn thấy.
Chi tiêu quốc phòng đã được tăng lên hơn 10 phần trăm trong năm năm qua. Trong thời gian đó, Trung Quốc thường phô trương sức mạnh quân sự của họ, đặc biệt tại Biển Đông nhắm vào các quốc gia láng giềng như Việt Nam và Phi Luật Tân, đồng thời cảnh cáo Nhật và Mỹ về tầm ảnh hưởng của Trung Cộng ở nơi đây.
Cuộc diễn hành này đã được các bộ quốc phòng trên toàn thế giới chú ý tới, đặc biệt là quan sát các loại vũ khí được Bắc Kinh trưng bày cho các quốc gia được biết. Có nhiều thứ vũ khí mà trước đây người ta chưa bao giờ nhìn thấy. Chẳng hạn như hỏa tiễn đạn đạo DF-21D là một trong những thứ vũ khí mới của Trung Cộng được thế giới quan sát rất kỹ, vì loại hỏa tiễn này có khả năng đánh chìm một chiếc hàng không mẫu hạm chỉ trong một lần tấn công, tức là chỉ cần một hỏa tiễn là có thể tiêu diệt một hàng không mẫu hạm lớn như của Hoa Kỳ.
Trên khán đài duyệt binh, người ta thấy có một cựu chiến binh Hoa Kỳ là cựu Trung Úy J. Vinyard, ngồi cách không xa Chủ Tịch Tập Cận Bình. Ông Vinyard nói ông nghĩ rằng ông nhận được sự đón tiếp nồng hậu ở Trung Quốc là vì “dân chúng Trung Quốc nhớ dai.”
Người cựu chiến binh 92 tuổi này từng lái máy bay chở hàng tiếp liệu vào Trung Quốc, một đồng minh của Mỹ trong thời kỳ Đệ Nhị Thế Chiến. Ông đã nhận được một huy chương từ Chủ Tịch Tập Cận Bình trong tuần này.
Ông Vinyard nói, “Tất cả chúng tôi đều cảm thấy rằng chúng tôi đã đóng góp một phần lớn, để giúp Trung Quốc giành được chiến thắng trong cuộc chiến thế giới, và ngoài việc tự khen mình, chúng tôi cũng được người Trung Hoa khen chúng tôi.”
Để nhấn mạnh thông điệp hơi mâu thuẫn về hòa bình tại cuộc diễn hành quân sự này, Trung Quốc thả 70,000 con bồ câu vào lúc kết thúc cuộc diễn hành.
Trung Quốc đã mời thế giới tới tham dự, nhưng hầu hết các nhà lãnh đạo Tây Phương không đến, để tránh làm cho Nhật Bản tức giận. Tokyo bày tỏ sự thất vọng về bài diễn văn của Chủ Tịch Tập Cận Bình. Trong bài diễn văn dài tám phút, Nhật Bản bị nhắc tới đến bảy lần.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT