Hoa Kỳ

Puerto Rico bị bão Maria tàn phá

Wednesday, 20/09/2017 - 09:03:30

Đến 5 giờ chiều giờ địa phương, bão Maria đã yếu xuống cấp 2, với sức gió 110 dặm một giờ. Bão Maria dự kiến sẽ vượt qua bờ biển phía đông Cộng Hòa Dominican vào thứ Năm, và tiến gần các đảo Turks & Caicos, và Bahamas.


Bão đánh Puerto Rico
Một cây xanh bị bão Maria thổi bật gốc nằm chắn ngang đường ở khu phố Miramar tại San Juan, thuộc lãnh thổ Mỹ Puerto Rico về phía đông nam của tiểu bang Florida. Trong những ngày tới, Maria sẽ tiếp tục di chuyển lên hướng tây bắc của Đại Tây Dương, có thể ảnh hưởng đến thời tiết ở các tiểu bang đông bắc như Maine và New York. (Alex Wroblewski/ Getty Images)


SAN JUAN – Đảo Puerto Rico, vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ, đã bị thiệt hại nghiêm trọng sau khi bão Maria tràn qua vào sáng thứ Tư với sức mạnh của bão cấp 4. Cơ quan khẩn cấp của Puerto Rico xác nhận 100% hòn đảo này hoàn toàn bị mất điện. Mạng liên lạc viễn thông của hòn đảo cũng “sụp đổ,” theo ông Abner Cortes, giám đốc Cơ quan khẩn cấp Puerto Rico.
Đến 5 giờ chiều giờ địa phương, bão Maria đã yếu xuống cấp 2, với sức gió 110 dặm một giờ. Bão Maria dự kiến sẽ vượt qua bờ biển phía đông Cộng Hòa Dominican vào thứ Năm, và tiến gần các đảo Turks & Caicos, và Bahamas.
Ông Cortes cho biết, Puerto Rico chưa từng gặp cơn bão nào mạnh như bão Maria kể từ năm 1928. Hơn 12,000 người dân Puerto Rico đang sống trong các trung tâm tạm cư, và các bệnh viện hoạt động nhờ máy phát điện. Nhiều khu vực trên đảo đã bị ngập lụt. Thống Đốc Puerto Rico, ông Ricardo Rossello đã ban hành lệnh giới nghiêm, bắt đầu có hiệu lực lúc 6 giờ tối.

Trúng độc đắc nhờ mua một số liên tục trong 30 năm
COLORADO – Sự kiên nhẫn của một phụ nữ sống tại Colorado đã được đền đáp, sau khi dãy số mà bà kiên trì mua suốt 30 năm qua cuối cùng đã giúp bà trúng $133.2 triệu Mỹ kim. Bà Judy Finchun, 67 tuổi, mua chiếc vé vào thứ Bảy vừa qua, hoàn toàn bất ngờ vào sáng hôm sau, khi phát hiện vé số của bà trùng khớp với dãy số trúng giải. Bà Finchun cho biết, dãy số bà mua là sự kết hợp ngày sinh nhật của bà và các người thân. Bà nói một cách hài hước rằng, bà “đã chính thức nghỉ hưu” vào 6 giờ sáng Chủ Nhật.
Bà Finchun cho biết, bà dự định dùng tiền trúng số để giúp đỡ người thân, và cả những nạn nhân của bão Harvey và Irma. Bà Finchun nhận tiền trúng số một lần, với tổng số tiền là $84,607,397 Mỹ kim sau thuế.

Sessions không vui về dự luật bảo vệ di dân của California
SAN DIEGO – Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions đã có mặt tại San Deigo vào hôm thứ Tư, để tham dự một buổi họp báo của Vệ Binh Duyên Hải Hoa Kỳ, công bố một lượng lớn ma túy buôn lậu bị lực lượng này thu giữ.
Khi được hỏi về dự luật bảo vệ di dân lậu của California, còn gọi là dự luật “tiểu bang dung thân,” mới được Quốc Hội phê chuẩn gần đây. Ông Sessions không hề che giấu sự thất vọng: “Điều đáng buồn là chúng tôi có ý kiến khác biệt về các thành phố và các tiểu bang dung thân. Tôi không hiểu tại sao các thành phố và các tiểu bang lại từ chối hợp tác với các nhân viên di trú ICE, khi họ chỉ đang cố gắng bắt giữ những người xâm nhập quốc gia bất hợp pháp, những người đang phạm những tội ác chống lại Hoa Kỳ.” Ông Sessions khẳng định ông ủng hộ chính sách di trú của Tổng Thống Donald Trump. “Chúng tôi đang cố gắng tạo ra một hệ thống di trú hợp pháp, phù hợp lợi ích quốc gia.”
Một khi được Thống Đốc Jerry Brown ký phê chuẩn, dự luật bảo vệ di dân lậu sẽ giới hạn sự liên lạc giữa cảnh sát địa phương và cơ quan di trú liên bang. Dự luật cũng gia tăng sự bảo vệ đối với các di dân, dù California đã là tiểu bang có mức bảo vệ cao nhất tại Hoa Kỳ.


Bảo tàng viện Getty Villa bị dọa bom
LOS ANGELES – Bảo tàng Getty Villa tại Pacific Palisades đã phải đóng cửa trong ngày thứ Tư, sau khi bị dọa đánh bom. Sở cảnh sát LAPD hiện đang mở cuộc điều tra, sau khi một người đại diện của bảo tàng thông báo rằng họ nhận được một cuộc điện thoại, “dọa đánh bom Getty Villa.” Cảnh sát cho biết, cuộc điện thoại gọi đến lúc 11:20 sáng, cho biết một “trái bom đã được cài đặt để phát nổ trong ngày thứ Tư.”
Đại diện viện bảo tàng, bà Julie Jaskol, cho biết: “Chúng tôi đang hợp tác với LAPD, và để tránh rủi ro, chúng tôi đã quyết định đóng cửa bảo tàng trong nguyên ngày.” Chi tiết về lời đe dọa chưa được tiết lộ. Getty Villa là một trong 2 địa điểm của Viện bảo tàng J. Paul Getty, trưng bày nhiều cổ vật Hy Lạp, La Mã, và Etruscan.

Thống đốc hủy ân xá tù nhân từng sát hại cảnh sát
SACRAMENTO – Thống đốc California đã hủy bỏ một quyết định của hội đồng ân xá, muốn phóng thích một người đàn ông từng bị kết án là chủ mưu một vụ cướp năm 1984, sự kiện vốn đã khiến một cảnh sát Los Angeles thiệt mạng. Trong quyết định của mình, Thống Đốc Jerry Brown nói, ông tin rằng có bằng chứng cho thấy tù nhân Hau Chan “vẫn là một mối đe dọa cho xã hội.”
Chan đang chịu án chung thân vì tội sát nhân, sau khi bị kết tội chủ mưu một vụ cướp có vũ trang vào năm 1984, tại một tiệm nữ trang ở Chinatown, thuộc Los Angeles. Vụ cướp khi đó đã dẫn đến một vụ đọ súng với cảnh sát. Nhân viên Duane Johnson bị trúng đạn thiệt mạng. Một cảnh sát khác cũng bị thương. Hai nghi can cũng bị bắn chết trong sự việc. Hiệp hội bảo vệ cảnh sát Los Angeles trước đó đã phản đối mạnh mẽ việc phóng thích Chan.

Xác chết ngồi trong xe 8 tháng ở phi trường
KANSAS - Một người đàn ông 53 tuổi, mất tích 8 tháng ở tiểu bang Kansas, vừa được tìm thấy chết trong xe tải của ông, đậu tại một phi trường đông đúc. Gia đình của ông Randy Potter, cùng với luật sư và một nhà điều tra tư nhân, tin rằng ông đã chết ngay sau khi rời nhà vào ngày 17 tháng 1, ngày cuối cùng ông được nhìn thấy. Cảnh sát tìm thấy thi thể của ông ngày 19 tháng 8, sau khi mùi hôi bốc lên từ chiếc xe tải đậu tại phi trường quốc tế Kansas City.
Được biết, khi được phát hiện, thi thể của ông Potter đang ngồi trên ghế tài xế, và bị phân hủy nặng đến nỗi các nhà điều tra không thể xác định giới tính hoặc chủng tộc. Tuy nhiên, không lâu sau đó, ông được nhận diện và được cho là có thể đã chết vì tự sát. Gia đình người chết gần như không thể chấp nhận chuyện này. "Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra, ở ngay tại Hoa Kỳ?” vợ nạn nhân, bà Carolina, nói. "Một chiếc xe tải đậu ở đó 8 tháng? Anh ấy có thể được tìm thấy sớm hơn nếu mọi người làm đúng trách nhiệm của họ.”
Xe tải của ông Potter đậu ở bãi đậu xe B của phi trường, nơi du khách có thể đậu xe ngắn hạn và dài hạn. Bà Carolina giờ đang yêu cầu nhà chức trách giải thích tại sao xác của chồng bà lại không được phát hiện trong bãi đậu xe đông đúc. Bà đã thuê một luật sư để điều tra chính xác chuyện đã xảy ra.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT