Thế Giới

Zimbabwe: Hướng dẫn viên mất mạng vì bảo vệ du khách khỏi sư tử

Wednesday, 26/08/2015 - 07:34:41

Người hướng dẫn viên 40 tuổi ngay lập tức không ngần ngại lấy thân mình ra che chắn cho các du khách, làm tất cả những gì mà anh có thể để bảo đảm an toàn cho những người du khách. Kết quả, không một du khách nào bị thương, duy chỉ có anh Swales thiệt mạng vì bị sư tử cắn chết.

Anh Quinn Swales.

 

Trong một chuyến du hành tại sở thú quốc gia Hwange, một hướng dẫn viên đã bị sư tử cắn chết khi đang cố bảo vệ các du khách. Vì xả thân mình bảo vệ du khách khỏi một con sư tử hung hãn, anh Quinn Swales, một hướng dẫn viên tại sở thú đã bị con thú hung tợn cắn chết. Người đàn ông dũng cảm sau đó đã được vinh danh như một người hùng.
Câu chuyện bi thương xảy ra tại sở thú Công viên quốc gia Hwange, Zimbabwe, cũng chính là nơi sư tử Cecil bị nha sĩ Hoa Kỳ Walter Palmer bắn chết vào tháng trước. Theo lời các nhân chứng, hôm đó, anh Swales và các du khách đang theo dấu một con sư tử trong chương trình du lịch tại sở thú, thì bất ngờ bị con vật hung dữ quay lại tấn công.
Người hướng dẫn viên 40 tuổi ngay lập tức không ngần ngại lấy thân mình ra che chắn cho các du khách, làm tất cả những gì mà anh có thể để bảo đảm an toàn cho những người du khách. Kết quả, không một du khách nào bị thương, duy chỉ có anh Swales thiệt mạng vì bị sư tử cắn chết.
Quinn Swales được biết đến là một người hướng dẫn viên nhiều kinh nghiệm, thậm chí anh cũng đã từng là một phi công trước khi quay trở về sự nghiệp hướng dẫn viên của mình. Nhắc đến Swales, những người quen thân với vị anh hùng này đều nhớ tới kiến thức sâu rộng, sự nhiệt tình cống hiến, và nhất là nụ cười rạng rỡ luôn hiện diện trên gương mặt người đàn ông 40 tuổi.
Các du khách có mặt trong chuyến đi và đồng nghiệp, bạn bè thân thích của người hướng dẫn viên anh hùng đã tới bày tỏ sự thương tiếc, lòng biết ơn đối với vị ân nhân trong buổi tưởng niệm Quinn Swales.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT