Người Việt Khắp Nơi

Phỏng vấn Cha Joseph Nguyễn Văn Luân, chánh xứ Đức Mẹ La Vang Nhân dịp mừng Ngân Khánh, 25 Năm Linh Mục

Thursday, 09/07/2015 - 09:08:37

Thời thơ ấu: Linh mục Nguyễn Văn Luân sinh ngày 14/7/1961 tại Phan Thiết, là con thứ hai trong gia đình gồm 5 gái, 3 trai. Ông bà cố Nguyễn Văn Sĩ là một gia đình vốn rất đạo đức, hàng ngày tham dự các thánh lễ, tối đến cả nhà ngồi quây quần trước bàn thờ đọc kinh, cầu nguyện trước khi đi ngủ nên để đáp trả lời mời gọi của Chúa “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt,” ông bà cố có ước nguyện muốn dâng người con trai thứ hai cho Chúa, đi tu để trở thành “thợ gặt” trong cánh đồng truyền giáo.

 Bài THANH PHONG


Linh mục Nguyễn Văn Luân, chánh xứ Đức Mẹ La Vang đứng trước tấm banner mừng Ngân Khánh 25 Năm LM. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 
SANTA ANA - Vào lúc 10 giờ 30 sáng Chúa Nhật, ngày 12 tháng 7, 2015, Linh mục Giuse Nguyễn Văn Luân, chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ La Vang, 288 S. Habor Blvd, Santa Ana, CA 92704 sẽ dâng Thánh Lê Tạ Ơn nhân kỷ niệm Ngân Khánh 25 năm trong thiên chức Linh Mục của ngài tại nhà thờ giáo xứ với sự đồng tế của Đức Giám Mục Kevin Vann, các Linh mục thuộc gia đình linh tông và một số linh mục khác. Trong dịp vui mừng của LM. Nguyễn Văn Luân cũng như của giáo dân giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Viễn Đông đã đến tiếp xúc với cha, nghe cha tâm tình về cuộc đời vui, buồn của linh mục trong nửa thế kỷ qua, cha rất vui vẻ đón tiếp và ân cần trả lời một số câu hỏi của chúng tôi:

Thời thơ ấu: Linh mục Nguyễn Văn Luân sinh ngày 14/7/1961 tại Phan Thiết, là con thứ hai trong gia đình gồm 5 gái, 3 trai. Ông bà cố Nguyễn Văn Sĩ là một gia đình vốn rất đạo đức, hàng ngày tham dự các thánh lễ, tối đến cả nhà ngồi quây quần trước bàn thờ đọc kinh, cầu nguyện trước khi đi ngủ nên để đáp trả lời mời gọi của Chúa “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt,” ông bà cố có ước nguyện muốn dâng người con trai thứ hai cho Chúa, đi tu để trở thành “thợ gặt” trong cánh đồng truyền giáo. Ông bà cố ngỏ ý đó với con trai là cha Luân bây giờ, và chàng trai trẻ vui vẻ nhận lời, từ giã gia đình, bạn bè bước chân vào chủng viện để được đào tạo thành Linh Mục. Để được hướng dẫn về mặt tâm linh, Thầy Nguyễn Văn Luân đã chọn Linh Mục Đỗ Thanh Hà (nguyên là Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo VN tiên khởi tại giáo phận Orange) làm cha Linh Hướng.
Thụ phong linh mục: Sau 9 năm miệt mài tu học, được sự hướng dẫn, nâng đỡ tận tình của cha bố Đỗ Thanh Hà cũng như ông bà cố và gia đình, năm 1990 Thầy Sáu Nguyễn Văn Luân và Thầy Sáu George Blaise được Đức Giám Mục McFarland, Giám Mục Giáo Phận Orange đặt tay truyền chức Linh Mục tại nhà thờ chánh tòa của giáo phận Quận Cam trong sự vui mừng khôn tả của gia đình ông bà cố và thân nhân, bạn hữu.
Cuộc đời phục vụ: Khi tuyên hứa lãnh nhận chức Linh Mục, mỗi cha phải thề hứa trước Đức Giám Mục 3 điều: Sống “Khiết Tịnh, Khó Nghèo và Vâng Lời”. Tân LM Joseph Nguyễn Văn Luân được cử về giáo xứ Saint Barbara đầu tiên từ 1990-1994. Sau đó, vâng lời Đức Giám Mục, cha được cử đi coi các giáo xứ Huntington Beach (1994-1998); Thánh Linh (1998-2002), Saint Columban (2002-2007); Saint Anthony Claret (2009-2011), làm Giám Quản tại giáo xứ Saint Marys by the Sea Church (2009-2011) và năm 2011 Đức Cha Tod Brown bổ nhiệm làm Giám Quản giáo xứ Đức Mẹ La Vang 2 năm, sau đó chính thức là Cha Sở đến ngày nay.
Linh mục Nguyễn Văn Luân thông thạo 3 ngôn ngữ Việt, Mỹ và tiếng Tây Ban Nha. Cha cho biết, trong thời gian học tại chủng viện, Bề Trên nhắc nhở các tu sinh phải học tiếng Spanish, vì đây là thứ tiếng thông dụng nhất tại Nam California. Nhờ chịu khó học và năng nói chuyện với người Mễ Tây Cơ, tìm hiểu phong tục,văn hóa của họ nên cha mới giảng bằng tiếng của họ được, và giáo dân Mễ Tây Cơ rất vui có một linh mục Việt Nam am tường văn hóa, ngôn ngữ của họ.
Niềm vui và nỗi buồn: Trả lời câu hỏi này, LM. Nguyễn Văn Luân nói: Niềm vui của cha, thứ nhất là được dâng lễ Misa mỗi ngày, thứ hai là đã giúp làm Linh hướng cho 18 Linh mục, 2 nữ tu và hiện còn 2 Thầy đang học tại chủng viện, nên gia đình linh tông năm nay đã lên đến trên 20 người và sẽ có mặt đầy đủ trong dịp Lễ Tạ Ơn.
Niềm vui kế tiếp là được phục vụ giáo dân, nhất là khi mình đi thăm viếng bệnh nhân, sức dầu bệnh nhân, an ủi họ, giúp họ an tâm về với Chúa, vì lúc đó là lúc họ băn khoăn, sợ hãi nhưng có mặt linh mục giúp họ bình tĩnh, nhận ra cuộc đời này chỉ là tạm bợ, cuộc sống vĩnh cửu trên Thiên quốc mới là điều họ đang mong đi tới. Chính sự gần gũi, cảm thông với giáo dân, mình mới cảm nghiệm, chia sẻ được những nỗi đau buồn, những gian nan, thử thách mà họ đang gánh chịu, và từ đó họ yêu mến linh mục, đó là sự đáp trả vô cùng quý báu, mang lại niềm vui cho linh mục, và dĩ nhiên, một niềm vui khác là niềm vui khi mình hoàn thành được nhiệm vụ trao phó.
Nỗi buồn: Cha chia sẻ, “Làm con người ai cũng có lúc vui, có lúc buồn. Theo cha, cái buồn nhất của cha là khi bị giáo dân hiểu lầm. Nhưng đối với cha, nỗi buồn chỉ trong giây lát là tan biến ngay, vì cha không để lòng buồn giận ai bao giờ. Ai hiểu lầm cha, cha tha thứ và cầu nguyện cho họ. Nên một đôi khi cha đi thăm viếng họ khi họ ốm đau, buồn khổ, họ rất ngạc nhiên Sao ông cha Luân lại đi thăm mình? từ đó họ nhận ra sự hiểu lầm sai lạc của họ và cha sẵn sàng tha thứ, vì đối với cha, sự tha thứ là vô cùng quan trọng”.
Kết quả phục vụ: Trong 25 năm qua, Linh mục Nguyễn Văn Luân cho biết, ngài đã rửa tội cho hơn 1,000 người lớn, nhỏ, làm phép hôn phối cho gần 1,200 cặp và cũng cử hành Thánh Lễ An Táng cho gần 1,000 giáo dân.
Trách nhiệm của một cha xứ: Với trách nhiệm lo cho phần hồn của gần 3000 gia đình giáo dân Mỹ, Mễ, Việt, cha cảm thấy những điều gì là khổ tâm nhất? Cha Luân cho biết, ở Mỹ này, làm cha sở phải biết về tài chánh, không có khả năng biết về tài chánh không thể làm cha xứ, vì phải lo trả các khoản tiền chi dùng trong xứ như tiền gas, điện, nước, sửa chữa, tu bổ khuôn viên nhà xứ, xây dựng các công trình trong giáo xứ và đóng góp cho Tòa Giám Mục nên trách nhiệm rất nặng nề. Tuy nhiên, đối với cha, lúc đầu về đây cũng có khó khăn, vì giáo dân chưa hiểu mình, nay họ thấy những việc mình làm, thấy những sự xây dựng kiến thiết cho giáo xứ, tức là mình làm cho họ nên họ rất vui và sẵn sàng đóng góp, cũng may giáo xứ có đến 80, 90% là người Việt Nam mà người Việt là người đóng góp nhiều nhất trong giáo xứ.
Niềm mong ước: Hiện nay giáo xứ có hai công trình cuối cùng phải làm là xây Đài Đức Mẹ La Vang và xây dựng ngôi nhà mục vụ giáo xứ 2 tầng lầu. Đức Cha cho hạn gây quỹ đến năm 2017, và phải đủ 100% tài chánh ngài mới cho khởi công. Nhờ sự giúp đỡ của giáo dân khắp nơi trên thế giới, tình hình tài chánh rất khả quan, nên niềm mong ước của cha là hoàn thành hai công trình này.
Lời tâm tình tri ân: Sau một-phần-tư thế kỷ trong chức vụ Linh Mục, cha có điều gì cần chia sẻ với giáo dân? Cha nói, “Trước hết, con xin Tạ Ơn Thiên Chúa, cám ơn Đức Giám Mục McFarland, D.D.J.C.P đã chủ sự lễ truyền chức cho con, cám ơn quý Đức Cha Tod Brown, Đức Cha Kevin Vann, Đức Cha Mai Thanh Lương, Cha bố Đỗ Thanh Hà đã nâng đỡ con, cám ơn bố mẹ con và gia đình, cám ơn tất cả qúy ông bà, anh chị em thuộc các giáo xứ con đã được phục vụ luôn hỗ trợ giúp đỡ con chu toàn chức vụ linh mục trong 25 năm qua. Xin hãy tiếp tục, nâng đỡ, cầu nguyện cho con để suốt quãng đời còn lại, con luôn trung thành trong sứ mạng là người thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội, và con rất hân hoan kính mời các Đấng cũng như quý ông bà anh chị em đến cùng hiệp dâng Thánh Lệ Tạ Ơn với con tại giáo xứ Đức Mẹ La Vang vào 10 giờ 30 sáng Chúa Nhật 12/7/2015 cũng như dự Tiệc Mừng vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày tại nhà hàng Seafood Palace, 6731 Westminster Ave #122, Westminster, CA 92683.”
Trước khi ra về, LM. Nguyễn Văn Luân cho biết, sáng nào cha cũng đọc báo Viễn Đông và cha nhờ chúng tôi chuyển lời cám ơn bác sĩ Chủ Nhiệm và Ban Giám Đốc nhật báo Viễn Đông đã quan tâm đến kỷ niệm đặc biệt của ngài. Cha xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em trong tòa soạn Viễn Đông cũng như quý độc giả.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT