Xung quanh đẫm máu tơi bời Lát nữa cũng đến lượt mình mà thôi
Thơ KHẢ NAM
(Nguyễn Khả Nam/ Facebook)
Chỉ là sau một buổi chiều
Lỡ miệng ngậm phải lưỡi câu... tiêu đời
Thân tôi bị đem ra chợ
Kể từ đây biết đời mình tối đen
Thịt trâu, thịt chó, thịt bò
Bên cạnh thịt cá... họ hàng nhà tôi
Xung quanh đẫm máu tơi bời
Lát nữa cũng đến lượt mình mà thôi
(Nguyễn Khả Nam/ Facebook)
May thay có người cứu thân
Từ nơi cõi chết anh mang ra hồ
Ơn này chẳng biết đền sao
Nghe lời anh nói từ nay tu Phật
Nguyện cho ai đọc bài này
Đều khởi tâm sẽ phóng sinh muôn loài
Phước báu gìn giữ cho đầy
Cùng đem hồi hướng nhà nhà an vui.
(Nguyễn Khả Nam/ Facebook)
Viết bình luận đầu tiên
Tin đọc nhiều
ĐỌC THÊM
Đạo Phật và những hiểu lầm
Tôi không theo đạo Phật, nhưng bài viết này có thể giúp soi rọi những nhận thức về chân lý Phật pháp
Đại lễ Phật Đản Năm 2023 tại Tổ Đình Minh Đăng Quang Santa Ana
Tình trạng giới hạn này từ lâu đã khiến cho Hòa Thượng Thích Minh Tuyên ngày đêm lo nghĩ, làm sao có một ngôi chánh điện xứng đáng và đủ ...
Đức Chúa và Đức Phật, các ngài ấy đang ở đâu
Trước năm 1975, trong quân đội miền Nam Việt Nam Cộng Hoà có những sĩ quan là những vị Linh Mục của Công Giáo, và Thượng Tọa (hay Đại Đức) ...