Hoa Kỳ

Quân nhân Mỹ gốc Do Thái tử trận ở Gaza

Tuesday, 22/07/2014 - 02:13:37

Steinberg đang sống ở Beersheba, Israel. Anh đã học tại hai trường Pierce College và El Camino Real High School ở miền Nam California.

LOS ANGELES - Hai người Mỹ thuộc Lực Lượng Quốc Phòng Israel (IDF) đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh trên Dải Gaza cuối tuần qua.

Tại Nam California, ông Stuart Steinberg xác nhận rằng con trai của ông là Max Steinberg, 24 tuổi, đã mất mạng. Steinberg có gia đình sống ở San Fernando Valley ở miền nam California. Anh là một tay thiện xạ của Lữ Đoàn Golani. Anh là một trong 13 binh sĩ Israel và 65 người Palestine tử trận vào hôm Chủ Nhật, trong cuộc chiến lớn đầu tiên trên bộ, trong hai tuần giao tranh giữa Israel và Hamas.
Vào sáng sớm Chủ Nhật, IDF cho biết rằng trung sĩ Nissim Sean Carmeli, 21 tuổi, đã tử trận trên Dải Gaza. Carmeli đến đây từ South Padre Island, Texas, theo bà Maya Kadosh, phó tổng lãnh sự của Israel ở miền Tây Nam Hoa Kỳ, cho biết. Bà nói rằng Carmeli chuyển đến Israel cách đây bốn năm, và nói thêm rằng tòa lãnh sự đã giúp gia đình anh có được một chuyến bay sang Israel vào hôm Chủ Nhật.
Giáo sĩ Rabbi Asher Hecht ở Chabad trong vùng Rio Grande Valley, là một người bạn lâu năm của gia đình. Ông cho biết Carmeli gia nhập quân đội Israel sau khi học xong trung học tại Israel và ở trong Lữ Đoàn Golani. Một văn bản của IDF cho biết Carmeli đến từ Ra'anana, Israel.
Ông Hecht nói, “Anh ấy có nhiều năng lực, nhưng có một tâm hồn hiền lành nhẹ nhàng.” Ông nói thêm, “Đây là một ngày khổ sở cho chúng tôi. Chúng tôi bị mất một viên ngọc quý.”
Carmeli là con út trong ba người con, và có hai người chị hiện nay đang sống tại Israel. Anh “được cha mẹ yêu thương vô cùng,” ông Hecht cho biết.
Steinberg đang sống ở Beersheba, Israel. Anh đã học tại hai trường Pierce College và El Camino Real High School ở miền Nam California.
Trong tháng 8 năm 2012, anh đến thăm Israel lần đầu tiên trong một chuyến du lịch do tổ chức giáo dục Birthright Israel bảo trợ, cùng với em trai và em gái, theo cha của anh cho biết. Khi trở về Mỹ, anh thông báo cho cha mẹ mình rằng anh dự định trở lại Israel và gia nhập IDF, theo ông Steinberg cho biết. Anh đã thực hiện tốt lời hứa ấy, cách chưa đầy sáu tháng sau đó, và chuyển sang Israel trong tháng 12.
Ông Steinberg nói, “Max đã trở lại. Anh ấy hoàn toàn tận tâm và cam kết phục vụ đất nước Israel. Anh tập trung chú ý, hiểu rõ nhiệm vụ là gì, và tận tụy với công việc mình cần phải làm.”
Vào sáng Chủ Nhật, các đại diện của Toà Lãnh Sự Israel tại Los Angeles đến thăm gia đình Steinbergs. Họ đưa tin Max Steinberg đã chết.
Lần cuối cùng ông Stuart Steinberg nói chuyện với con trai là vào lúc 4 giờ sáng thứ Bảy, theo giờ California, cách mất tiếng đồng hồ trước trước khi anh qua đời. Max Steinberg gọi điện thoại báo cho cha biết tin rằng toán của anh đã bị thương, khi hai chiếc xe tăng của họ tông nhau. Họ đã trở về Israel để điều trị tại bệnh viện. Một số binh sĩ bị gãy xương, và Max Steinberg đã bị bong gân sau lưng, theo cha anh cho biết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT