Người Việt Khắp Nơi

Phóng sự bầu cử tại Quận Cam

Wednesday, 05/11/2014 - 07:07:28

Ban này chỉ làm công việc ghi danh, không vận động cho bất cứ ứng cử viên nào. Vào sáng thứ Ba các thành viên trên đã tập trung trước Đền Thờ Đức Thánh Trần trên đại lộ Bolsa, mỗi người đều mặc áo thun màu vàng để tiếp tục hô hào đồng hương đi bầu.

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Cuộc bỏ phiếu giữa kỳ diễn ra trên khắp nước Mỹ vào ngày thứ Ba, 4 tháng 11, 2014. Trên các phương tiện truyền thông ai cũng cho rằng cuộc bỏ phiếu kỳ này rất gay go, nhất là tại Nam California. Cuộc tranh tài giữa hai ứng cử viên Janet Nguyễn và Solorio là cuộc đọ sức gay cấn nhất. Bên cạnh đó, bầu cử cấp thành phố cũng đang làm cho mọi người hồi hộp chờ đợi, nhất là tại các thành phố Westminster, Garden Grove và Fountain Valley, mỗi nơi đều có một số ứng cử viên gốc Việt.
Trước và trong ngày bầu cử: Năm nay Ban Vận Động Ghi Danh Bầu Cử do ông Ngô Thiện Đức làm Trưởng Ban và các thành viên gồm Giám Mục TL Trần Thanh Vân, ông Nguyễn Phục Hưng, ông Nguyễn Minh Trì, anh Lý Vĩnh Phong, các cô Thu Hà, Hồng Hoa, Xuân Mai, Lan Anh, Thu Thủy v.v., đã tích cực vận động ghi danh được rất nhiều đồng hương đi bầu. Ban này chỉ làm công việc ghi danh, không vận động cho bất cứ ứng cử viên nào. Vào sáng thứ Ba các thành viên trên đã tập trung trước Đền Thờ Đức Thánh Trần trên đại lộ Bolsa, mỗi người đều mặc áo thun màu vàng để tiếp tục hô hào đồng hương đi bầu.

Quang cảnh tại một phòng phiếu ở Midway City. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Trong khi đó, vào buổi tối trước ngày bầu cử, hàng ngàn đồng hương đã đến bãi đậu xe trước chợ Thuận Phát trên đường Beach để tham dự Đại Nhạc Hội Bầu Cử có sự tham gia trình diễn của nhiều ca nghệ sĩ tên tuổi như Bằng Kiều, Diễm Liên, Phi Khanh, Sơn Tuyền, Thế Sơn, Hồ Hoàng Yến, Lâm Thúy Vân, Thiên Kim, Y Phương, Bảo Trân, Hồng Ngọc v.v., vừa xem văn nghệ vừa ăn hotdog và nghe những lời cổ vũ bỏ phiếu cho JSV Janet Nguyễn vào chức Nghị Sĩ Tiểu Bang Địa Hạt 34.
Ở Hoa Kỳ, mặc dù cuộc bỏ phiếu kỳ này được cho là gay go nhất từ trước đến nay tại Quận Cam, nhưng đi tìm một phòng phiếu để viết bài phóng sự không phải dễ, vì các phòng phiếu không có biểu ngữ, ngoại trừ tấm bảng hình chữ nhật nhỏ xíu vừa đủ chữ VOTE màu đỏ gắn ngoài cửa. Không loa phóng thanh, không biểu ngữ, không nhiều cờ quạt phô trương. Phòng phiếu nào cũng sạch sẽ, không có một mảnh giấy rơi rớt xuống đất. Ai đến bỏ phiếu cũng chỉ tốn vài phút là xong và thơ thới ra về. Đặc biệt, sau khi có kết quả, những người thua cuộc gọi điện thoại chúc mừng bên thắng cuộc. Những cuộc bỏ phiếu nhằm vào thứ Bảy hay Chủ Nhật thì một số trường học được cho mượn làm địa điểm bỏ phiếu nên tương đối dễ tìm. Cuộc bỏ phiếu ngày 4.11.2014 vào ngày thứ Ba nên không một trường học nào cho mượn làm phòng phiếu, do đó phần lớn đều nhờ vào các nhà thờ.
Sáng ngày bầu cử, chúng tôi rời nhà lúc 7 giờ 30 đi tìm phòng phiếu tại Tòa Thị Chính Westminster nhưng không thấy. Chúng tôi về văn phòng hành chính thành phố Midway City, ở đây có ông Steven Trần làm trưởng phòng phiếu. Ông đã làm công việc này nhiều năm, quá quen thuộc nên không có gì trở ngại đối với ông. Ngoài ông Steven Trần còn 4, 5 nhân viên khác lo phòng phiếu, đa số là người Việt, rất vui vẻ tiếp xúc với phóng viên và cho phép chụp hình, trong khi một số phòng phiếu khác không đồng ý cho bất cứ ai chụp ảnh. Phòng phiếu này có 908 cử tri, vào lúc 8 giờ 25 sáng, ông Steven Trần cho biết có khoảng 4, 5 chục cử tri đã đi bầu.

   Hàng ngàn đồng hương tham dự Đại Nhạc Hội Bầu Cử 2014 tổ chức trước chợ Thuận Phát tối 3.11.2014. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Tại phòng phiếu trong khuôn viên nhà thờ Tin Lành Mid Cities Baptist Church thuộc Westminster cũng có ông Phạm Gia Chúc đã 3 lần phụ trách phòng phiếu, cô Trinh Nguyễn hai lần làm việc này. Cả hai nhân viên phòng phiếu này cho biết, từ sáng đến giờ đã có khoảng 40 người đến bầu, 80% là người Việt, 20% là người Mễ Tây Cơ, chưa có cử tri nào người Mỹ bản xứ. Tại đây chúng tôi gặp một cử tri người Mỹ gốc Việt đi bầu, bà cho biết tên là Nguyễn Thị Hải, đã đi bầu nhiều lần rồi. Bà nói: “Mình có quốc tịch mình phải đi bầu chớ. Hổng lẽ vô quốc tịch rồi chờ được hưởng này kia sao? Tui người Việt, tôi chọn người Việt nào tui ưng là tôi bầu.”
Tại phòng phiếu đặt trong khuôn viên nhà thờ Tin Lành West Christian Assembly trên đường Bushard, có giáo sư Cao Tấn An làm nhân viên phòng phiếu. Giáo sư Cao Tấn An cũng đã làm việc này nhiều lần, ông cho biết: “Mình làm thiện nguyện, giúp cho những đồng hương không rành tiếng Anh có thể bỏ phiếu dễ dàng. Phòng phiếu này do một thanh niên gốc Việt làm Trưởng Phòng Phiếu.”
Đa số người Việt đều đã bầu khiếm diện (bỏ phiếu bằng thư), và mọi người đang hồi hộp chờ sau 8 giờ tối để có thể xem kết quả tạm thời như thế nào.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT