Chuyện Nước Pháp

Quá khứ vàng son và hiện tại hạnh phúc

Thursday, 14/08/2014 - 10:43:19

Trong chương trình phim truyền hình thực tế "Nàng Diệp Hương và những ông triệu phú", cô gái đóng vai chính mang cá tính ngỗ ngáo và chỉ hành động... vì tiền (hám lợi) này được hàng triệu người theo dõi một cách tò mò. Cũng có phần họ ưa thích vì nét đẹp Á Đông lạ lẫm. Tin đồn cho rằng cô là người con lai Việt-Pháp



Marjolaine trong phim SG Nhật Thực (2007)



Trong chương trình phim truyền hình thực tế "Nàng Diệp Hương và những ông triệu phú", cô gái đóng vai chính mang cá tính ngỗ ngáo và chỉ hành động... vì tiền (hám lợi) này được hàng triệu người theo dõi một cách tò mò. Cũng có phần họ ưa thích vì nét đẹp Á Đông lạ lẫm. Tin đồn cho rằng cô là người con lai Việt-Pháp, bố là một viên chức cao cấp trước 75 (Bộ Trưởng Kinh Tế), gia đình rất đông con từ 12 đến 16 người nhưng vẫn giàu có, không ai biết sự thật ngoài đời ra sao. Tôi nhận thấy cô có vẻ đẹp thuần túy Á Đông, nhất là đường nét hồn nhiên rất Việt Nam với hàm răng trên có hai chiếc răng cửa chính dài hơn hai chiếc răng cửa phụ kế tiếp ngăn ngắn nho nhỏ làm cho cô càng thêm duyên dáng! Bọn trẻ thanh thiếu niên và cả người lớn của thế kỷ 21 có những hàm răng chắc, khoẻ, đẹp và nhất là trắng tinh như ngà. Lại thêm kỹ thuật tân tiến các nha sĩ dùng niềng răng khiến cho răng bị "kềm kẹp" hết đường nhúc nhích cục cựa tứ phía gây ra hô, thưa, lấn cấn mất thẫm mỹ. Tuy nhiên, màu nâu huyền mơ dịu mát của mái tóc có vẻ nhỏ sợi vì mỏng mảnh của di thể Pháp (sợi tóc Việt dầy cộm) cũng khiến nét lai hiện khá rõ trừ phi có bàn tay phù thủy của thuốc nhuộm in vào. Dù sao, tài không đợi tuổi thì người giỏi không cần lai hay thuần giống.

Đài số 1 tư nhân đã ký hợp đồng mời Marjolaine (xin tạm dịch là Diệp Hương như trên đã ghi) đóng vai chính với thù lao bộn bạc, cô đã trở thành một "Ngôi Sao" và xuất hiện đều đều trên các tờ báo luôn luôn săn đón "People". Tuy mệnh danh là phim "văn hóa" nhưng dư luận phản kháng cũng chỉ trích đây là loại phim gây chán phèo: tại sao cả chục mạng trai trẻ đua nhau bám quanh một thiếu nữ mê tiền; phụ nữ chỉ biết yêu giấy bạc hay sao? Thì những loạt phim gây chấn động trước đó như "Loft Story- Chuyện Căn Gác Nhỏ" cũng xoay quanh một ngôi nhà bạc triệu sẽ về tay một đôi trai gái duy nhất trúng giải do khán giả chọn lựa trong 10 đôi cạnh tranh nhau. Kết cuộc của những đôi trẻ thành hai Ngôi Sao nổi tiếng khi cả triệu người xem và biết mặt họ là tình yêu có bền vững hay không (chỉ có 1 cặp duy nhất đến nay, còn lại đều tan tác như sương giá mùa đông khi ánh bình minh lên) và cuộc đời đi về đâu.

Tương tự, Diệp Hương đang đứng trên đỉnh vinh quang sau loạt phim thứ nhì với các chàng triệu phú vây quanh cô gái tuyệt đẹp từng được báo chí (kiểu như "Đây Paris"...) mệnh danh là Quả Bom Việt-Nam vì những đường cong thân thể trời cho rất gợi cảm. Mái tóc của cô xõa dài và hơi ngả màu nâu bờm ngựa trên đôi vai trần trông thật nữ tính và đẹp tuyệt vời. Ôi, những mái tóc như vậy là khá hiếm, hầu như chỉ có những cô gái có số mệnh độc đáo như theo Phật giáo thì kiếp trước họ đã làm chuyện tốt và kiếp này thừa hưởng khi trở lại làm người, còn theo khoa học hiện đại thì tinh cha và trứng mẹ thuộc loại thượng hạng trong môi trường sống cực kỳ thuận lợi cho nhan sắc diệu kỳ kèm theo tóc tiên thả dài thành lọn gợn sóng.

Cuối truyện, trong số 15 chàng triệu phú giả hiệu chỉ còn 1 kẻ thành công khi được lòng cô gái. Theo dàn dựng trước thì cô đã đi theo tiếng gọi ái tình và bỏ qua số tiền khổng lồ khi phải chọn lựa. Khán thính giả chép miệng tiếc của nhưng cũng ra mặt ủng hộ đoạn kết ... có hậu.

Sau hai đợt truyền hình này, Marjo tiếp tục đóng phim trên màn ảnh nhỏ (niềm say mê lớn nhất của cô) với các tựa đề lần lượt như "Nỗi Sợ, Ai Cũng Nói Đến Điều Này, Khó Tin Nhưng Có Thật ...". Trên đà thành công Diệp Hương và nhà sản xuất nhạc cho ra mắt 1 An-Bom gồm 2 bài hát mang tựa đề "Geisha" thì lại gặp thất bại vì có chuyện lục đục giữa những người có trách nhiệm về marketing khi ký kết hợp đồng không rõ ràng. Tôi có xem qua và thấy bài hát cóp theo ý "Yes I can Boogie" thật tầm thường. Thế là âm nhạc đóng cửa luôn với cô gái thử thời vận. Sau đó ít lâu, cô tuyên bố không chịu được áp lực của giới truyền thông báo chí vừa lá dừa vừa lá cải cứ theo dõi sát nút người đẹp đang làm gì, ở đâu... và tạm lánh cư ở xứ sở các chàng Cao Bồi để được yên thân trong vòng hai năm (Hoa Kỳ).

Sau đó, cô gái xinh đẹp này tiếp tục xuất hiện trên bìa báo tạp chí trẻ phụ nữ và các trò chơi vidéo rồi đóng một trong các vai chính trong cuốn phim "Sài Gòn Nhật Thực" do Othello Khanh, đạo diễn Pháp gốc Việt tự đài thọ cuốn phim tư nhân quay ở Việt Nam. Cuốn phim này có mặt tài tử con trai của Xuân Phát là Dustin Nguyễn với gương mặt góc cạnh thu hút và anh chàng bảnh trai Johnny Trí, kể chuyện cô gái Việt sinh sống ngoài nước về thăm gia đình và gặp nhiều chuyện rắc rối (năm 2007). Năm sau 2008, cô quyết định trở lại Pháp và đóng thêm vai phụ trong cuốn phim "Truth or There" bên Anh quốc, cuốn phim này qua đi âm thầm không gây nhiều tiếng vang. Cô xuất hiện cạnh Ophélie Winter, một nữ nhân tài sắc vẹn toàn trong màn ảnh nhỏ, âm nhạc và xi nê ma Pháp, cũng không thành công mấy.

Cô tiếp tục làm người điều khiển vài chương trình đua xe hơi, những cuộc mua hàng bán chạy nhất qua màn ảnh nhỏ hay các loại trò chơi điện tử thượng hạng. Đến năm 2011, chương trình Carré Viiip mời gọi Marjo trở lại nhân dịp kỷ niệm 10 năm đài số 1 đã thực hiện tốt đẹp sự kết hợp màn ảnh nhỏ và thực tế ngoài đời nhưng thay vì kéo dài 10 tuần lễ nó đã bị stop sau 13 ngày vì quá dở không ai coi. Marjolaine Diệp Hương đóng được một kỳ thì bỏ cuộc vì khi đó cô đã có một con trai kháu khỉnh mà lại không có dịp gặp con và bố nó trong lúc quay phim khiến cô lâm vào trạng thái khủng hoảng. Thì ra, một khung cảnh cực kỳ sang trọng với diện tích 700 mét vuông nhiều tiện nghi thuộc hàng vua chúa cho những nhân vật trai gái trẻ tuổi đã từng là sao hay vô danh hoàn toàn cũng không còn thu hút được nhiều người xem ! Thế là cô Bùi Thế lại tự quyết định không xuất hiện trên màn ảnh nhỏ nữa.

Đến tháng 4 năm nay, 2014, Diệp Hương đã nhận lời mời và lên Ti Vi trò chuyện về đời tư hiện tại của cô ở đài số 2 (Toute une histoire, Cả một câu chuyện). Theo cô, bước chân vào nghề trên màn ảnh nhỏ là bị cuốn hút vào vực xoáy với nhiều hiểm nguy nếu không khéo xoay trở sẽ là con thiêu thân cháy cánh sớm chiều không mấy lúc. May thay, gia đình của riêng cô và người bạn đời hiện tại (Anthony, có 3 con trai và nay tạm lập gia đình mới với Marjo để thêm 1 cậu ấm tên Sha 4 tuổi, theo nghĩa Do Thái là quà trời cho) đã là nơi giúp cô an cư lạc nghiệp. Anthony làm việc trong ngành Địa Ốc và theo dự tính, Diệp Hương sẽ học về Du Lịch. Hiện tại rất hạnh phúc, cô gái "Bom Tấn" năm xưa nay đã chín chắn hơn nhiều và không nuối tiếc dĩ vãng vàng son nhung lụa chất chứa nhiều cạm bẫy ngầm dễ đưa giai nhân vào bể khổ của sự lường gạt.

Ntnd

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT