Người Việt Khắp Nơi

Từ ước mơ kiếm nhiều tiền, nay Kevin Vương muốn giúp xã hội

Monday, 21/04/2014 - 09:58:52

Bạn xử trí ra sao đối với thái độ vô cảm và sự thờ ơ của giới trẻ khi nói đến chuyện phát triển bền vững? Bạn làm thế nào để thuyết phục họ rằng họ đang đứng ở vị trí độc đáo để thúc đẩy các chính phủ chuyển sang một chương trình hành động đặt nền tảng trên một tính cách bền vững mạnh mẽ hơn?



Kevin Vương tại trường Western. (Hình: Western News)

LONDON, Canada - Bạn xử trí ra sao đối với thái độ vô cảm và sự thờ ơ của giới trẻ khi nói đến chuyện phát triển bền vững? Bạn làm thế nào để thuyết phục họ rằng họ đang đứng ở vị trí độc đáo để thúc đẩy các chính phủ chuyển sang một chương trình hành động đặt nền tảng trên một tính cách bền vững mạnh mẽ hơn?

Đó là những câu hỏi được nêu ra trên báo Western News của trường đại học Western University tại thị xã London trong một bài viết mới đây về Kevin Vương, một sinh viên gốc Việt chào đời tại Canada. Kevin Vương được trường chọn làm đại diện trong hội nghị toàn toán mang tên IMPACT! (tác động).

Vương là một người trong số 175 sinh viên đại học cộng đồng và đại học bốn năm từ khắp Canada được mời tham gia IMPACT!, một hội nghị dành cho người trẻ để phổ biến khả năng lãnh đạo trong phong trào phát triển bền vững, giúp mang lại sự quân bình giữa phát triển kinh tế và đời sống trong xã hội.

Hội nghị được tổ chức trong tháng Năm ở thành phố Guelph. Các sinh viên sẽ hợp tác với các chuyên gia để phát triển các giải pháp phát triển bền vững để đem những giải pháp ấy về lại các trường học, các cộng đồng, và những nơi làm việc hiện nay hoặc trong tương lai của họ.

Vương nói, “Sự vô cảm của giới trẻ là một vấn đề nổi bật hiện nay, và đã bắt đầu trong một thời gian lâu rồi, và chúng tôi tin rằng, với tư cách là thế hệ trẻ hơn, chúng tôi quen thuộc nhiều hơn với cuộc đàm thoại này, và nếu chúng tôi cũng đang dấn thân nhiều hơn về mặt chính trị, thì chúng tôi có thể thúc đẩy cuộc trò chuyện ấy hướng tới sự bền vững.”

Là một sinh viên Cử Nhân Khoa Quản Trị và Nghiên Cứu Tổ Chức (BMOS) của trường Western, và hiện nay đang học thi lấy văn bằng cao học khoa địa lý, Vương đã là một tay kỳ cựu khi nói đến “những sứ mạng du hành.”

Trong năm 2010, anh là thành viên của các phái đoàn thanh niên Canada G8 và G20 tại Toronto. Cùng năm đó, anh đi trong một chuyến sứ mạng thương mại kinh tế tới Hồng Kông và Mã Lai. Và trước đó trong năm qua, Vương đã bỏ ra một tuần rưỡi, với tư cách là một trong năm sinh viên Canada đi tham dự hội nghị Y20 ở Nga, một phần của chương trình G20 lớn hơn dành cho các vị nguyên thủ quốc gia.

Là một người từng đoạt giải thưởng 2014 Western Green Award, vì việc anh tham gia vào rePurpose for Change, Vương nói, “Đó là một cơ hội tuyệt vời để đem về những gì tôi đã học được ở ngoại quốc và đưa ra áp dụng ở đây. Có nhiều lối thực hành tốt nhất toàn cầu, mà ở đây chúng tôi không nhất thiết biết đến.”

Đối với Vương, điều cốt yếu là sắp xếp các lợi ích để thuyết phục người ta về tầm quan trọng của việc phát triển bền vững.

Anh nói, “Đó không phải là một chiến thắng tức khắc, hoặc là một tiến trình dễ dàng. Nó sẽ là một tiến trình tiếp diễn và tiến triển có mang một khía cạnh giáo dục. Chúng ta cần phải huy động mọi người tham gia, tiếp nhận thông tin phản hồi của họ, và tìm ra những gì mà họ thật sự quan tâm, và cho họ điều đó có liên quan như thế nào đến sự bền vững.”

Vương kể rằng sự quan tâm đến trái đất không là ưu tiên hàng đầu khi anh mới bước vào đại học,

“Lúc đó tôi muốn là một ngân hàng gia hung dữ nhất trên trái đất và sẽ kiếm thật nhiều tiền,” Vương cười nói với báo Western News. “Thế nhưng sau một thời gian được du hành đến các quốc gia, tôi mới thấy mình rất may mắn được sinh ra và lớn lên ở Canada. Khi trở về, tôi không còn nghĩ đến chuyện kiếm tiền mà mauốn tạo một ảnh hưởng nào đó tốt hơn đối với xã hội và rồi tôi bắt đầu làm việc với các hội trong cộng đồng.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT