Người Việt Khắp Nơi

Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt - Mỹ Tổ Chức Chào Cờ Đầu Năm

Saturday, 13/02/2016 - 12:09:24

Ông nhấn mạnh, “Những ai đã mặc bộ quân phục phải là những người đi tiên phong dẫn đắt cuộc đấu tranh này, và ông xin chúc quý niên trưởng, chiến hữu và đồng hương một năm mới nhiều sức khỏe và thắng lợi.”

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Trưa ngày Mùng Một Tết Bính Thân vừa qua, Ủy Ban Xây Dựng và Bảo Tồn Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại thành phố Westminster, Nam California đã long trọng tổ chức “Lễ Chào Cờ Đầu Năm” tại khuôn viên Tượng Đài trên đường All American Way, city Westminster.

Quang cảnh lễ chào cờ đầu năm Bính Thân tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ sáng Mùng Một Tết, thứ Hai, ngày 8 tháng Hai, 2016. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Đảm nhận nghi thức chào cờ theo lễ nghi quân cách là các chiến hữu cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, và người điều hợp chương trình là mũ đỏ Vũ Long Sơn Hải. Thành phần tham dự, về phía Tôn giáo có một số Mục Sư Tin Lành Mỹ, Việt. Về Quân Lực VNCH có các niên trưởng: Trần Ngọc Thống, Lê Bá Khiếu và phu nhân, Nguyễn Kỳ Nguyện, Phan Kỳ Nhơn, Trần Vệ, Cái Văn Trung và các chiến hữu Bùi Đẹp, một số chiến hữu Người Nhái, Hải Quân Cửu Long và Hải Quân OCS.

Đặc biệt có chiến hữu Pháo Binh Lê Hồng Ngọc từ Georgia và chiến hữu CSQG Lưu Phát Tấn từ Hòa Lan, ông Phan Tánh (Hội Yểm Trợ Sức Khỏe), nhạc sĩ Xuân Điềm và phu nhân, ông Hoàng Phong, Chủ Tịch Ủy Ban Điều Hành Liên Đoàn Cư Sĩ PGVNTN Hải Ngoại và phái đoàn cư sĩ cũng có mặt.

Ngoài ra, một phái đoàn đại diện Liên Trường Trung Học VN gồm 8 vị đều mang khăn choàng cổ màu cờ VNCH đến tham dự. Riêng Ủy Ban Xây Dựng và Bảo Tồn Tượng Đài có đầy đủ các thành viên, trong đó có các ông Hồ Ngọc Minh Đức (Chủ Tịch), Nguyễn Văn Giỏi, Peter Nguyễn, Daniel Quách, bà Phạm Minh Huệ cùng một số đồng hương và cơ quan truyền thông.

Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, vị mục sư nguyên là cựu chiến binh Hoa Kỳ tham chiến tại VN và một mục sư VN lên dâng lời cầu nguyện trước bàn thờ có chân dung 5 vị Tướng tuẫn tiết: Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn Phú, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai và Lê Văn Hưng.

Sau đó, ông Hồ Ngọc Minh Đức, đại diện ban tổ chức lên chào mừng và chúc Tết quan khách, các chiến hữu Mỹ, Việt cũng như quý đồng hương. Ông nói, “Xin chào mừng quý niên trưởng, quý chiến hữu thân thương. Hàng năm quý niên trưởng và quý chiến hữu cũng như quý đồng hương đã nhận lời mời của chúng tôi, đến đây để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ ơn của Tổ Tiên và cám ơn những người chiến sĩ QL/VNCH và đồng minh đã hy sinh mạng sống cho chúng ta được sống còn.

“Những vị chiến sĩ đó, những người anh hùng đó đã hy sinh bảo vệ đất nước chúng ta. Chúng ta cũng không quên những chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ Hoàng Sa năm 1974. Hôm nay nhân ngày Tết, chúng ta lắng lòng nhớ ơn tất cả các chiến sĩ VNCH và đồng minh. Tại nơi đây, hôm nay chúng ta cũng không thể quên ông Frank Fry, Chủ Tịch Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài. Ông đã bỏ nhiều công sức giúp chúng ta có một tượng đài nơi đây.”

Ông Hồ Ngọc Minh Đức sau đó đề cập đến tinh hình VN hiện nay và khẳng định, đất nước Việt Nam chúng ta không thể nào sáng sủa hơn, không khi nào thay đổi khi bọn cộng sản còn cầm quyền cai trị. Cho nên chỉ có giải thể chế độ cộng sản, chúng ta mới giành lại chủ quyền và đương đầu với bọn bá quyền Bắc Kinh. Cuối bài diễn văn chào mừng, thay mặt Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài và Ban Tổ Chức, ông chúc tất cả quý niên trưởng và đồng hương năm mới nhiều sức khỏe, an khang và hạnh phúc.
Đại Tá Trần Ngọc Thống, năm nay 94 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn, ông được mũ đỏ Vũ Long Sơn Hải trịnh trọng giới thiệu và mời lên có vài lời phát biểu. Niên trưởng Trần Ngọc Thống nói, “Hôm nay nhân dịp Tết Bính Thân, tôi xin được kính chúc tất cả quý vị và đồng bào được an khang, thịnh vượng, phát đạt và vạn sự như ý, và tôi cũng xin kính chúc đồng bào Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại vùng lên mạnh mẽ trong năm mới để chống cộng sản Việt Nam và cộng sản Trung quốc, và chống âm mưu Hán hóa dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta.”

Sau đó, niên trưởng Phan Kỳ Nhơn và niên trưởng Trần Vệ được mời lên phát biểu. Ông Phan Kỳ Nhơn xin chúc mọi người luôn nêu cao tinh thần đấu tranh kiên trì để hậu thuẫn cho các nhà đấu tranh trong và ngoài nước vùng lên đạp đổ chế độ cộng sản, ông nói, “Trước hồn thiêng sông núi và anh linh các chiến sĩ QL/VNCH, chúng tôi cầu xin các vị hãy phù hộ, độ trì cho người dân trong nước và hải ngoại vững tâm chiến đấu chống cộng sản độc tài và ngoại xâm.”

Ông nhấn mạnh, “Những ai đã mặc bộ quân phục phải là những người đi tiên phong dẫn đắt cuộc đấu tranh này, và ông xin chúc quý niên trưởng, chiến hữu và đồng hương một năm mới nhiều sức khỏe và thắng lợi.”

Niên Trưởng Trần Vệ đã cám ơn quý niên trưởng, chiến hữu , đặc biệt các cựu SVSQ trường Võ Bị đã đảm nhiệm thật tốt công tác chào cờ. Sau đó, ông nhắc lại một vài khó khăn trong việc treo cờ trên các con đường, nhưng dù khó khăn cách mấy, lá cờ vàng cũng đang tung bay phất phới trên nhiều trục lộ giao thông khu Little Saigon, và sau cùng ông cũng chúc mọi người năm mới an khang, thịnh vượng.
Sau các nghi thức vừa kể, ban tổ chức lên ngỏ lời cám ơn quý niên trưởng và tất cả quý hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đồng hương hiện diện trong buổi lễ chào cờ long trọng ngày đầu năm Bính Thân, thứ Hai, ngày 8 tháng Hai, 2016. (tp)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT