Người Việt Khắp Nơi

Phỏng vấn Người Việt Nam sống ở Hawaii, sau khi có tin sóng thần đe dọa

Friday, 11/03/2011 - 09:14:16

Chính quyền tiểu bang Hawaii ngay trong đêm Thứ Năm 10-3-2011, đã ra lệnh cho tất cả các cư dân sống gần bờ biển phải di tản gấp, một số ...

Thanh Phong/Viễn Đông (thực hiện)

HONOLULU - Sau trận động đất mạnh 8, 9 độ xảy ra tại Nhật Bản, một số đài truyền hình Hoa Kỳ loan tin quần đảo Hạ Uy Di có thể bị sóng thần ập tới.


Chính quyền tiểu bang Hawaii ngay trong đêm Thứ Năm 10-3-2011, đã ra lệnh cho tất cả các cư dân sống gần bờ biển phải di tản gấp, một số đông gia đình người Việt đã cùng với các cư dân khác di tản lên núi. Sáng Thứ Sáu, 11-3-2011, phóng viên Viễn Đông đã phỏng vấn ký giả Thùy Hương (Evelyn Bùi), hiện đang làm việc cho đài truyền hình Việt Nam tại Hawaii (Vietnam Television in Hawaii) và cô Nguyễn Ngọc Dung, một người vừa từ Việt Nam qua định cư tại Hawaii.

Viễn Đông:
Tin sóng thần được phổ biến cho đồng bào tại Hawaii vào lúc nào?
Thùy Hương: Ngay sau vụ động đất 8,9 xảy ra tại Nhật Bản, thì vào lúc 9 giờ 45 tối Thứ Năm 10-3-2011, chính quyền phổ biến cho toàn thể cư dân đang cư ngụ trên 5 hòn đảo biết, là sóng thần sẽ đến vào lúc 2 giờ 59 sáng ngày 11-3-2011, và chính quyền cũng cho biết cơn sóng thần sẽ tiến vào đảo Kauai trước tiên.

Viễn Đông: Phản ứng của cư dân như thế nào?
Thùy Hương: Chính quyền ra lệnh cho những gia đình cư ngụ gần bờ biển phải di tản ngay lập tức, do đó mọi người mang những thứ gì cần thiết và quan trọng ra xe, để di chuyển lên những vùng cao; còn những cư dân nằm xa bờ biển, thì họ vẫn ở tại nhà chờ lệnh, tóm lại tất cả dân cư Hawaii đều phập phồng chờ sóng thần đến.

Viễn Đông: Hiện giờ khi chúng ta đang nói chuyện, thì giờ sóng thần ập đến đã trôi qua. Vậy cư dân vẫn còn ở vùng lánh nạn hay đã trở về nhà?
Thùy Hương: Mọi người cứ nghĩ cơn sóng thần này sẽ rất mạnh, nhưng may mắn nó đến rất nhẹ, nên mọi người đang lục tục kéo nhau trở về nhà. Ở bên Hawaii này, người ta tin rằng có vị thần Hawaii hộ mạng nên sóng thần không đến đâu.

Viễn Đông: Chính quyền địa phương có dự trữ lương thực, thuốc men trên những vùng cao, phòng khi có sóng thần để cứu giúp người bị nạn?
Thùy Hương: Có, ở đây họ có Food Bank, lúc nào cũng có sẵn lương thực để sẵn sàng giúp đỡ người dân.

Viễn Đông:
Giả sử sóng thần xảy đến, theo cô thiệt hại về nhân mạng có cao lắm không?
Thùy Hương: Theo tôi, cũng giống như bên Nhật Bản, đây là quần đảo, xung quanh là biển, nên chạy đi đâu cũng là biển thôi. Nếu thật sự sóng thần xảy ra, thì chẳng chạy đi đâu được. Đa số chạy lên núi, nhưng theo tôi nghĩ nếu sóng thần thì trên núi cũng tiêu. Như tôi nói lúc nãy, đảo Hawaii này có vị thần linh hộ mạng, nên hễ gần tới đây là Thần cho đổi hướng đi chỗ khác. Đa số đều tin như thế.

Viễn Đông: Chào cô Ngọc Dung, được biết cô mới từ Việt Nam qua đoàn tụ với chồng tại Hawaii. Lần đầu tiên cô nghe lệnh phải di tản vì sóng thần có thể ập tới. Cảm nghĩ của cô lúc đó thế nào?
Nguyễn Ngọc Dung: Đúng là cháu mới từ Việt Nam qua, từ hồi nào tới giờ chưa nghe lịnh chạy trốn sóng thần, bây giờ nghe hụ còi inh ỏi từ lúc 10 giờ tối, cháu nghe và sợ hết hồn hết vía luôn; nhất là lúc chồng cháu đi đổ xăng, chờ cả tiếng mà không thấy về, trong lúc đó còi hụ quá chừng, làm cháu muốn chết điếng luôn. Nếu lúc đó sóng thần đổ tới thì tiêu luôn rồi!

Viễn Đông:
Sau khi đổ xăng về, vợ chồng cô chạy đi đâu để tránh sóng thần?
Nguyễn Ngọc Dung: Chúng cháu theo đoàn xe nối đuôi nhau lên núi. Từ chỗ ở đi xe 15 phút thì tới chân núi, nhưng bò lên lưng chừng núi mất 15 phút nữa. Ở đây họ có làm con đường lên núi. Ban đêm gia đình cháu ngủ luôn trong xe, nhưng chỉ chợp mắt được một chút thôi. Phần sợ, phần trời nóng quá chừng.

Viễn Đông: Chính phủ ra lệnh về hay mọi ngời tự động trở về nhà?
Nguyễn Ngọc Dung: Cháu không nghe lịnh gì hết, sáng nay thấy mọi người lái xe về mình cũng về theo luôn.

Viễn Đông: Biển hiện giờ yên lặng hay sóng lớn?
Nguyễn Ngọc Dung: Có sóng nhưng không lớn lắm.

Viễn Đông: Chúc gia đình cô và mọi người may mắn.

© ViễnĐôngDailynews

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT