Rachel Nguyễn xin lỗi về việc chụp hình tại nghĩa trang Do Thái
Monday, 03/02/2014 - 09:27:16
Cô Rachel Nguyễn, một người chuyên viết blog về thế giới thời trang ở Los Angeles, đã lên tiếng xin lỗi về việc cô đã đứng chụp hình phía trước nghĩa trang nhân Ngày Tưởng Niệm Nạn Nhân Diệt Chủng Quốc Tế (International Holocaust Remembrance Day).
Rachel ở nghĩa trang
WESTMINSTER – Cô Rachel Nguyễn, một người chuyên viết blog về thế giới thời trang ở Los Angeles, đã lên tiếng xin lỗi về việc cô đã đứng chụp hình phía trước nghĩa trang nhân Ngày Tưởng Niệm Nạn Nhân Diệt Chủng Quốc Tế (International Holocaust Remembrance Day).
Vào ngày thứ Tư 5 tháng 2 tuần qua, theo tin trên trang The Daily Jewish Forward, cô Rachel Nguyễn, 23 tuổi, đã viết trên blog That’s Chic của cô những lời xin lỗi bằng tiếng Anh với nội dung, “Tôi cần nói lời xin lỗi đến tất cả mọi người với sự khiêm tốn lớn nhất của tôi.” Về những bức hình được đăng hai ngày trước đó, Rachel Nguyễn nói rằng những hình đó “thật sự tệ và không đúng lúc.”
Trong các tấm ảnh được đăng trên blog, Rachel Nguyễn đã có những tư thế nằm trên sàn nhà, dạng hai chân, và vén váy trong một nơi yên nghỉ ngàn thu dành cho người Do Thái tại nghĩa Hollywood Forever Cemetery. Đây cũng là nơi chôn cất của nhiều tài tử, những người sáng lập khu phố điện ảnh Hollywood.
“Khi đăng bài blog đó, tôi không hề biết ngày hôm ấy lại trùng Ngày Tưởng Niệm Nạn Nhân Diệt Chủng Quốc Tế. Đó là lỗi của tôi. Tôi rất lấy làm xấu hổ về sự thiếu hiểu biết và thiếu nhạy cảm của mình,” cô viết trong bài blog.
“Tuy không thể lấy lại những gì đã làm, tôi hứa sẽ học hỏi nhiều hơn và sẽ nhạy cảm hơn trong tương lai.”
Trang blog đăng hình ở nghĩa trang đã được Rachel Nguyễn lấy xuống. Tuy nhiên trước đó một website tên là Jezebel đã lưu trữ trang blog bị xóa của Rachel. Qua Jezebel, người ta được biết cô đã viết câu sau về việc chụp hình ở nghĩa trang, “Tôi nhận thấy có một sự tương phản hơi bất an ở một nơi mà tôi không bao giờ muốn đến, trong lúc đang mặc một bộ áo mà tôi sẽ mặc suốt đời.”
“Khi đăng bài blog đó, tôi không hề biết ngày hôm ấy lại trùng Ngày Tưởng Niệm Nạn Nhân Diệt Chủng Quốc Tế. Đó là lỗi của tôi. Tôi rất lấy làm xấu hổ về sự thiếu hiểu biết và thiếu nhạy cảm của mình,” cô viết trong bài blog.
“Tuy không thể lấy lại những gì đã làm, tôi hứa sẽ học hỏi nhiều hơn và sẽ nhạy cảm hơn trong tương lai.”
Trang blog đăng hình ở nghĩa trang đã được Rachel Nguyễn lấy xuống. Tuy nhiên trước đó một website tên là Jezebel đã lưu trữ trang blog bị xóa của Rachel. Qua Jezebel, người ta được biết cô đã viết câu sau về việc chụp hình ở nghĩa trang, “Tôi nhận thấy có một sự tương phản hơi bất an ở một nơi mà tôi không bao giờ muốn đến, trong lúc đang mặc một bộ áo mà tôi sẽ mặc suốt đời.”
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Chồng cũ nghệ sĩ Trang Thanh Lan tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn
Vừa qua, trên kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đi ăn nhà hàng ở Mỹ cũng ca sĩ Quang Bình, ...
Tiệm vàng Kim Phượng tại Chinatown Oakland California vừa bị cướp lấy sạch
Chủ tiệm vàng Kim Phượng bị cướp, xui là không có mua bảo hiểm vì giá mắc quá trong khi kinh doanh chậm lại. Trắng tay
Một bà Việt ở California tử vong khi dùng thuốc gửi từ Việt Nam sang, thuốc được mua trôi nỗi trên Facebook
Bà này bị bệnh trĩ, và chắc tin và được người ở VN chỉ lên mua thuốc được rao trên facebook