Thế Giới

Vợ bị chồng ly dị trong ngày cưới

Monday, 17/11/2014 - 10:09:00

Theo ghi nhận của nhật báo, người chồng giấu tên này đã nói như sau, “Cô không phải là người tôi muốn cưới. Cô không phải là thiếu nữ mà tôi đã tưởng tượng. Tôi rất hối tiếc về việc này, nhưng tôi phải ly dị cô.”

Hình minh họa một đám cưới ở Trung Đông của Getty Images.


MEDINAH – Một đám cưới đã ồn ào với tiếng cãi nhau, tiếng khóc tại Vương Quốc Ả Rập Saudi. Chú rể đã nói với cô dâu rằng anh muốn ly dị mặc dù họ đang trong ngày cưới. Anh chồng này đã đổi ý sau khi được thấy mặt vợ lần đầu tiên.
Theo tin của nhật báo Okaz, cặp nam nữ này sống tại thành phố Medinah ở miền tây Saudi. Theo một truyền thống rất phổ biến tại một số quốc gia Trung Đông, hai người đã đồng ý kết hôn với nhau mặc dù chưa bao giờ được biết mặt mũi của nhau.
Thế nhưng khi cô dâu vén khăn che mặt và mim cười để được chụp hình, chú rể đã đứng bật dậy và bày tỏ sự phẫn nộ.
Theo ghi nhận của nhật báo, người chồng giấu tên này đã nói như sau, “Cô không phải là người tôi muốn cưới. Cô không phải là thiếu nữ mà tôi đã tưởng tượng. Tôi rất hối tiếc về việc này, nhưng tôi phải ly dị cô.”
Ngay sau đó cô dâu, cũng được giấu trên, đã òa lên khóc thảm thiết trong lúc những người khách dự tiệc cưới chạy đến để can thiệp. Họ khuyên giải anh chồng một hồi lâu nhưng không thành công.
Nhật báo Okaz mô tả rằng đêm tiệc cưới đã trở thành một đêm đầy tiếng khóc.
Tin ly dị phũ phàng trong ngày cưới đã bị phê phán trên mạng xã hội tại xứ dầu hỏa này.
Một người tên Afra viết: Anh ta đã gây khổ đâu rất nhiều cho cô ấy bởi thái độ thiếu trách nhiệm, và anh xứng đáng bị đau khổ.
“Anh ta phải biết rằng nét đẹp là trong tâm hồn, chứ không phải trên khuôn mặt. Thật đáng tiếc, nhiều người trẻ ngày nay chỉ biết có nét đẹp bề ngoài và không quan tâm đến những giá trị và đạo đức ở bên trong.”
“Cầu cho Thượng Đế mang đến cho cô ấy một người chồng tốt hơn, một người biết nhìn thấy cái đẹp của cô.”
Một người tên Abu Nass viết: “Anh ta chưa đủ là đàn ông để biết nhận trách nhiệm. Anh này hoàn toàn vô cảm. Đâu có ai ép buộc anh phải lấy cô ấy. Đáng lý anh phải tìm gặp cô ta để biết mặt nhau trước ngày đính hôn và ngày cưới, chứ không phải đợi đến đêm tân hôn khi được chụp hình thì mới la làng lên.
“Mong cho anh ta luôn luôn là kẻ thua cuộc và sẽ không bao giờ được kết hôn với ai hết. Anh ta không là một người đàn ông và thiếu những cảm xúc bình thường.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT