Hoa Kỳ

Prince chết vì dùng opioid quá liều

Thursday, 02/06/2016 - 09:45:03

Một nguồn tin cảnh sát cho CNN hay là các nhà điều tra đã tìm thấy một đơn kê thuốc opioid trên người của anh vào đêm anh gục ngã. Trước đó một ngày, các cố vấn của anh đã gọi điện cho một chuyên gia nổi tiếng của California về opioid để giúp ca sĩ, theo lời luật sư của người này và con trai ông cho hay. 



Prince chết vì dùng opioid quá liều

Ca sĩ nổi tiếng Prince đã thiệt mạng do dùng một loại thuốc an thần opioid quá liều. Ca sĩ Prince qua đời ngày 21 tháng Tư, sau khi gục ngã tại cầu thang ở nhà riêng tại Paisley Park tại Minnesota.

Tuy cuộc giải phẫu tử thi được tiến hành chỉ một ngày sau đó nhưng kết quả không được công bố. Từ đó đến nay có nhiều nguồn tin cho là anh chết do dùng thuốc quá liều, cũng giống như nhiều trường hợp các tên tuổi sáng chói khác.

Một nguồn tin cảnh sát cho CNN hay là các nhà điều tra đã tìm thấy một đơn kê thuốc opioid trên người của anh vào đêm anh gục ngã. Trước đó một ngày, các cố vấn của anh đã gọi điện cho một chuyên gia nổi tiếng của California về opioid để giúp ca sĩ, theo lời luật sư của người này và con trai ông cho hay.

Bác sĩ Howard Korfeld, tên của chuyên gia này, không đi được nên sai con trai là Andrew Korfeld bay ngay đi Minnesota nhằm giúp đỡ cho Prince, nhưng anh đã đến quá trễ.

Một người bị xe lửa tông chết tại Orange

ORANGE – Một người đàn ông đã bị xe lửa Metrolink tông chết vào sáng thứ Năm tại thành phố Orange. Nạn nhân bị tông gần ngã tư đường North Cypress và đường Walnut, và đã chết ngay tại hiện trường. Danh tính người này chưa được tiết lộ vì còn chờ thông báo cho gia đình. Sự việc đã khiến đoàn tàu phải ngừng chạy. Không có hành khách nào trên xe lửa bị thương. Dịch vụ hỏa xa hoạt động bình thường trở lại vào buổi sáng, khi mọi người bắt đầu đi làm. Vụ tai nạn hiện đang được điều tra bởi Sở cảnh sát Orange, Sở cảnh sát LA County, và hãng Metrolink.

17 người bị xịt hơi cay tại trường trung học

LOS ANGELES – 17 người, bao gồm cả một cảnh sát, đã bị cay mắt khó chịu sau khi bị xịt hơi cay tại một trường trung học ở San Pedro. Nhà chức trách cho biết, một vụ đánh nhau đã xảy ra tại trường trung học Fremont lúc 11:30 sáng. Một cảnh sát đã xịt hơi cay – chất oleoresin capsicum – vào các học sinh tham gia đánh nhau.

Một học sinh đã được đưa vào bệnh viện sau khi bị xịt hơi cay. Hai học sinh khác cũng vào bệnh viện vì bị thương nhẹ trong vụ đánh nhau. Sự việc đã được thông báo cho các phụ huynh, và được điều tra bởi viên chức học khu và Sở cảnh sát LA.

Động đất nhẹ gần San Bernardino

SAN BERNARDINO – Một trận động đất 3.2 độ Richter đã xảy ra ở phía bắc San Bernardino vào hôm thứ Năm, theo cơ quan địa chất Hoa Kỳ USGS. Nhà chức trách cho biết, trận động đất nằm cách khu vực phía bắc San Bernardino khoảng 3.7 dặm, xảy ra lúc 4:05 chiều. Hiện chưa có bất kỳ báo cáo thiệt hại nào liên quan đến trận động đất này.



Truy tìm kẻ tấn công tình dục tại Riverside

RIVERSIDE – Cảnh sát vừa công bố ảnh phác họa của 1 người đàn ông, là kẻ đã đột nhập vào 1 ngôi nhà ở Riverside thông qua cửa sổ phòng ngủ, và tấn công tình dục 2 phụ nữ ở 2 căn phòng khác nhau. Sự việc xảy ra tại ngôi nhà trên đường Crest vào ngày 15 tháng 5, lúc 3 giờ sáng. Theo lời cảnh sát, sau khi rời khỏi ngôi nhà, nghi can đã tìm cách đột nhập vào một ngôi nhà khác ở cách hiện trường ban đầu khoảng 1 dặm, trên đường Green, nhưng không thành công.

Camera an ninh đã thu được hình ảnh về chiếc xe của nghi can, là một chiếc Chevrolet Suburban màu trắng, đời 2000 hoặc những năm đầu 2000.



Võ sĩ Muhammad Ali nhập viện vì khó thở

KENTUCKY – Huyền thoại môn boxing, võ sĩ Muhammad Ali, đã phải vào bệnh viện để chữa trị một số vấn đề về hô hấp. Phát ngôn viên Bob Gunnell hôm thứ Năm cho biết, các bác sĩ đang chăm sóc sức khỏe cho nhà cựu vô địch boxing hạng nặng, để ngăn ngừa các triệu chứng xấu có thể xảy ra. Ông Gunnell cho biết, võ sĩ Ali hiện đang trong tình trạng ổn định, nhưng không tiết lộ vị võ sĩ 74 tuổi này đang ở tại bệnh viện nào, và phải nhập viện khi nào.

Ông Ali đã phải chống chọi với căn bệnh Parkinson trong nhiều năm qua. Vào năm 2014, ông từng phải vào bệnh viện vì bị viêm phổi nhẹ. Ali từ giã võ đài boxing vào năm 1981, và từ đó chỉ chuyên tâm vào các công việc xã hội. Ông đã đi đến nhiều nước trên thế giới để thực hiện các nhiệm vụ nhân đạo, và từng được trao tặng huân chương Tự Do (Presidential Medal of Freedom) vào năm 2005.

Lật xe quân sự, 3 quân nhân thiệt mạng, 6 mất tích

TEXAS – Một xe tải quân sự đã bị lật trên một con suối gần căn cứ Fort Hood tại Killeen, Texas, khiến 3 quân nhân thiệt mạng và 6 người khác mất tích. Thi thể các quân nhân thiệt mạng được tìm thấy trên dòng sông Owl Creek, ở phía hạ lưu dòng nước, từ vị trí của chiếc xe tải quân sự Light Medium Tactical Vehicle.

Các cuộc tìm kiếm vẫn đang diễn ra để tìm kiếm 6 người mất tích còn lại, vốn là các quân nhân thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn pháo binh 16, Lữ đoàn chiến đấu 2, và Sư đoàn 1 kỵ binh, theo lời viên chức căn cứ Fort Hood. Ba quân nhân sống sót khác đã được cứu ở gần nơi chiếc xe bị lật, và đang trong tình trạng ổn định. Họ được chữa trị tại bệnh viện quân y Carl R. Darnall tại Fort Hood.

Rất nhiều cơ quan liên bang và địa phương đã tham gia cuộc tìm kiếm các quân nhân mất tích, sử dụng các phương tiện như trực thăng, chó cảnh khuyển, và thuyền phao nhẹ. Sự việc xảy ra lúc 11:20 trưa, tài xế xe thoát thân an toàn, bỏ lại chiếc xe gần chìm toàn bộ dưới dòng nước. Danh tính các quân nhân thiệt mạng chưa được công bố.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT