Hoa Kỳ

Phụ nữ hôn mê sinh ra em bé khỏe mạnh

Sunday, 25/05/2014 - 09:13:04

Melissa Carleton, 39 tuổi, và chồng là Brian Lande đã chào đón đứa con trai của họ, tên là West, được sinh ra bằng cách mổ trước đó trong tuần qua. Dịp vui mừng này cũng mang theo một đám mây đen, vì Melissa vẫn đang ở trong tình trạng hôn mê. Bà Melissa là một chuyên viên cố vấn gia đình làm việc ở Fresno.



Anh Brian bồng con mới sanh, và vợ bị hôn mê của anh. (Hình: GoFundMe)

FRESNO, California - Melissa Carleton, 39 tuổi, và chồng là Brian Lande đã chào đón đứa con trai của họ, tên là West, được sinh ra bằng cách mổ trước đó trong tuần qua. Dịp vui mừng này cũng mang theo một đám mây đen, vì Melissa vẫn đang ở trong tình trạng hôn mê. Bà Melissa là một chuyên viên cố vấn gia đình làm việc ở Fresno. Cô đã mê man từ tháng Ba, sau khi bị một cơn động kinh, nhưng đã có thể mang thai con trai của mình cho đến đủ tháng thai kỳ.

Melissa đã được chẩn đoán có một khối u não lành tính, nhưng đã quyết định hoãn lại ca giải phẫu, cho đến sau khi cô sinh con. Sau đó, tình trạng của cô bắt đầu xấu đi, khi cô bị những cơn đau đầu tồi tệ và gặp khó khăn trong việc bước đi. Sau đó không lâu, bà bị một cơn động kinh và chịu giải phẫu khẩn cấp.

Hiện thời Melissa bị tổn thương não bộ, trong vùng não kiểm soát khả năng tỉnh thức của người mẹ. Các bác sĩ tin rằng Melissa biết những gì đang xảy ra xung quanh mình. Cô đã mở mắt ra, bóp vào bàn tay của các thành viên gia đình, và cử động đôi môi của Melissa trong một nụ hôn.

Khi ngày mổ đến gần, Melissa cầm bàn tay của anh Brian đặt trên bụng mình, nơi đứa bé đang động đậy. Vào ngày mổ lấy em bé ra, cô ôm chồng mình, chạm vào má Brian và kéo anh tới gần mặt của cô.

Các phụ nữ trong một trạng thái ý thức tệ hơn so với Melissa cũng đã có thể cho ra đời những em bé khỏe mạnh. Vào năm ngoái, một phụ nữ 32 tuổi đã sinh ra một em bé, 92 ngày sau khi bà được xác định là đã chết não.

Các bác sĩ tại bệnh viện ở Hungary, mà bà đã vào nằm từ khi bị một cơn đột quỵ nghiêm trọng, đã có thể giữ cho em bé còn sống, mặc dù họ không thể cứu được bà. Tại thời điểm xảy ra đột quỵ, bà đã mang thai được 15 tuần.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT