Người Việt Khắp Nơi

Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo cử hành Đại Lễ Vu Lan PL. 2559

Tuesday, 25/08/2015 - 11:08:41

Dược Sĩ Phạm Kiều Liễu, trước đây là chủ nhân Newland Pharmacy, nay là một Phật Tử rất tích cực lo cho Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo, cũng như chị Oanh và một số Phật tử khác.


Thượng Tọa Thích Tâm Bình, Viện Chủ Linh Sơn Pháp Bảo (giữa), cùng các Đại Đức cử hành lễ Kỳ Siêu. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Trong hai ngày thứ Bảy 22 và Chủ Nhật 23/8/2015 nhiều ngôi chùa, tịnh xá, tu viện Phật Giáo trong vùng Little Saigon đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan, trong đó có Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo, tọa lạc tại 8962 Emerald Ave, Westminster, CA 92683 do Thượng Tọa Thích Tâm Bình làm Viện Chủ.
Trước khi buổi lễ bắt đầu, Thượng Tọa Viện Chủ ngồi nói chuyện tâm tình với Viễn Đông. Thầy cho biết, trước đây thầy ở bên Texas, mấy năm trước tính qua đây chơi thôi, không ngờ tự nhiên có duyên làm chùa, gặp một số Phật tử giúp đỡ cho có nơi tu niệm nên sau khi thuê được căn nhà này làm Tu Viện, hàng tuần thầy có tổ chức cho Phật tử đến tụng kinh Pháp Hoa lúc 5 giờ rưỡi chiều thứ Bảy, tụng lúc 11 giờ trưa ngày Chủ Nhật.

Một số Phật tử (quỳ gối) chủ chốt của đạo tràng Linh Sơn Pháp Bảo đang cầu nguyện trong lễ Vu Lan. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Những lễ chánh của Phật Giáo như lễ Phật Đản, Lễ Vu Lan, thì sẽ làm thêm để cho Phật tử về lễ Phật, nhớ ngày kỷ niệm; với hàng Phật tử, họp mặt là quan trọng nhất, họp mặt để cùng chia sẻ học hỏi, sống thanh đạm, có gì ăn nấy và tu học, còn quan trọng nhất của thầy là về đây phải “tu”. Do đó quý Phật tử về đây tụng các bộ kinh xong là thầy giảng. Tụng xong bản kinh nào giảng ngay bản kinh đó để Phật tử nghe hiểu.
Vì chùa mới thành lập được 10 tháng nay, lúc đầu chỉ có ba, bốn Phật tử, sau đó một số Phật tử quen biết thầy từ Irvine, và mấy vùng xa đến, ở gần đây chỉ có một vài vị. Nhờ một số Phật tử rất tích cực trợ giúp, trong đó có dược sĩ Phạm Kiều Liễu, chị Oanh, anh Tuấn Anh, bác Ngô Luân, ban nhạc Quốc Tuấn và một số vị khác nữa nên buổi lễ Vu Lan diễn ra trang nghiêm, long trọng vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy và 10 giờ 30 sáng Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015 nhằm ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch năm Ất Mùi.
Sau khi ổn định đạo tràng, một số Phật tử mặc áo dài lam và nâu đứng xếp hàng cung thỉnh Thượng Tọa Viện Chủ và chư Đại Đức quang lâm Phật điện, các Phật tử đứng phía ngoài chắp tay niệm “Nam Mô A Di Đà Phật.” Trong lúc đó, Phật tử Ngô Luân, người điều hợp chương trình nói trong máy phóng thanh: “Cứ mỗi độ nhìn lá vàng rơi lác đác gió mùa thu nhè nhẹ đong đưa, những đám mây cô đơn bay về dưới chân trời lạ; đó là lúc báo hiệu cho chúng ta biết mùa Vu Lan đã về. Lòng bồi hồi xao xuyến nghĩ đến ơn mẹ cha; lên núi nhớ ơn cha, xuống sông nhớ tình mẹ, ôi núi cao vời vợi , ôi biển rộng mênh mông chứa chan ơn cha nghĩa mẹ lặn hụp biển luân hồi.
“Thật vậy, chúng ta vẫn nhớ đến sinh tử, tử ly, hợp đó rồi tan đó, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, hàng Phật tử chúng con tề tựu về nơi đây Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo nguyện hầu đến chư tôn đức lời tri ân, và vào giờ này chúng con xin thành kính cung thỉnh thầy trụ trì Thích Tâm Bình tác bạch.”
Thượng Tọa nói, “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng. Hôm nay hàng Phật tử thuộc Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, bổn tự chúng con có tổ chức lễ Vu Lan Thắng Hội, giờ đây đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin nhất tâm đầu thành đảnh lễ chư tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, vì thương tưởng chúng con mà quang lâm Phật điện để tác pháp Vu Lan Bồn và cầu siêu cho Cửu Huyền Thất Tổ nhiều đời của chúng con được vãng sanh về cõi cực lạc, xin Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng từ bi hoan hỷ. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.”
Tiếp theo, các Đại Đức Thích Quảng Thông (chùa Phổ Đà), Thích Tâm Sơn, Thích Quảng Viên và Thích Quảng Thông (chùa Bát Nhã); Thích Nhuận Thủ và Thích Nguyên Đạt (chùa Địa Tạng) cùng Thượng Tọa trụ trì tiến vào Phật điện .
Trước khi cử hành lễ chính thức, Thượng Tọa Thích Tâm Bình ngỏ lời, “Bắt nguồn từ kinh Vu Lan, hạnh hiếu của Ngài Mục Kiền Liên Tôn Giả, một đệ tử xuất sắc của Phật, đã mở đầu cho phương pháp báo hiếu của người con Phật, trải dài theo dòng lịch sử của nhân loại đã hơn 2500 năm qua, nay đã thành nếp đặc thù trong mỗi trái tim con người, vẫn làm rung động hàng triệu cõi lòng của những người con hiếu thảo. Hòa cùng chung một niềm tri ân vô hạn, noi gương hạnh hiếu của bậc thầy xưa, và hôm nay chúng ta cảm niệm đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ trong mùa Vu Lan báo hiếu, và giờ đây, cùng với chư Đại Đức ra trước bàn thờ Phật, thắp hương và tụng kinh Vu Lan, chánh thức cử hành lễ Kỳ Siêu báo hiếu.”
Trong lúc đó, các Phật tử cầm trên tay cuốn sách kinh Vu Lan tụng theo quý thầy để cầu nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, Ông Bà, Cha Mẹ đã qua đời vãng sanh về Tịnh Độ; Ông Bà, Cha Mẹ hiện còn được tăng long phước thọ, và cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, dòng đời vơi bớt khổ đau, thế giới hòa bình, người người sống trong an toàn và hạnh phúc.
Sau khi tụng kinh, một số em nhỏ mang hoa hồng đỏ cài cho các vị còn may mắn cha mẹ còn hiện tiền, và cài hoa hồng trắng cho những ai cha mẹ đã quá vãng, trong lúc đó , một số ca sĩ trong ban nhạc Quốc Tuấn hát bài Bông Hồng Cài Áo và một số nhạc phẩm ca ngợi tình mẹ. Sau đó, đúng 12 giờ trưa là lễ cung tiến Cửu Huyền Thất Tổ và Chư hương linh. Kế tiếp, ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức vào trai đường thọ trai, mời các Phật tử thọ trai buổi trưa tại chỗ. Sau khi ăn cơm chay, mọi người quay lại trước chánh điện cúng thí Bạt Độ Chư Âm Linh Cô Hồn (thường gọi là cúng cô hồn, cúng cho những người mồ côi không có ai cúng vái). Và buổi lễ hoàn mãn vào bưổi chiều.
Dược Sĩ Phạm Kiều Liễu, trước đây là chủ nhân Newland Pharmacy, nay là một Phật Tử rất tích cực lo cho Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo, cũng như chị Oanh và một số Phật tử khác.
Dược Sĩ Liễu và chị Oanh cho Viễn Đông biết, Thầy trụ trì có rất nhiều tài, chỉ tay vào những chậu hoa để trước bàn thờ rất mỹ thuật, hai chị nói, “Đó, chú thấy không? mấy chậu bông đó đều do thầy tự cắm lấy, đẹp không?”
Ngoài tài cắm hoa, vẽ và design trên computer, Thượng Tọa Tâm Bình từng làm chủ tiệm cơm chay. Phật tử Tuấn Anh làm cho đài truyền hình Saigon TV nói với Viễn Đông: “Nếu chú đã ăn đồ ăn chay do thầy nấu rồi, bảo đảm khi ra các tiệm cơm chay ở ngoài chú sẽ thấy không nơi nào ngon bằng đồ ăn chay do Thượng Tọa Tâm Bình đích thân nấu.”
Chị Oanh nói thêm, “Ở ngoài mà nấu như thầy làm sao người ta có lời. Thầy nấu quá kỹ, kỹ không thể tưởng nổi!”
Đồng hương Phật tử muốn thưởng thức tài nghệ nấu nướng của Thượng Tọa Tâm Bình, xin cứ đến Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo vào những ngày lễ lớn của Phật Giáo sẽ được thưởng thức Free.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT