Kính Cận/Viễn Đông
Chợ Lê Hồng Phong, Sài Gòn, vào chiều vắng ngắt, không còn người đi. Xa xa giữa chợ có một người phụ nữ, nhìn là biết người miền Trung vì cách ăn mặc và gánh hàng cô đang bán. Nào là nón lá, nào là bánh cốm, nào là nước mắm… - những thứ đặc sản của miền Trung. Thế nhưng, giữa Sài Gòn tấp nập, tìm được người mua nón lá để bán là một điều vô cùng khó khăn. Chỉ có ít tiền làm vốn thì có thể mua được thứ gì khác hơn. Cô nghĩ rằng đem ít đặc sản quê nhà vào Sài Gòn bán sẽ được nhưng suốt 2 giờ đồng hồ, cô ngồi đó, chẳng thấy ai lại mua! Ngày ngày hết ngồi ở chợ này lại sang chợ khác. Cứ gánh mà đi trong vô vọng.

Chẳng thấy ai ghé lại mua - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông

Quá mệt mỏi, đôi mắt mở không lên - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông

Chút đặc sản của miền Trung trong giống gánh - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông

Bao nhiêu người ở Sài Gòn còn dùng nón lá để đội? - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông

Suốt hơn một giờ đồng hồ ngồi ở chợ này, không bán được một món - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông