Hôn Nhân, Cuộc Sống

Phụ nữ lớn tuổi cặp với đàn ông trẻ hơn (kỳ 2)

Sunday, 15/03/2015 - 10:38:49

Vào cuối thập niên 1980, Woolston là một giáo sư tại Trung Tâm Viết Văn ở Billings. Một trong những học viên và giáo sư cùng nhóm của cô là người đàn ông sau này trở thành chồng của cô và cha của các con của cô. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, cả hai người đều không thấy chuyện đó xảy đến.

(Getty Images)

 

Tất nhiên, loại lãng mạn này có dẫn đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc hay không thì có thể phụ thuộc vào may mắn hay số phận. Đối với bà Blythe Woolston, một nhà văn sống ở Montana, có lẽ nó bao gồm một chút của cả hai.
Vào cuối thập niên 1980, Woolston là một giáo sư tại Trung Tâm Viết Văn ở Billings. Một trong những học viên và giáo sư cùng nhóm của cô là người đàn ông sau này trở thành chồng của cô và cha của các con của cô. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, cả hai người đều không thấy chuyện đó xảy đến.
Blythe kể, “Có một dạo tôi dạy kèm cho Chris, và nhớ mình có được được ấn tượng tốt với vẻ dí dỏm hóm hỉnh và tài năng của cậu con trai này, và cậy ấy viết văn rất hay. Sau đó, chúng tôi đã có một bài tập, trong đó cả hai chúng tôi đều là những người chấm điểm cho một giáo sư, và chuyện đó vui hết sức. Không phải là chúng tôi thu hút lẫn nhau, nhưng chúng tôi đã không nghĩ về điều đó. Chúng tôi chỉ thích tận hưởng rất nhiều chuyện bầu bạn với nhau.”
Họ đã phát triển một mối quan hệ mạnh mẽ với tư cách là những người đồng nghiệp, theo bà cho biết. Nhưng Blythe đã luôn ý thức được rằng Chris là một học sinh, còn cô thì không, vì vậy ranh giới rất là rõ ràng. Vả lại, cô đã ly dị chồng, phải nuôi một đứa con gái nhỏ, và một mối quan hệ mới này, đó là chưa nói đến hôn nhân truyền thống, không phải nằm trên màn hình radar của cô.
Nhưng rồi do số phận an bài, tình bạn của họ càng ngày càng sâu đậm. Vào một đêm sau khi lái xe chở cô về nhà, Chris đề nghị rằng có thể là chuyện ổn thôi nếu họ tạm biệt không chỉ bằng cái hôn hồn nhiên để chúc ngủ ngon mà thôi.
Blythe cười và nói, “Đó quả là một thành quả.” Thế rồi họ trở thành một đôi tình nhân. Nay Blythe kể, “Không ai khác hấp dẫn tôi cho bằng Chris.”
Bất chấp tuổi tác khác biệt cách nhau 11 tuổi - nàng 46 tuổi, chàng 35 tuổi - bà nói, “Tôi có một niềm vui bất tận và sự tò mò về anh ta. Đó là một mối quan hệ phong phú tuyệt vời. Chúng tôi không cạnh tranh với nhau, nhưng chúng tôi luôn luôn làm cho nhau thêm sắc sảo.” Bà nói thêm, “Các giá trị của chúng đều rất giống nhau.” Đây là một yếu tố quan trọng đối với Woolston. Bà đã khám phá rằng những điểm khác biệt về giá trị là một trong những lý do khiến cho những người đàn ông cùng độ tuổi với bà trở nên ít hấp dẫn hơn.
Bà nói thêm, “Chỗ duy nhất, nơi mà tuổi tác là một vấn đề, chính là vì tôi cảm thấy rằng việc ở với tôi không nên hạn chế một cách sâu sắc những sự lựa chọn của anh ấy. Tôi không muốn làm xáo trộn cuộc sống của anh.”
Khi Chris đi xa để học đại học, Blythe đã bị lúng túng vì mức độ bà nhớ anh. Hóa ra là anh cũng cảm thấy nhớ bà nhiều như vậy. Sau khi học xong lấy được văn bằng cao học sinh vật học, họ kết hôn với nhau. Họ có sự nghiệp thành công (cả hai đều là nhà văn), và có hai đứa con riêng của mình, một đứa 2 tuổi, đứa kia 10 tuổi.
Blythe quyết định lựa chọn mình không còn là người chính yếu trong việc kiếm tiền. Bà nói rằng Chris là một người cha tuyệt vời đối với người con gái đầu của cô. “Anh ấy đã làm cho nó có thể tin tưởng vào lòng tốt của người đàn ông. Đó là một món quà thực sự tặng cho một cô gái.”

Những thành kiến cũ cứ dai dẳng

Hiện tượng phụ nữ lớn tuổi hơn hẹn hò với những người đàn ông trẻ tuổi hơn “là kết quả của chuyện những phụ nữ lớn tuổi hơn cảm thấy tốt hơn nhiều về bản thân mình: gợi cảm và hấp dẫn. Họ chăm sóc chính mình, và tìm những người đàn ông nào có thể theo kịp với họ. Điều đó thường trỏ vào những người đàn ông trẻ tuổi hơn.” Tiến sĩ Lonnie Barbach, chuyên gia trị liệu tình dục và tác giả viết sách, cho biết như vậy.
Lonnie Barbach là tác giả của hai cuốn sách bán chạy nhất 'Going the Distance' (Đi Đường Xa) và 'Turn On' (Bật Lên), viết về việc tạo ra các mối quan hệ đem lại sự mãn nguyện.
Bà nói, “Trong những thập niên vừa qua, một người đàn ông trẻ tuổi hơn có thể được quan tâm, nhưng người phụ nữ lớn tuổi hơn sẽ không có nghĩ rằng đó là điều có thể có. Vì vậy, cô ấy sẽ không hành động trên nó. Tuy nhiên, ngày nay, phụ nữ có nhiều cách lựa chọn hơn. Các mệnh lệnh của chuẩn mực xã hội không điều hành cuộc sống của chúng ta giống như trước đây nữa.”
Tuy nhiên, những thành kiến cũ đã không biến mất hoàn toàn. Đa số các bạn bè đều chấp nhận việc tán tỉnh không theo công lệ của họ - và sau đó là cuộc hôn nhân – mà không thắc mắc gì cả.
Tuy nhiên vẫn có những lúc Susan Johansen, một người cư ngụ tại Ashland, tiểu bang Oregon, nghi ngờ sự khôn ngoan của việc hẹn hò với John Moreno, 26 tuổi, là người trẻ hơn mình gần 13 tuổi. Một số bạn bè cho rằng mối quan hệ của cô chỉ là về tình dục, và họ nói với cô như vậy. Có những lời đàm tiếu xầm xì, nói xa nói gần rằng cô là một “Bà Robinson” (như nữ nhân vật Mrs. Robinson trong phim The Graduate tìm cách quyến rũ một cậu sinh viên đáng tuổi con của bà). Các mấy năm sau đó, Johansen kết hôn Moreno. Anh vẫn còn ngạc nhiên vì những lới bình luận không nhạy cảm từ những người quen biết.
Bây giờ đã 43 tuổi, Johansen, nói, “Một hôm nọ, một cô bé sống ở cùng một con đường đến nói: 'Cha của em nói rằng cô quá già để lấy một một người chồng trẻ như thế'. Chắc chắn có những tình huống trong đó người sẽ không giao du với chúng tôi vì chuyện ấy. Và sau đó chúng tôi đã có một người bạn này. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau, cô ấy nói rằng 'Tôi chỉ không thể tin là John lại trẻ đến như vậy! Sau một thời gian thì nó thành chuyện cũ.”
Mặt khác, Moreno cảm thấy rằng bạn bè và gia đình của anh đã nhanh chóng chấp nhận mối quan hệ ấy. Anh bị thu hút bởi Johansen, giám đốc nghệ thuật của công ty của anh, vì trí thông minh, sự ấm áp, và cá tính nghệ thuật” của cô, theo anh cho biết. Anh không nhận ra rằng cô đang ở giữa độ tuổi 30, mãi cho đến khi họ đã hẹn hò được vài tuần, nhưng đến lúc đó thì không quan trọng nữa. Anh nhớ lại, “Tôi 23 tuổi vào thời điểm đó. Tôi nhớ tôi có nói với cô: 'Tôi cảm thấy mình 30 tuổi, còn bạn trông như 29 tuổi. Vì vậy, tôi nghĩ rằng điều đó làm cho tôi lớn tuổi hơn bạn.”
Ông kỹ sư nhu liệu điện toán, bây giờ đã 30 tuổi, nói, “Tôi thực sự không quan tâm đến tuổi tác của mình. Tôi cần ai đó làm nổi lên phương diện tri thức của tôi.”
Trớ trêu thay, theo cô nói, Moreno đã cho thấy chiều sâu cảm xúc nhiều hơn, và mức độ trưởng thành hơn, so với những người đàn ông gần bằng tuổi cô, mà Johansen đã từng hẹn hò. Anh ấy đã chấp nhận cam kết giúp cô nuôi đứa con trai của mình, khi ấy 10 tuổi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT