Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Vẻ đẹp của tiếng hát Bích Vân và Sean Buhr

Friday, 23/10/2015 - 07:31:38

Qua đến Cheek To Cheek, Renewed, All The Way, lối hát uyển chuyển, nhẹ nhàng của Sean Burh cùng với lời thủ thỉ, êm ái, dịu ngọt và cũng thật gợi cảm của Bích Vân như thể ve vuốt đôi tai người nghe, quá đỗi nồng nàn, đắm say và tràn đầy sự gợi mở.

Bài BĂNG HUYỀN

Giọng hát mượt mà, cao vút và biến ảo của Bích Vân hòa quyện một cách lãng mạn bên giọng hát khi xuống những nốt trầm thì rất ấm, quãng trung thì nhẹ nhàng và tình cảm, lên những nốt cao thật dễ dàng của Sean Buhr, tạo nên những xúc cảm mạnh mẽ cho người nghe qua 10 nhạc phẩm tình ca tiếng Anh trong CD Simly Love, là CD mới nhất của Bích Vân kết hợp cùng tiếng hát Sean Buhr.

Bìa CD Simly Love của Bích Vân và Sean Buhr (Hình cung cấp)



Thông điệp về tình yêu của Simly Love
Sự kì vọng về một không gian âm nhạc có tính hoài niệm, rất bay bổng, lãng mạn nhưng cũng đầy mới mẻ là lí do để Simly Love ra đời.
Chính từ ý tưởng muốn tôn vinh tình yêu vì tình yêu mang đến cho con người tất cả. Từ tình yêu, con người có thêm sự sáng tạo. Từ tình yêu, con người có thêm khát vọng để sống. Từ tình yêu, con người có thêm giấc mơ. Khi sống mà không còn yêu bất cứ điều gì thì cuộc sống thật vô nghĩa biết bao. Đó cũng là thông điệp mà Bích Vân và Sean Buhr muốn gửi đến người nghe khi thực hiện Simly Love.

Bích Vân cho biết: “Khi em và Sean lần đầu tiên cùng kết hợp thực hiện CD chung, chúng em muốn album đầu tiên phải đem đến một thông điệp rất thông dụng, là nguồn cảm hứng tươi đẹp trong cuộc sống. Vì tình yêu lúc nào cũng là câu trả lời cuối cùng của tất cả những cảm hứng của nhà thơ, nhà văn, nhà soạn nhạc... Chúng em muốn rằng trong cuộc sống này, mình có rất nhiều điều phải lo toan, nhưng cuối cùng gói gọn lại cũng vì hai chữ tình yêu mà thôi.


Bích Vân và Sean Buhr trong chuyến đi lưu diễn của cả hai (Hình cung cấp)



“Những bài hát mà tụi em chọn đưa vào CD này đều xoay quanh tình yêu, là những bài rất lãng mạn, dễ thương, gần như bất hủ được hòa âm mới lại để chúc mừng tình yêu của nhân loại. Bên cạnh đó, em thực hiện những bài xưa cũ quen thuộc với khán giả vì muốn gợi lại những kỷ niệm xưa, thời nhạc vàng của Mỹ, cho khán giả nhớ lại thuở mới yêu nhau ngày nào khi còn thanh xuân.”

Bích Vân và Sean Buhr trong chuyến đi lưu diễn của cả hai (Hình cung cấp)



Nói thêm về sự kết hợp của mình cùng với Sean Buhr qua CD Simly Love, Bích Vân giải thích: Em và Sean học cùng nhau 5 năm trước đây ở New York (học bằng thạc sĩ ngành nhạc kịch Broadway tại Đại Học New York University), là bạn tốt của nhau và học chung cùng một thầy về thanh nhạc. Lúc còn học ở New York, cả hai thường được chọn hát chung với nhau nhiều tác phẩm. Tháng 4 năm 2014, em có mời Sean (đang là giảng viên dạy nhạc tại Đại Học New York University) sang quận Cam để hát chung với em trong đêm nhạc ra mắt CD “Kiếp nào có yêu nhau” của em. Cả hai nhận thấy làm việc chung rất ăn ý, chất giọng của cả hai rất hợp nhau. Sau đó Sean có mời em đến Iowa dự đại hội âm nhạc do Sean tổ chức. Từ đó em và Sean có ý tưởng cùng thực hiện chung một album với nhau nên cả hai cố gắng sắp xếp thời gian, chọn lựa bài hát và thời gian phù hợp để ra album này.”

Theo Bích Vân thì: “Điều dễ dàng của việc thực hiện CD hát song ca là lúc nào cũng có người hát chung với mình, khiến cho mình không có cảm giác quá lẻ loi khi hát riêng. Cách hát song ca cũng phong phú hơn. Hát đơn ca chỉ có một bè, còn khi chúng em song ca với nhau thì phải làm thế nào để hòa quyện mà vẫn giữ nét riêng của mình.”

Bích Vân và Sean Buhr trong lần biểu diễn tại Iowa(Hình cung cấp)



Vì giọng nam và giọng nữ chênh nhau một quãng 4 nên việc chấm bè, chọn câu, cũng đòi hỏi phải cùng nhau tập luyện nhiều để đi đến cách hát hòa hợp nhất. Điều khó khăn là Sean thì ở New York còn em thì ở quận Cam, làm việc hơi hạn chế, phải qua điện thoại hoặc những lần đi diễn chung với nhau thì cùng lựa bài và dành thời gian tập dợt. Tuy nhiên có thêm một người để cùng bàn bạc với nhau về ý tưởng mới lạ khác mình thì có thêm màu sắc cho CD, vì hai cái đầu thì vẫn hơn 1 cái đầu. Điểm thuận lợi của sự kết hợp này là phong cách hát của em và Sean giống nhau, vì cùng học chung trường với những kỹ thuật học giống nhau, cả hai cùng được huấn luyện cách hát nhạc kịch Broadway, nhưng vẫn có nét riêng của giọng hát mỗi người.”

Tuy CD Simly Love chưa chính thức ra mắt trong cộng đồng Việt Nam, Bích Vân dự định sẽ có buổi nhạc ra mắt CD này vào đầu năm 2016 tại California (khoảng tháng 1-2) và mùa xuân 2016 sẽ ra mắt tại vùng miền Đông nước Mỹ, nhưng Simly Love đã được Bích Vân và Sean Buhr giới thiệu các khán giả người Mỹ và nhận được nhiều ngợi khen.

Bích Vân cho biết: “CD chính thức ra đời vào tháng 7 năm 2015, nhưng tháng 6 năm 2015 đã bán ra trước để ưu tiên cho những người muốn nghe, muốn mua trước trên online. Tháng 7 năm 2015 em và Sean được mời diễn trong đêm nhạc tại Kennedy Center (ở Washington D.C.), em và Sean cũng ra mắt CD này tại buổi nhạc luôn. Khi tụi em đi tour biểu diễn tại Virginia, Atlanta, Gogia, Chicago, Nashville, Iowa... cũng đem CD này ra mắt và tháng 8 năm 2015 tụi em đã có buổi ra mắt tại Desiring The Arts Festival (tiểu bang Iowa), em và Sean biểu diễn chính trong đêm nhạc tại đây và cũng được báo The Messenger viết bài về chương trình biểu diễn của 2 em.”

Điểm đặc biệt của album này chính là sự sáng tạo trong cách thể hiện các bài hát cũ trên nền hòa âm, phối khí kết hợp đầy mới lạ giữa nhạc jazz và pop. Mọi ca khúc trong Simly Love đều xứng đáng được coi là điểm nhấn, sự lôi cuốn đến từ mọi yếu tố:

-Sức hấp dẫn của những ca khúc được lựa chọn kỹ càng.
-Phần trình diễn của 2 ca sĩ, bởi chất giọng thật đẹp của người hát. Giọng hát của Bích Vân thật ngọt ngào và vô cùng ăn ý với Sean Buhr, cả hai hơi điệu đà một chút, lả lơi một chút với đầy ắp những nồng nàn.

Từ ban nhạc với tiếng đàn dương cầm tuyệt diệu của Daniel Vũ, tiếng guitar của Will Brahm, bass của Jordan Richards, trống của Jimmy Trần, cello của Leah Mclntire- Barnett, bộ gõ do Patrick Buhr. Tất cả ban nhạc tựa như 1 dải lụa nhung để nâng tiếng hát tuyệt vời của Bích Vân và Sean Buhr thêm thăng hoa.
Nói về những thành viên ban nhạc tham gia trong CD này, Bích Vân chia sẻ: “Từ thành công với dự án âm nhạc cùng Vân Anh qua CD Seasons Of Love (là CD gồm một số bài trích từ Opera và nhạc kịch Broadway rất nổi tiếng và quen thuộc được nghệ sĩ dương cầm Vân Anh hòa âm lại theo thể loại nhạc Jazz và Pop) đã nhận được phản hồi tốt từ khán giả, giúp em tự tin hơn khi thực hiện tiếp sản phẩm âm nhạc tiếng Anh, hướng ra ngoài rộng hơn thị trường âm nhạc của Việt Nam.

Bích Vân và Sean Buhr trong buổi diễn ở Desiring The Arts Festival tại Iowa. (Hình cung cấp)



“Trong Simly Love, ngoài em, dương cầm thủ Daniel Vũ và Jimmy Tran chơi trống là người Việt Nam, còn thì tất cả đều là người bản xứ. Những nghệ sĩ mà tụi em kết hợp lần này tuy còn trẻ nhưng đã có bề dày biểu diễn rất nhiều chương trình nghệ thuật trong dòng chính. Tất cả đều có học vấn, bằng cấp đầy đủ về nhạc cụ mà họ học. Khi kết hợp được với những nghệ sĩ tên tuổi thực hiện CD này thì em và Sean cũng nhận được sự tôn trọng của khán giả Mỹ vì đã hoàn thành 1 sản phẩm tuyệt vời và có giá trị.”

Nét mới, lạ của CD Simly Love
Một album dành cho những người trẻ nhưng thừa sức thuyết phục cả những đôi tai khó tính của những người nghe trung niên. 10 ca khúc trong album khá đồng đều về độ hấp dẫn, chỉ trừ ca khúc Renewed do Sean Buhr sáng tác, còn lại 9 ca khúc trong CD đều là những bài hát cũ, nổi tiếng. Gồm Fly me to the moon (nhạc và lời Bart Howard), My funny Valentine (lời Lorenz Hart, nhạc Richard Rodgers), Sway (lời Norman Gimbel, nhạc Luis Demetrio và Pablo Beltran Ruiz), Check to check (nhạc và lời Irving Berlin), Once Upon A Time (lời Lee Adams, nhạc Charles Strouse), Love me tender (nhạc và lời Elvis Presley và Vera Matson), Lovesong (Nhạc và lời do 6 người viết, Robert Smith, Simon Gallup...), Careless whisper (nhạc và lời George Michael và Andrew Ridgeley), All the way (lời Sammy Cahn, nhạc Jimmy Van Heusen).
Mở đầu CD, với cách hát khoan nhặt, đẩy đưa, bay bổng và nồng nàn Bích Vân và Sean Buhr đã thể hiện ca khúc vui nhộn Fly Me To The Moon man mác buồn, lắng đọng tâm sự, như một lời tình nỉ non trong đêm vắng. Còn khi cả hai hát Sway mang đến cho người nghe một thứ jazz đương đại dễ nghe, rất gợi cảm, khiến người nghe phải đu đưa, phải nhịp chân theo điệu nhạc.

Bài báo The Messenger viết bài về chương trình biểu diễn của Bích Vân và Sean Buhr (Hình cung cấp)



Với phong cách hát nhạc Jazz pha pop nhưng lại hát theo cách nhả chữ thật chậm chạp, trễ nải, tròn vành rõ chữ từng câu như muốn truyền tải hết mọi tâm tư tình cảm, những lời nói từ tận trong con tim của người hát đến người nghe rất đỗi nhẹ nhàng, êm dịu, là cách mà Bích Vân đã chinh phục người nghe khi hát Once Upon A Time với tiếng đệm dương cầm của Daniel Vũ rơi từng giọt long lanh. Bài hát được hòa âm theo lối jazz cổ pha một chút phong vị pop, thật mềm mại, uyển chuyển. Cách đàn piano của Daniel Vũ rất ngẫu hứng, chính điều này cũng góp phần tôn lên giọng hát đẹp tuyệt của Bích Vân.
Giọng hát Sean Buhe khỏe khoắn mang tâm trạng khắc khoải về tình yêu tan vỡ, rất hợp với tiết tấu khoan nhặt của ca khúc Careless Whisper, cùng với cách hát mướt mải, buồn bã mà không tuyệt vọng, tạo nên vẻ đẹp cho phần thể hiện này.

Còn với My Funny Valentine, Love Me Tender và Lovesong, được phối lại theo điệu jazz ballad sầu muộn, cực kỳ thích hợp để thưởng thức vào bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm khi thả lỏng mình theo giai điệu đẹp đến nao lòng, giọng hát Bích Vân và Sean Burh đầy cảm xúc trên nền nhạc đẩy đưa.

Qua đến Cheek To Cheek, Renewed, All The Way, lối hát uyển chuyển, nhẹ nhàng của Sean Burh cùng với lời thủ thỉ, êm ái, dịu ngọt và cũng thật gợi cảm của Bích Vân như thể ve vuốt đôi tai người nghe, quá đỗi nồng nàn, đắm say và tràn đầy sự gợi mở.

Nhận xét về sự đóng góp của tiếng đàn dương cầm Daniel Vũ giúp tiếng hát của mình và Sean thăng hoa, Bích Vân chân thành bày tỏ: “Có những giây phút ngẫu hứng Daniel đàn những đoạn solo rất tuyệt vời, những giây phút mà người đàn, hát hòa quyện với nhau và cùng phiêu, cùng cảm nhận những giây phút tuyệt vời cả hai cùng chìm đắm trong âm nhạc rất tuyệt, sức sáng tạo của Daniel rất lớn. Mỗi một bài là một luồng gió mới mà Daniel thổi vào trong album này. Có một bài chỉ có tiếng đàn của Daniel và tiếng hát của em thôi, bài đó rất cảm động, dễ thương (Once Upon A Time) chỉ có thu 2 lần thôi là lấy được vì chân thực nhất. Tiếng đàn của Daniel đánh khác hoàn toàn với bản gốc làm em cũng cảm hứng hơn để trình bày nhạc phẩm này.”

Bích Vân gặp gỡ khán giả sau buổi diễn khi cô và Sean Buhr đi lưu diễn tai Nashville (Hình cung cấp)



Bích Vân bày tỏ thêm: “Nếu tính phần trăm nhạc jazz trong CD này thì nhiều hơn nhạc Pop 1 chút, khoảng 60 phần trăm. Phần hòa âm CD rất jazzy, nhưng cách hát của tụi em không hẳn nặng về Jazz mà nhẹ nhàng hơn, theo pop hơn. Tụi em muốn kết hợp cả hai thể loại đó, và cả kỹ thuật về nhạc kịch Broadway hòa vào trong cách hát. Vì vậy CD này không hẳn là album về nhạc jazz nhưng hài hòa cả hai. Đây là CD đầu tiên cùng thực hiện với nhau, nên tụi em muốn tìm tòi thêm mình phù hợp hơn ở thể loại nhạc nào, được đón nhận ở sở trường nào, thành công của CD này thế nào để tụi em định hướng theo. Tụi em cũng không biết sắp tới sẽ theo đuổi nhạc jazz nhiều hơn hay pop nhiều hơn, nhưng nghe phản hồi của người nghe là cả hai rất hợp với thể loại nhạc jazz pha pop này nên có thể tụi em sẽ tiếp tục. Vì thể loại này cho tụi em nhiều đất để sáng tạo, cho tụi em phô diễn cảm xúc nhiều hơn.”



Khán giả mua CD của Bích Vân và Sean Buhr (Hình cung cấp)

Không chỉ có tiếng đàn dương cầm của Daniel Vũ, Simly Love còn có tiếng đàn piano của Bích Vân, Bích Vân giải thích về điều đặc biệt này: “Ngoài bài Lovesong em còn đàn bài Renewed do Sean Buhr sáng tác tặng em, để em và Sean hát. Khi hai đứa tập với nhau thì em đàn cho Sean và em hát thấy hợp nên quyết định thu âm luôn.”

Bích Vân bật mí thêm: “Em yêu hết những ca khúc trong này mới chọn vào thu CD, nhưng nếu hỏi yêu nhất ca khúc nào thì em và Sean đều chọn ca khúc do Sean sáng tác tặng em. Đây là ca khúc Sean đã sáng tác từ khi em và Sean còn học chung với nhau tại Đại Học New York University. Ngay từ lúc đó Sean đã “để ý” đến em mà không nói ra, đưa hết vào sáng tác này. Thông điệp bài này rất lãng mạn, dễ thương!”

Chia sẻ về những dự án nghệ thuật của mình, Bích Vân cho biết: “Hiện nay em đang trong quá trình biên tập tìm ca khúc thực hiện CD nhạc thính phòng Việt Nam, chắc chắn sẽ tìm những điều lạ, đặc sắc, mới mẻ để thực hiện CD sắp tới để ra mắt quý khán giả vốn đã yêu thương em bấy lâu nay với dòng nhạc thính phòng Việt Nam. Ngoài ra em cũng sẽ thực hiện thêm CD thứ hai hát chung với Sean. Em và Sean rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và Sean cũng đã diễn chung những đêm nhạc trong cộng đồng Việt cùng với em, Sean rất cảm động vì tình cảm của quý vị dành cho Sean. Sean cám ơn quý vị, tuy Sean là người Mỹ nhưng được sự yêu mến của quý vị, nên rất cám ơn quý vị. Riêng cá nhân em, em hy vọng quý vị tiếp tục ủng hộ. Để em đi tiếp con đường âm nhạc của mình và có thêm nhiều sáng tạo, mở rộng thị trường âm nhạc rộng lớn hơn. Em biết có rất nhiều khó khăn thách thức, chưa biết em sẽ đi được đến đâu, nhưng em sẽ cứ tiếp tục đi chứ không tự bằng lòng để đứng hoài một chỗ, và nếu được sự ủng hộ của quý vị luôn yêu mến, thì em càng có nhiều tự tin bước ra cộng đồng lớn hơn.”

Đó là với những dự án nghệ thuật sắp tới của Bích Vân vào đầu năm sau, còn gần nhất vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật ngày 15 tháng 11 năm 2015 này, tại Saigon Performing Arts Center, những khán giả yêu thương tiếng hát Bích Vân hãy đến dự chiều nhạc Ngàn Khơi “Hành Trình Quê Mẹ” để được nghe cô hát đơn ca một số ca khúc Việt Nam, đặc biệt Bích Vân sẽ hát cùng với ca đoàn Ngàn Khơi phụ họa 1 sáng tác của nhạc sĩ Hồ Đăng Tín.

Hiện nay CD Simly Love đã được bán trên mạng lưới toàn cầu và trên iTunes. Nếu quý vị nào muốn mua CD có hộp đĩa kèm chữ ký của Bích Vân và Sean Burh thì hãy liên lạc với cả hai theo địa chỉ email bichvanmusic@gmail.com Hoặc www.VanAndSean.com (B.H)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT