Thế Giới

Phụ nữ thất tình nhảy lầu tự sát từ tòa nhà cao nhất thế giới

Tuesday, 19/05/2015 - 08:26:48

Hãng Emaar, tập đoàn sở hữu tòa nhà Burj Khalifa, từ chối cung cấp thông tin về cái chết của Laura. Cuối cùng, bà Sykes phải thuyết phục cảnh sát Dubai cho xem đoạn video từ camera an ninh ghi lại cảnh con gái bà tự tử vào hôm 16 tháng 11, 2014.

Cô Laura Nunes (trái) và mẹ là bà Leona Sykes.


DUBAI, Các tiểu vương quốc Ả Rập - Một phụ nữ Nam Phi đã tự tử bằng cách nhảy xuống từ tòa nhà cao nhất thế giới ở Dubai, sau khi chia tay với bạn trai. Cô Laura Vanessa Nunes đã nhảy xuống từ tầng thứ 148 của tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai hồi tháng 11 năm ngoái, nhưng phải đến 6 tháng sau, mẹ của Laura, bà Leona Sykes, mới có thể từ Nam Phi tới Dubai để tìm câu trả lời cho cái chết của con.
Hãng Emaar, tập đoàn sở hữu tòa nhà Burj Khalifa, từ chối cung cấp thông tin về cái chết của Laura. Cuối cùng, bà Sykes phải thuyết phục cảnh sát Dubai cho xem đoạn video từ camera an ninh ghi lại cảnh con gái bà tự tử vào hôm 16 tháng 11, 2014.
Những hình ảnh ghi lại cho thấy, người phụ nữ 39 tuổi ngó đầu qua khe hở được thiết kế để du khách nhìn ra ngoài chụp ảnh và nhìn xuống. Cô nhanh chóng lui trở lại như đang sợ hãi và suy nghĩ lại. Tuy nhiên, vài phút sau Laura quyết định nhảy xuống.
Thi thể cô Laura được tìm thấy trên mái của nhà hàng Amal ở tầng 3 thuộc khách sạn Armani trong một buổi chiều Chủ Nhật có đông khách du lịch. Nhắc tới mối tình của con, bà Sykes cho biết con gái bà yêu say đắm bạn trai, nhưng người đàn ông này lại không yêu cô nhiều như vậy.
Theo bà Sykes, cô Laura quyết định tự tử sau khi chia tay với bạn trai. Kể từ khi có vụ tự tử của Laura, một hàng rào mới đã được gắn vào các ban-công, nhằm ngăn chặn các sự việc tương tự.
Laura tới Dubai bằng visa du lịch với hy vọng kiếm được việc làm. Cô gặp bạn trai năm 2011, và những tin nhắn trong mạng Whatsapp cho thấy mối quan hệ của họ đã xấu đi. Khi bà Sykes liên lạc với bạn trai cũ của con gái, người đàn ông đó ban đầu chối bỏ mối quan hệ với Laura, nhưng sau đó anh ta phải thừa nhận khi thấy bằng chứng là tin nhắn giữa hai người.
Trong mắt bà Sykes, Laura là người tốt bụng, yêu văn hóa Ả Rập và thích khám phá những tôn giáo khác nhau. Laura đã cải sang đạo Hồi và lấy tên là Noora. Bà Sykes tin rằng, vụ tự sát của con gái bà còn nhiều điều mờ ám, do điện thoại của Laura được tìm thấy mà không có thẻ chứa dữ liệu. Thông tin duy nhất gia đình có được đều dựa vào tài khoản Whatsapp của nạn nhân.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT