Người Việt Khắp Nơi

Trung Tâm Westview triển lãm họa phẩm của các người lớn chậm phát triển

Friday, 22/05/2015 - 08:46:33

Một phụ huynh tên Hoàng Dung có người con gái tên Mary Nguyễn ngồi bên cạnh trả lời câu hỏi của chúng tôi, chị Dung nói, “Tôi đã xem hết các bức tranh các cháu vẽ, đẹp lắm. Không ngờ các cháu rất khéo tay, các cháu rất thông minh. Con gái tôi cũng có một bức vẽ trưng bày hôm nay. Cháu vẽ rất khéo.”

Bài THANH PHONG

ANAHEIM - Hàng năm các Trung Tâm Đa Văn Hóa Westview tại Orange County đều tổ chức triển lãm các tác phẩm hội họa hay các đồ thủ công do các người lớn chậm phát triển thực hiện. Năm 2014 cuộc triển lãm tổ chức tại Trung Tâm Westview Santa Ana. Năm nay, 2015 cuộc triển lãm diễn ra tại Trung Tâm Westview Anaheim, số 1701 S. Euclid St, Ste. A&B Anaheim, CA 92802 vào ngày thứ Năm 21.5.2015 từ 6 giờ đến 9 giờ tối.

Một số viên chức phụ trách các TT Westview tham dự triển lãm (từ trái): cô Reema (Manager của Westview Santa Ana), cô Judith (Manager Westview Anaheim), cô Christine Nguyễn (nhân viên Westview SA); họa sĩ Ahmed; bà Shanaz Amora và bà Carol Copper - hai viên chức cao cấp của Westview O.C. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Đến tham dự có các viên chức đứng đầu cơ quan Westview Orange County, Giám Đốc và Manager các Trung Tâm Westview như ông Greg Gann, bà Shanaz Amora, bà Carol Copper; cô Angie Fisher; cô Judith, cô Reema; một số phụ huynh và phóng viên nhật báo Viễn Đông. Hơn 100 tác phẩm từ bức nhỏ nhất bằng bàn tay đến những tấm khổ lớn 25 x 43 được treo kín trên các vách tường của Trung Tâm Westview cho mọi người thưởng lãm. Các họa phẩm được vẽ bằng màu nước hoặc sơn dầu trên giấy hay trên canvas, và gồm nhiều thể loại, từ tĩnh vật đến chân dung, từ hoa, trái đến sinh hoạt thường ngày tại nơi các em học. Mỗi họa phẩm đề giá, thấp nhất là $2, cao nhất là $200.
Trả lời câu hỏi của Viễn Đông, cô Angie Fisher, Giám Đốc Trung Tâm Đa Văn Hóa Westminster, một trung tâm lớn nhất và có đông người Việt chậm phát triển nhất, nói, “Có một số các em có rất nhiều khả năng đặc biệt, có những em không học chữ, học toán được nhưng về hội họa hay âm nhạc thì các em lại trổi vượt, có một số em lại giỏi về thể thao. Đây là cơ hội để giúp các em phát triển tiềm năng của các em. Trong số những tác phẩm trưng bày hôm nay, phần lớn của các em tại Trung Tâm Westview Westminster.”
Hai họa sĩ dạy các em về hội họa, một ông tên Ahmed trả lời câu hỏi của chúng tôi, Ông dạy các em vẽ, ông thấy có khó khăn lắm không? Ông trả lời, “Dĩ nhiên là có khó hơn những người bình thường, thế nên một tác phẩm có khi các em mất cả tháng hay hơn nữa; mỗi ngày các em vẽ một chút, nhưng rồi cũng hoàn thành như ông thấy đây.”
Một phụ huynh tên Hoàng Dung có người con gái tên Mary Nguyễn ngồi bên cạnh trả lời câu hỏi của chúng tôi, chị Dung nói, “Tôi đã xem hết các bức tranh các cháu vẽ, đẹp lắm. Không ngờ các cháu rất khéo tay, các cháu rất thông minh. Con gái tôi cũng có một bức vẽ trưng bày hôm nay. Cháu vẽ rất khéo.”
Một họa sĩ khác, ông Lưu Anh Nhân dạy hai lớp vẽ cho các người chậm phát triển tại Trung Tâm Đa Văn Hóa Westview Westminster chia sẻ, “Trung Tâm Westview tổ chức những buổi như thế này rất có ích cho việc phát triển bộ não của các em; vì có nhiều em rất thích về vẽ nên tôi thấy các em rất chú tâm vẽ; nhiều khi tôi không nghĩ các em làm được vậy mà nó làm được, và khi các em làm được một cái gì đó, các em rất vui, vui lắm.
“Phân nửa những tác phẩm triển lãm là của các em Việt Nam. Là một người hướng dẫn, tôi chỉ đưa ra ý kiến cho các em để các em tự suy nghĩ và thực hiện cái ý nghĩ đó. Cũng có khi mình phải cầm tay các em chỉ dẫn cho các em cách cầm cọ, cách pha màu. Vì là những người chậm phát triển nên mình không thể đòi hỏi các em hoàn thành một tác phẩm nhanh như bình thường mà có khi phải mất cả tháng mới xong, nhưng cũng có em làm một tuần, hai tuần là xong.”
Ngoài các họa phẩm được trưng bày trên tường một cách bình thường, trong một căn phòng tối có treo một số tác phẩm được các em vẽ bằng một loại màu riêng, khi bật điện đặc biệt lên, các tác phẩm này mới tỏa sáng. Mọi người xem tranh, nhất là các phụ huynh đều thích thú với những tác phẩm do con em mình thực hiện được. Sau khi xem tranh, tất cả người tham dự được mời dùng bánh ngọt và nước giải khát.
Một phụ huynh khác, chị Thanh Lê, nói với Viễn Đông, “Tôi có một cháu bị chậm phát triển, mình cũng buồn lắm nhưng rất may có những Trung Tâm Westview thế này, họ giúp con em mình hòa đồng với cuộc sống mọi người, giúp các em khộng bị mặc cảm, nói tóm lại là các cháu yêu đời, sống vui vẻ mặc dù không được như những em bình thường. Con tôi ở Trung Tâm Westview của cô Giám Đốc Angie Nguyễn, cô thật là người có tấm lòng nhân ái, lo cho các em từng chút một, ngoài ra có ông Ba cũng hết sức tận tụy với công việc nên người Việt có con em chậm phát triển thường đến với Trung Tâm này.”
Trước khi ra về, cô Judith, Manager của Trung Tâm Westview Anaheim thay mặt ban tổ chức ngỏ lời cám ơn Ban Giám Đốc nhật báo Viễn Đông đã lưu tâm đến những người chậm phát triển và cử phóng viên tham dự để khích lệ tinh thần họ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT