Thảo Nguyên/Viễn Đông

Rễ cây cổ thụ là những nơi bày tiệc nhậu lý tưởng - ảnh: Thảo Nguyên/Viễn Đông
Trước đây, Ao Bà Om ở thị xã Trà Vinh nổi tiếng nhờ những rễ cây cổ thụ phơi gốc, với nhiều hình thù kỳ lạ đẹp mắt. Người dân từ các nơi kéo đến xem “miễn phí” ngày càng nhiều. Do không thu được đồng bạc nào từ những rễ cây ấy, nhà cầm quyền địa phương cho xe chở đất tới lấp hết các rễ cây lại, viện cớ là để bảo vệ cây không bị gãy. Khi đã không còn những bộ rễ đẹp thì cũng chẳng ai muốn tới vùng đất này nữa. Nhận thấy thiệt hại nhiều, nhà cầm quyền lại cho người xới đất ra để lộ rễ cây. Thậm chí, họ còn bới cho sâu xuống hơn để đưa bộ rễ cây ra nhiều hơn, nhằm thu hút du khách đến Trà Vinh trở lại. Đúng là làm “nông lại nghĩ cạn”. Du lịch ở đây cũng bát nháo vô cùng, nhiều người đến đây bày tiệc ăn nhậu, vất rác tứ tung.

Những bộ rễ đã được đào bới đất ra - ảnh: Thảo Nguyên/Viễn Đông

Chẳng có luật lệ gì tại khu vực toàn cây cổ thụ này - ảnh: Thảo Nguyên/Viễn Đông

Rác rưởi vất đầy khắp các bộ rễ cây đẹp - ảnh: Thảo Nguyên/Viễn Đông

Chụp hình ... - ảnh: Thảo Nguyên/Viễn Đông

Ao nước đẹp trở nên xấu do con người - ảnh: Thảo Nguyên/Viễn Đông

Rễ cây thu hút du khách, nhất là những nhà nhiếp ảnh - ảnh: Thảo Nguyên/Viễn Đông

Có người còn chặt phá rễ cây, hay khắc tên trên rễ cây - ảnh: Thảo Nguyên/Viễn Đông