Người Việt Khắp Nơi

Vụ đại đức Việt tự tử: cảnh sát vẫn tìm các nghi can

Saturday, 28/03/2015 - 08:59:17

Vào sáng ngày thứ Năm vừa qua, người sống trong chùa đã phát giác Đại Đức Thích Nhuận Thư đã qua đời vì tự ải ở trong nhà, hưởng dương 44 tuổi.

Đại Đức Nhuận Thư (Hình Cảnh Sát Santa Ana)

 

WESTMINSTER – Một ngày sau khi nhận được tin báo về cái chết của vị tăng trụ trì Chùa Từ Nghiêm, Sở Cảnh Sát Santa Ana cho biết họ vẫn đang tiếp tục một cuộc điều tra mà họ nói là để làm sáng tỏ một vụ lường gạt. Cảnh sát cũng kêu gọi người dân hãy trợ giúp bằng cách cung cấp tin tức để họ tìm ra các nghi can, nếu có, trong cuộc tra này tội phạm này.
Vào sáng ngày thứ Năm vừa qua, người sống trong chùa đã phát giác Đại Đức Thích Nhuận Thư đã qua đời vì tự ải ở trong nhà, hưởng dương 44 tuổi.
Trong thông báo dành cho giới truyền thông ngày thứ Sáu, 27 tháng Ba, Sở Cảnh Sát Santa Ana (SAPD) tại Quận Cam đã tóm lược lại những sự kiện đã xảy ra từ ngày cuộc điều tra bắt đầu.
Vào ngày Chủ Nhật, 1 tháng Ba, 2015, vài cảnh sát viên đã đến Chùa Từ Nghiêm vào khoảng 11:15 trưa. Chùa nằm ở địa chỉ 5418 W. 4th Street, cách trung tâm khu phố Little Saigon khoảng 10 phút lái xe về hướng đông. Lúc đó bên ngoài chùa đã có khoảng 30 người. Họ yêu cầu Đại Đức Nhuận Thư hãy trả lại tiền cho họ. Đại đức có thế danh là Nguyễn Tư Dao, theo thư thông báo của SAPD.
Những người kéo đến chùa để đòi tiền đã nói với cảnh sát rằng họ từng đóng tiền mua vé và chuẩn bị cho một chuyến hành hương đến các quốc gia Đông Nam Á mà trong đó có cả các ngôi chùa tại Việt Nam.
Các thám tử đã ghi tên tuổi của 34 người được xem là nạn nhân trong cuộc điều tra tội lường gạt này. Các nạn nhân đã từng đưa cho Đại Đức những món tiền từ $1,100 đến $7,700. Đây là tiền mua vé máy bay, tiền thuê khách sạn, tiền ăn dành cho chuyến hành hương mà đáng lý phải khởi hành vào ngày 2 tháng Ba. Các thám tử ước lượng tổng số tiền bị lấy mất là khoảng $97,000.
Trước đó, theo ghi nhận trong hồ sơ của cảnh sát, vào ngày thứ Bảy 28 tháng Hai, tức là một ngày trước khi các Phật tử tụ tập trước ngôi chùa mà cũng là một căn nhà nằm trong khu gia cư, một vụ cháy nhỏ đã xảy ra trong một phòng ngủ của chùa. Cảnh sát nói rằng vụ cháy này “đáng nghi ngờ.” Khi các nhân viên cứu hỏa được gọi đến nơi, họ được biết một người sống trong chùa đã dập tắt lửa.
Lúc đó Đại Đức Nhuận Thư nói với nhà chức trách rằng những vé máy bay và sổ thông hành đã bị lửa thiêu hủy.
Trong cuộc điều tra sau đó, các thám tử của sở cảnh sát được biết không có một vé máy bay nào đã từng được mua. Đại đức nói rằng thầy đã trả tiền cho một người sống ở Việt Nam để lo trang trải các chi phí thuê phòng nghỉ, thuê xe, mua thức ăn, một khi nhóm hành hương đến Việt Nam. Cảnh sát xem người ở Việt Nam này là một nghi can.
Một nghi can khác sống ở Mỹ là người có trách nhiệm mua vé máy bay. Nghi can này là người được cho là đã giao vé máy bay cho đại đức vào ngày 28 tháng Hai, chỉ vài giờ trước khi xảy ra hỏa hoạn. Khi cảnh sát liên lạc với hãng máy bay, họ được biết hãng không bán một vé nào cho những người có tên trên danh sách tham dự hành hương. Đại đức cho rằng những vé được mang đến chùa là vé giả và nghi can đã lấy mất tiền mà không mua vé. Cho đến nay cảnh sát chưa biết nghi can được giao tiền mua vé này là ai, đang ở đâu.
Đến ngày 26 tháng Ba, tức ngày thứ Năm vừa qua, vào khoảng 9 giờ 15 sáng, cảnh sát được gọi đến chùa và khám phá Đại Đức Nhuận Thư đã tự tử.
Cảnh sát nói rằng cuộc điều tra tội lường gạt tiền bạc này vẫn tiếp tục mặc dù “nhân vật được chiếu cố” Nguyễn Tư Dao theo thông báo của cảnh sát, tức Đại Đức Nhuận Thư, đã từ trần. Họ không loại trừ yếu tố rằng còn có những người khác dính líu đến vụ này.
Trong thời gian tới, các thám tử sẽ xem xét các hồ sơ ngân hàng, thư email, số điện thoại của những ai có liên can với đại đức, cũng như phỏng vấn những nhân chứng và nạn nhân, với hy vọng tìm ra được một người, hoặc vài người, có trách nhiệm trong vụ lừa đảo này.
Những ai có thêm thông tin thì hãy liên lạc với nữ cảnh sát viên Shannon Rackley ở số (714) 245-8431.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT