Thể Thao

Real Madrid, Barcelona và Atletico ở vòng 32 Copa Del Rey

Thursday, 26/10/2017 - 08:49:11

Chỉ có điều là "ba ông mãnh" này ở lượt 1 của vòng 32 lại toàn đụng phải hạng "tép riu" đâu ở phía dưới! Giới ghiền bóng đá Tây Ban Nha nhưng không phải dân bản xứ thì dễ mấy ai biết đến danh tính các đội như Murcia, Elche hay Fuenlabrada ?

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Năm ở bên Anh người ta đã bốc thăm coi xem đội nào đấu với đội nào ở tứ kết EFL Cup mà từ năm rồi đến nay vẫn mang tên là Carabao Cup 2018 vì công ty sản xuất loại nước giải khát "bồi bổ sinh lực" nhãn hiệu Carabao, (Carabao Energy Drink), đứng ra bảo trợ. Ai tò mò muốn biết loại nước uống này nó ra làm sao thì chỉ việc ghé cửa hàng thực phẩm nào có bán những món Thái Lan thì sẽ thấy bày bán; để rồi khi có bốn trận tứ kết giải Carabao ngày 19/12 thì sẽ vừa coi vừa nhấm nháp cho biết mùi!


Hình quảng cáo trận chung kết giải Carabao 2016-17 bên Anh tại sân của đội Manchester United. (Getty Images)

Muốn nhẩm tính xem ai có hy vọng lọt vào bán kết, căn cứ vào kết quả bốc thăm xếp cặp, thì ta hẵng cứ tạm căn cứ vào thứ hạng của mỗi đội trong Premier League hiện nay, được ghi chú trong ngoặc đơn sau mỗi đội:

- Chelsea (4) sẽ đấu với Bournemouth (19) ở sân Stamford Bridge của Chelsea tại London.
- Arsenal (5) sẽ đấu với West Ham United (16) ở sân The Emirates của Arsenal cũng tại London. (West Ham vừa bất ngờ thắng và loại Tottenham hạng 3 khỏi vòng 16 trong trận ngày thứ Tư 25)!

- Leicester (14) sẽ đấu với Manchester City (1) ở sân King Power của Leicester tại thành phố Leicester cách London 165 cây số đường bộ, hướng lên miệt Tây Bắc.


Một cú sút của Borja Mayoral đội Real Madrid trong trận vòng loại 32, giải Copa Del Rey, với Fuenlabrada ngày 26/10 ở sân Fernando Torres, phía Nam thủ đô Madrid. (Getty Images)

- Còn Manchester United (đội đoạt giải này năm 2017, hiện đứng hạng 2) sẽ đấu với Bristol City (hạng 7 trong nhóm câu lạc bộ bóng đá Championship, bên dưới Premier League) ở sân của đội Bristol, khá xa, 272 cây số đường bộ về phía Nam của Manchester.

Trong khi đó thì, cùng ngày thứ Năm, là 5 trận cuối cùng, lượt 1, tức "lượt đi" đối với 5 trong số 10 đội, của vòng 32, giải Copa Del Rey, Cúp của nhà Vua, 2017-18. Đây là giải kỳ cựu, rất long trọng bên Tây Ban Nha, cạnh giải khác là Supercopa de Espana, tức Siêu Cúp Tây Ban Nha. Đội đoạt giải Copa Del Rey 2016-17 là Barcelona. Đội đoạt giải Supercopa 2016-17 là Real Madrid sau khi thắng Barcelona 5-1 là tỷ số gộp cho hai lượt đấu đi và về.

Giải Copa Del Rey này có từ năm 1902. Barcelona là đội từng đoạt giải 26 lần; Real Madrid chỉ có 18. Ngoài cái cúp bằng bạc trông rất đồ sộ và đẹp mắt, còn có khoản tiền thưởng đi theo, tương đương $1.17 triệu Mỹ kim!


Nico Gaitan áo đỏ sọc trắng của Atletico Madrid tranh ban với Lolo Pla của đội Elche trong trận vòng loại 32, giải Copa Del Rey ngày 26/10 tại sân ở Elche, TBN. (Getty Images)

Cứ mỗi mùa bóng, có tất cả 83 đội thuộc những câu lạc bộ bóng đá cao thấp của cả nước tham dự. Loại nhau rỉ rả, tính cho đến ngày thứ Năm 26/10 thì đã đấu hết 62 trận, mà vẫn mới chỉ xong hết lượt 1 của vòng 32. Tức là còn loại nhau ra dài dài cho đến 21/4/2018 mới đến trận chung kết.

Điều thú vị ở chỗ một giải được dành chung cho "đại chúng" thuộc giới bóng đá Tây Ban Nha là ở chỗ, cũng không khác gì những giải FA Cup bên Anh, Coupe De France, German Cup, Coppa Italia, thường khi vào đến vòng 16, tứ kết, bán kết thì lại có chuyện lạ là mấy anh sừng sỏ nhất nước lại đụng trận với mấy anh thuộc lớp "cùng đinh" ở bên dưới!

Cúp của nhà Vua hay nhà gì đi nữa thì trước sau gì người ta cũng nhắm mấy anh "thứ dữ" trong nước để coi xem mấy anh ấy làm ăn ra sao. Bởi cứ xem số lần Barcelona với Real Madrid thay phiên nhau đoạt giải thì ta thấy ngay rằng nếu như thiên hạ bên Tây Ban Nha đặc biệt chú ý đến ba anh Barcelona, Real Madrid với Atletico Madrid ở giải này thì cũng chẳng có gì lạ!

Chỉ có điều là "ba ông mãnh" này ở lượt 1 của vòng 32 lại toàn đụng phải hạng "tép riu" đâu ở phía dưới!
Giới ghiền bóng đá Tây Ban Nha nhưng không phải dân bản xứ thì dễ mấy ai biết đến danh tính các đội như Murcia, Elche hay Fuenlabrada ?

Vậy thì hôm thứ Ba 24/10, Barcelona đã đấu trận "lượt đi" với Murcia ở sân của đội này tại thành phố Murcia nơi vùng ven biển Đông Nam trên bản đồ TBN. Barcelona, hạng nhất La Liga hiện nay, hôm đó thắng Murcia 3-0, nhưng khổ nỗi, Murcia là đội thuộc nhóm câu lạc bộ bóng đá hạng 3 dứoi La Liga, gọi là Segunda Divison B, và nó hiện đứng hạng 16 trong nhóm 4, gồm 20 đội!

Còn trong ngày thứ Năm 26/10, Atletico Madrid đem quân đi vùng Valencia của đội Elche phía Đông ven biển để sau 90 phút đấu cật lực thì lại đành phải kéo quân về với tỷ số 1-1. Mà Elche nó cũng thuộc Segunda Division B nhưng ở nhóm 3, đứng hạng 4 trong số 20 đội của nhóm. Segunda Division B có tất cả 4 nhóm, mỗi nhóm 20 đội. Huấn luyện viên Diego Simeone của Atletico càng về cuối trận đấu, sau khi đôi bên đã hòa 1-1, thì trông lại càng sớn xác, với ánh mắt hốt hoảng là bởi cỡ Atletico mà bị Elche nó cầm chân như vậy thì coi kỳ quá!


Juan Cruz Ochoa áo đỏ của đội Murcia tranh ban với Samuel Etoto của Barclona trong trận vòng loại 32 lượt 1, giải Copa Del Rey ngày 24 thánt 10 bên TBN. (Getty Images)

Riêng ông Zidane của Real Madrid, người vừa mới hôm kia hôm kìa đoạt giải huấn luyện viên xuất sắc nhất của mùa bóng 2016-17 của FIFA thì không phải ông ta coi thường đội Fuenlabrada ở ngoại ô phía Nam thủ đôi Madrid, nhưng vì cuối tuần sẽ có trận nội bộ thuộc khuôn khổ La Liga mà Real Madrid cần "phải thắng" vì hiện đang kém Barcelona đến 5 điểm, cho nên ông ta để Ronaldo, Benzema, Bale, Marcelo, Ramos, Kroos, Isco, Varane, ở nhà dưỡng sức.

Mà Real Madrid không thể mang bệnh khinh địch trong người vì mùa bóng 2009-10 nó đã được "chủng ngừa" sau khi thua đội Alarcon ở nhóm câu lạc bộ bóng đá tuốt bên dưới, cũng ở giải Copa Del Rey này, cũng ở vòng 32 này, cũng ở sân của Alarcon ở vùng phụ cận của thủ đô, và thua với tỷ số 4 bàn trắng! Tờ báo thể thao lớn nhất bên TBN, tờ as thời đó cho chạy hàng tít nơi trang đầu là " Chuyện muối mặt nhất của thế kỷ này"! Chủ Tịch Perez của Real Madrid dạo đó cũng phải thừa nhận rằng đấy quả là "một trận thua ê chề"!

Vậy chứ đội Fuenlabrada là đội nào vậy? Thì nó cũng thuộc Segunda Division B, nhóm 1. Chỉ có điều là thắng thua gì đội đàn anh đương kim vô địch La Liga, đương kim vô địch Champions League Âu châu, đương kim vô địch Supercopa de Espana, đương kim vô địch FIFA Club World Cup, thì Fuenlabrada nó cũng không quan tâm bằng lọi ích hàng đầu là tuy sân chỉ có chỗ cho, bà con chớ có giật mình, 7,500 khán giả, nhưng tiền bán vé, tiền hoa hồng từ hệ thống truyền hình tiếp thu trận đấu cũng đủ bù đắp cho một phần tư ngân sách trong năm! Đủ biết là đội Fuenlabrada thuộc hạng "cò con" cỡ chưa đủ lông đủ cánh về tài chánh chứ đừng nói gì cò con thứ thiệt!

Cũng có cái hay nữa là sân đấu 7,500 chỗ đó mang tên Fernando Torres là chàng cầu thủ đẹp trai của đội Atletico Madrid. Torres chưa từng đấu cho Fuenlabrada lấy một ngày, thế nhưng chàng ta có công được sinh ra ở đấy cho nên đội Fuenlabrada không còn ai sáng giá hơn chàng cầu thủ nổi danh kia để mà đặt tên cho sân đấu của mình!

Kết quả? Fuenlabrada coi vậy chứ đấu đá cũng khiến cho đám Real Madrid phải hết sức chật vật, không cách chi chọc thủng được tuyến phòng ngự của họ. Thủ môn Jordi Codina của Fuenlabrada, đúng là dân quanh vùng với nhau, trước kia từng giữ gôn cho Real Madrid thời 2007-09 mới là điều lý thú!

Tuyến phòng ngự của Fuenlabrada vững vàng là bởi cầu thủ của họ ...rất coi trọng chuyện phòng ngự! Bởi vậy mà phút thứ 63, thấy cầu thủ của Real Madrid tiến banh vào cánh phải cấm địa của mình, nguy cơ đế nơi, thì cầu thủ của Fuenlabrada bèn dang chân đốn ngã cậu kia trong cấm địa. Trọng tài phạt anh ngáng chân người ta cái thẻ vàng và cho Real Madrid hưởng cú penalty.

Real Madrid không có màn tranh nhau đá penalty như giữa Neymar với Cavani của đội Paris Saint Germain cho nên có hai cậu chủ chốt trong trận thì Asencio đứng ra sút cú phạt đền. Real gác Fuenlabrada 1-0 và lại cố gắng tìm cách ghi sao cho được bàn thắng cho ra bàn thắng chứ còn sút penalty thì có gì công trạng lẫy lừng?

Nhưng vẫn không xong, vì đám Fuenlabrada đá rất ngon lành. Vậy thì đến phút thứ 80, từ một cú phạt góc bên cánh phải cấm địa Fuenlabrada, một cầu thủ của đội này muốn cho chắc ăn cho nên vòng tay qua người một cậu Real Madrid và chơi ngay một đòn "Hiệp Khí Đạo" khiến cậu kia ngã lăn quay trên cỏ trong cấm địa!
Trọng tài lại buộc lòng phải vung ra cái thẻ vàng và cho Real Madrid hưởng cú penalty thư nhì! Cậu bị thẻ vàng không hề la lối phản đối gì hết; chứng tỏ là cậu ta biết võ công của mình lợi hại thế nào! Và lần này thì cậu Vasquez của Real Madrid đứng ra sút.
Dứt 90 phút, trọng tài cho thêm 3 phút phụ trội nhưng chung cuộc thì Real vẫn thắng với tỷ số 2-0. Real Madrid kéo quân trở về nhà để còn lo chuẩn bị trận La Liga ngày Chủ Nhật với Girona, còn Fuenlabrada cũng rời sân Fernando Torres của mình để coi xem về mặt tài chánh thì kết quả tổng cộng thu được nó ra làm sao!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT