Người Việt Khắp Nơi

Quán Thế Âm lắng nghe âm thanh khổ đau

Tuesday, 11/10/2011 - 07:56:26

“Mẹ dang hạnh phúc đôi tay rộng. Như rưới mưa hoa xuống cuộc đời” - Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc, Viện Chủ Chùa A Di Đà, đọc lời thơ thi sĩ Huyền Không, tức cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác, mừng Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát...

Quốc Hương/Viễn Đông


Đời vui khi như Mẹ Hiền Quán Âm Bồ Tát lắng nghe những âm thanh khổ đau.
Từ trái qua, Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc, Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh cùng cười vui,
phía sau là Phật Tử Thanh Thái dâng lễ - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

WESTMINSTER - “Mẹ dang hạnh phúc đôi tay rộng. Như rưới mưa hoa xuống cuộc đời” - Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc, Viện Chủ Chùa A Di Đà, đọc lời thơ thi sĩ Huyền Không, tức cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác, mừng Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát “Mẹ Dang Hạnh Phúc Đôi Tay Rộng” ở Chùa A Di Đà vào 3 giờ chiều ngày 9-10-2011. Chùa A Đi Đà năm nay cũng vinh dự được cung nghinh Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh, Viện Chủ Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam (Houston), đến chủ lễ tụng niệm Kinh A Di Đà và Diệu Pháp Liên Hoa, tức Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát của Hội Liên Hữu Cư Sĩ Phật Giáo Orange County với phần Việt dịch của Thích Trí Tịnh. Hòa Thượng cũng ban một thời pháp về Quán Thế Âm Bồ Tát “Mẹ Dang Hạnh Phúc Đôi Tay Rộng”, nhắc nhở lời cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác.

Ngài thuyết giảng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát với tâm bồ tát lắng nghe những âm thanh khổ đau của mọi người xung quanh như mẹ hiền lắng nghe đàn con yêu. Mẹ dang hạnh phúc đôi tay rộng với những giọt nước Cam Lồ làm nên Thanh Lương Địa, xua đi những cơn gió đen thổi chiếc thuyền lòng hận thù sân si. Mọi người trên thế gian này đều là cha mẹ, con cái, anh chị em của nhau, vậy nên nếu  sống như ngày mai sẽ chết, thì hãy yêu thương nhau. Ngài nhắc nhở đến từ những thiên tai mới đây hay trong lịch sử nhân loại chưa có một ngày nào mà không có giết chóc. Ngài cũng đặc biệt nói đến  tên tuổi người CEO của công ty Apple vừa quá cố Steve Jobs đã sống đời Phật tử. Ngài nói rằng nếu Phật mê thì Phật sẽ là chúng sanh, chúng sanh giác ngộ thì chúng sanh sẽ là Phật. 

“Quan Âm Vô Lượng” cũng là tên những bài thơ, bài hát được các Phật Tử ngâm nga ca ngợi, như có Phật Tử Tuệ Minh Kiên của chương trình “Hải Triều Âm” trên làn sóng 1480AM phát thanh đã 15 năm nay, hay Phật Tử Thanh Vân kể về sự linh thiêng khi cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Phật Tử Thanh Thái cũng đại diện các Phật Tử hiện diện dâng cúng tịnh tài.

Chùa khoản đãi tiệc chay mời mọi người. Trong số người tham dự có cựu phóng viên chiến trường Kiều Mỹ Duyên ngày nào, nay cũng ăn chay trường.

Ở Chùa A Di Đà thấy có lời bài hát “Đời Vui” theo điệu nhạc “Em Bé Quê” như sau: “Ai bảo ăn chay là khổ, ăn chay ngon lắm chứ. Nào phở cay với đậu hủ tươi, nào hủ tiếu, bún riêu. Cho tí rau thơm vào thêm nồi cà ri thơm phức. Muốn ăn thêm nhưng có tiếng chuông, em thở vào thở ra. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu vui lắm chứ. Được thầy thương huynh đệ cùng tu, đời ôi quá an vui. Vui sống bên nhau dài lâu, hòa lời kinh tiếng hát. Biết thương nhau, biết cảm thông nhau, đời chẳng còn khổ đau”.

Đời vui, với Chùa A Di Đà cũng thường tổ chức những chuyến hành hương Nam Bắc Cali… Trong năm cũng có tới 3 dịp Lễ Vía Đức Quán Thế Âm vào những ngày 19 tháng Hai, 19 tháng Sáu, 19 tháng Chín âm lịch.

Liên lạc: Chùa A Di Đà, 14042 Swan Street, Westminster, CA 92683. Số điện thoại: (714) 890-0628, (714) 478-5678.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT