Đời Sống Việt

Phụ nữ và “World Cup 2014” (Kỳ cuối)

Friday, 04/07/2014 - 08:26:04

Đó cũng là điều mà chúng ta nên học hỏi để áp dụng vào đời sống hằng ngày, để cuộc sống mỗi ngày của chúng ta được bình an, vui vẻ hơn

Viết tặng những người yêu bóng đá

Phượng Vũ

Bóng Đá đúng là môn thể thao “Vua” của cả thế giới, nó có hấp lực cao nhất hành tinh này. Nó có sức thu hút cả hằng tỷ người trên thế giới vui buồn theo trái banh lăn. Không có môn thể thao nào trên thế giới giúp người ta thấy sự liên đới tình người gắn bó với nhau như môn thể thao này. Dưới sân cỏ các cầu thủ phải thi đấu trong tinh thần đồng đội là trên hết, không có chỗ cho những ích kỷ, nghĩ tới riêng bản thân, nên có những pha làm bàn đẹp mắt là do công sức của bao nhiêu người trong đội đóng góp! Quả là “một cánh én không làm nên mùa Xuân”.
Tôi nhìn thấy trên cầu trường Fan của Mỹ giơ cao băng rôn “One Team”. Dù có là những “ngôi sao” nhưng nếu không có sự đóng góp của đồng đội thì “ngôi sao” cũng chẳng làm nên thành tích gì! (như Rolnado thi đấu trong đội Bồ Đào Nha). Khi một người ghi bàn, cả đội mừng vui nhảy vũ điệu Samba ngay trên sân cỏ hoặc nhảy đè lên nhau, chồm lên nhau mà cùng chung niềm vui lớn.
Ngoài ra không có môn thể thao nào mà người ta có thể thấy rõ sự phơi bày của niềm vui tập thể lớn lao đến độ nào! Cả cầu trường như bừng lên sức sống, nhất là khu khán đài có nhiều fan vừa ghi bàn thắng, họ đứng dậy, la hét , vỗ tay, thổi kèn, múa các “vũ điệu tay” khác nhau. Bây giờ thì niềm vui gộp lại không phải chỉ tăng gấp đôi, gấp ba mà tăng gấp 10, gấp 100, gấp 1,000... Màn ảnh truyền hình ghi lại cận ảnh những khuôn mặt rạng rỡ niềm vui vỡ bờ, thậm chí họ ôm nhau, hôn nhau. Có lẽ trong lòng họ tràn ngập niềm vui nên, “Thấy mỗi mặt người đều muốn ghé môi hôn” (CLV).
Đúng là mỗi người, mỗi sắc dân có cách diễn tả niềm vui khác nhau như ông bà xưa thường nói “ bá nhân, bá tánh”, nhưng có một điều quan trọng là họ vẫn tôn trọng sự khác biệt nhau. “Chấp nhận nhau dù khác biệt nhau”. Có thể fan bên này vui mừng hớn hở trong khi fan bên kia ủ rũ, u sầu, nhưng họ vẫn tôn trọng cảm xúc của nhau và không hề có ý “phá đám” niềm vui của người khác. Đó cũng là điều mà chúng ta nên học hỏi để áp dụng vào đời sống hằng ngày, để cuộc sống mỗi ngày của chúng ta được bình an, vui vẻ hơn
Trước kia tôi cứ ngỡ “Bóng Đá” là dành cho phái mày râu, vì mấy ông chồng Việt Nam thường hay “kêu rêu” là thời gian có World Cup xin các bà đừng làm phiền các ông, nhưng khi xem trực tiếp truyền hình thấy các fan nữ ngồi trên khán đài khá đông và toàn là người đẹp. Các kiều nữ này đã thu hút các ống kính truyền hình về phía họ vì “mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười”.
Điều đáng nói là các cô đang ở các sân bóng đá với khí trời oi bức của Brazil, chứ không phải ở các sàn thi hoa hậu thế giới, nhưng các fan nữ vẫn đẹp! Đây mới là đẹp thật, một vẻ đẹp tự nhiên, khỏe mạnh. Tôi thấy các kiều nữ của các xứ Nam Mỹ thật quyến rũ, các người đẹp Âu châu rực rỡ, các nàng Mexico “mặn mà” còn các fan nữ Châu Á (Nhật, Nam Hàn) thì thật duyên dáng và đằm thắm. Như vậy bóng đá đâu phải chỉ dành riêng cho các ông!
Đó là mới nói về các fan hâm mộ, giờ bước qua lãnh vực các phóng viên thể thao có mặt tại World Cup 2014 thì các bóng hồng xinh đẹp vẫn nổi bật như: Alejandra (Columbia) được coi như là nữ phóng viên “hot” nhất World Cup 2014. Carbonero (Tây Ban Nha) từng được bình chọn hạng nhất trong số 5 nhà báo thể thao quyền lực nhất hành tinh. Rồi còn Vanessa (Mexico), Fani ( Croatia)... đều là những người gây sốt cho giới hâm mộ bóng đá thế giới.
Đặc biệt phát ngôn viên chính thức của Fifa cũng là một phụ nữ! Như vậy thì tài nghệ, sự hiểu biết về các đội bóng, kiến thức về lối chơi của các đội bóng của các nàng cũng chẳng thua kém gì giới mày râu. Nói tới đây tôi lại nhớ tới cô Hương Ly, bình luận viên bóng đá của đài LSTV Việt Nam 57.7, vừa xinh đẹp, vừa nói rất hay. Cô nói mà không cần cầm giấy, kiến thức bóng đá đầy đủ, nói lưu loát thu hút người nghe “ăn đứt” mấy anh chàng bình luận viên Việt Nam khác. Quả là phụ nữ từ người nước ngoài tới người Việt cũng đều rất sành điệu về bóng đá.
Xem World Cup kỳ này có nhiều trận gay go, nghẹt thở, hồi họp căng thẳng với các kết quả hết sức bất ngờ làm mọi người ngỡ ngàng như việc các đội bóng lừng lẫy của Châu âu phải xách vali về nước: Tây Ban nha (đương kim vô địch túc cầu thế giới), Anh (đội có nhiều cầu thủ mạnh và là nơi khai sinh ra bóng đá), Ý (đội “lừng lẫy” với nhiều lần vô địch thế giới). Sự thất bại của họ cho thấy danh vọng, địa vị thế gian, không có gì bền mãi theo thời gian. Đây cũng là bài học khiêm tốn cho những người luôn coi mình “ngon” hơn người khác.
Đáng kể nhất là anh chàng da đen Batotelli (đội Ý), trước trận đấu Ý - Costa Rica, đã huênh hoang tuyên bố “Nếu Ý thắng Costa Rica, Nữ Hoàng Anh phải hôn tôi một cái”. Kết quả đúng như lời Chúa nói “Kẻ kiêu căng sẽ cho về tay không”, đội Ý đã thua Costa Rica (0-1). Trận thua này của Ý là một cú sốc lớn với toàn thế giới, vì không ai có thể ngờ Costa Rica, một đội nhỏ coi như “lót đường” cho các đội “cổ thụ” trong bảng tử thần mà lại chiến thắng oanh liệt và trở thành đội đứng đầu bảng!
Chính Fifa cũng bất ngờ trước sức công phá mãnh liệt của Costa Rica nên đã yêu cầu 7 cầu thủ của Costa Rica thử máu xét nghiệm dopping: Kết quả không có gì! Anh chàng da đen Batotelli (đội Ý) tự mãn kia còn phạm thượng khi tự ví bản thân mình là Chúa Jesus, anh ta cho phổ biến bức hình anh đứng trên đỉnh núi cao dang hai tay ra như Tượng Chúa Jesus nổi tiếng của Brazil (một kỳ quan thế giới).
Kết quả đội Ý thua lần thứ 2 khi đấu với Uruguay, dù anh ta đã cố gắng làm hết sức mình nhưng vẫn không ghi được bàn nào cho đội Ý và bị ra khỏi sân vì chấn thương. Gần cuối trận đấu, ống kính truyền hình đã quay cận ảnh mặt anh ta nhiều lần với 2 tay ôm lấy đầu che mặt trông thật thảm hại! Chắc anh chàng đang đau đớn, ngẫm nghĩ cái giá phải trả cho sự kiêu căng phách lối của mình và thấm thía lời Chúa dạy: “Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống”.
Qua những trận đấu của mùa bóng năm nay, chúng ta học được nhiều bài học cho cuộc sống từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, như việc các fan Nhật dù đội nhà thua trong trận đấu với Bờ Biển Ngà, nhưng khi tan trận họ vẫn ở lại lượm sạch những miếng rác nhỏ nơi khán đài của họ.
Trong các trận đấu dù bị thua, đội Nhật vẫn “chơi đẹp” không hề có những màn chơi xấu, xô đẩy, cắn, giả bộ té đau... Họ thi đấu với tinh thần “thượng võ”, tuy nhỏ con, thể lực không mạnh bằng các đội khác. Khi thi đấu với đội Columbia, dù bị thua ngay từ hiệp đầu nhưng họ vẫn thi đấu tận tình không nản lòng. Trên khán đài của fan Nhật, tôi thấy họ giăng cao lá cờ Nhật thật lớn, và trong mặt trời đỏ của lá cờ lấp lánh hình một cầu thủ Nhật đang tươi cười, phía dưới có hàng chữ to “Never Give Up”.
Đó chẳng phải là bài học về tinh thần hiệp sĩ đáng cho chúng ta học hỏi sao? Bên cạnh đó nhiều khán giả bị sụp đổ “thần tượng”, khi nhìn thấy những cầu thủ mình ái mộ giở những trò “hỉ, nộ, ái, ố” trên sân cỏ, xem chẳng đẹp mắt chút nào!
Nhân nói về những bài học từ mùa World Cup năm nay, tôi muốn trích dẫn lại những lời nhắn nhủ của Đức Giáo Hoàng Phanxico, ngài hy vọng rằng giải bóng đá thế giới này có thể biến thành một ngày hội của tình liên đới giữa các dân tộc. Đức Thánh Cha nói đến ba bài học của việc luyện tập thể thao, ba thái độ thiết yếu để có được hòa bình: cần phải rèn luyện, chơi đẹp và tôn trọng đối phương.
Nếu chúng ta cần phải rèn luyện để có được chiến thắng thì “chúng ta có thể nhìn thấy nơi việc luyện tập thể thao này một ẩn dụ về cuộc sống của chúng ta”. Muốn nên tốt hơn, người ta cần phải “rèn luyện” thật nhiều và liên lĩ, để lớn lên trong nhân đức vốn là điều làm nên tính cách của con người
Bài học thứ hai là về tinh thần “chơi đẹp”. “Chơi đẹp” cũng là điều quan trọng không kém vì “bóng đá có thể và phải là trường huấn luyện một nền văn hóa gặp gỡ mang sự hòa hợp và hòa bình đến với các dân tộc.”
Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “bí quyết của chiến thắng trên sân cỏ, cũng như trong cuộc sống, hệ trọng ở việc biết cách tôn trọng những đồng đội khác trong đội, cũng như đối phương”.
Mong rằng mùa World Cup 2014 cho chúng ta thời gian giải trí đầy sôi nổi, hào hứng và cũng giúp chúng ta học được nhiều bài học thiết thực từ sân cỏ để nâng cao đời sống tinh thần hầu góp phần đưa thế giới “nối vòng tay lớn” để mọi dân tộc có thể cùng hòa chung tiếng hát:
**Trái đất này là của chúng mình
Quả bóng xanh bay giữa trời xanh.
Trái đất này là của chúng mình
Vàng, trắng, đen tuy khác màu da
Trái đất này là của chúng mình
Cùng xiết tay môi thắm cười xinh**

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT