Hoa Kỳ

Phụ nữ ăn cắp đồ chơi từ mộ một em bé

Friday, 25/04/2014 - 09:33:21

Những đoạn băng video giám sát thu hình trong một nghĩa trang đã ghi nhận một tội phạm: một phụ nữ ăn cắp một đồ chơi con vịt nhồi bông, từ ngôi mộ của một em bé 14 tháng tuổi. Video clip này đã được phổ biến nhanh chóng trên mạng Internet.



Bà Frieda bị bắt quả tang lấy con vịt nhồi bông tại nghĩa trang.

ONTARIO, Ohio - Những đoạn băng video giám sát thu hình trong một nghĩa trang đã ghi nhận một tội phạm: một phụ nữ ăn cắp một đồ chơi con vịt nhồi bông, từ ngôi mộ của một em bé 14 tháng tuổi. Video clip này đã được phổ biến nhanh chóng trên mạng Internet. Băng video đã nhận được hàng ngàn lượt truy cập, đưa đến sự điều tra của cảnh sát và sự bắt giữ phụ nữ trong tuần này.

Cảnh sát đã cáo buộc bà này tội ăn cắp những món đồ từ một ngôi mộ ở công viên tưởng niệm Mansfield Memorial Park.

Thám tử Jon Sigler cho biết, bà Frieda Kay Shade, 54 tuổi, cư ngụ tại Mansfield, Ohio, đã tới sở cảnh sát nộp mạng hôm thứ Tư, 23/4, và bà đưa ra một lời giải thích cho nhà chức trách biết trước tiên lý do tại sao bà đã lấy trộm món đồ chơi nhồi bông ấy.

Bà Shade nói rằng bà đã lấy con vịt nhồi bông từ ngôi mộ của bé Hayden “Tank” Cole Sheridan, vì có một con chó đang chạy rông trong khu vực, và bà sợ nó sẽ phá hủy món đồ chơi ấy.

Luật sư Charles Robinson của bà Shade cho biết bà sẽ không nhận tội, với một tội danh trộm cắp, một tội tiểu hình bậc một. Ngày ra tòa của bà đã được dự trù là ngày 8 tháng Năm tại tòa ở thị xã Ontario.

Thám tử Sigler cho biết một số người đã ra mặt để xác định bà Shade là nghi can, sau khi một máy video, mà cảnh sát đã đặt ở gần khu mộ thu hình ảnh một phụ nữ lấy đồ chơi, và phim đã được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông xã hội.

“Video có ở đó, chúng tôi không thể phủ nhận điều ấy. Nhưng bằng chứng video không cho thấy một người đang nghĩ gì. Có những trường hợp giảm khinh,” ông luật sư Robinson nói như vậy, mà không đi vào chi tiết. “Chúng ta đều có cảm tình với một đứa trẻ đã mất đi. Chúng ta biết điều ấy khổ sở như thế nào, và chúng ta thông cảm với điều ấy.”

Theo hồ sơ Tòa Án Thành Phố Mansfield, phụ nữ này đã từng ra tòa mấy lần vì những cáo buộc hình sự và dân sự, trong số đó có tội ghi ngân phiếu lủng, sử dụng tài sản trái phép và trục xuất trái phép. Bà Shade hiện nay đang có hai vụ án chưa xử ở tòa án Pleas Court Ohio trong Richland County liên quan đến thuế tiểu bang.

Ông Scott Sheridan, cha của bé Hayden mất đi trong năm 2007, nói, “Tôi chưa có ý tưởng về chuyện tôi cảm thấy ra sao đối với vụ bắt giữ này. Tôi như bị sốc và không có cơ hội để suy nghĩ về chuyện ấy.”

Camera giám sát lần đầu tiên được Sở Cảnh Sát Ontario lắp đặt trong tháng 7 năm 2012, sau khi Sheridan và vợ ông bày tỏ lo ngại rằng ngôi mộ đã bị biến thành mục tiêu cho bọn trộm cắp trong những năm qua; ăn cắp nhiều món từ hoa, vòng hoa, cho tới những thứ đồ chơi khác.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT