Thể Thao

Real Madrid đọat giải UEFA Champions League

Saturday, 28/05/2016 - 09:25:34

Không dưới 80,000 khán giả đi xem! Phe ủng hộ đội Atletico Madrid thì mặc áo đỏ sọc trắng, kiểu đồng phục đội Atletico, còn phe ủng hộ Real Madrid thì mặc sắc phục trắng. Từ xa nhìn lên hai mặt khán đài hai bên sân là thấy hoặc cả một mảng đỏ hoặc cả một mảng trắng. Trận đấu về đêm nhưng thời tiết quang đãng.

 Bài THANH NGUYỄN

 Toàn đội Real Madrid với chiếc cúp của giải UEFA Champions League năm 2016. (Shaun Botterill/ Getty                                                                                         Images)

Rốt cuộc thì sau bao nhiêu chờ đợi của giới ghiền bóng đá châu Âu cũng như các nơi khác trên thế giới, trận chung kết giải UEFA Champions League giữa Real Madrid với Atletico Madrid đã diễn ra tại sân San Siro thuộc thành phố cổ kính Milan ở bên Ý trong ngày thứ Bảy 28/5.

Không dưới 80,000 khán giả đi xem! Phe ủng hộ đội Atletico Madrid thì mặc áo đỏ sọc trắng, kiểu đồng phục đội Atletico, còn phe ủng hộ Real Madrid thì mặc sắc phục trắng. Từ xa nhìn lên hai mặt khán đài hai bên sân là thấy hoặc cả một mảng đỏ hoặc cả một mảng trắng. Trận đấu về đêm nhưng thời tiết quang đãng.

Trước trận đấu thì theo thông lệ người ta theo nhau mà đoán già đoán non xem đội nào có những ưu điểm và nhược điểm gì; đội nào dễ có nhiều cơ hội để thắng. Tất nhiên, vì đá banh chẳng phải là một khoa học chính xác cho nên ai ưa phe nào thì cứ thế mà tán tụng phe mình. Vả lại, giữa trên dưới 20 đội hàng đầu của 5 câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất Âu Châu mà đá loại nhau ra để chỉ còn hai đội vào chung kết thì dù sao cũng phải ngang ngửa cỡ nào mới lọt vào được đến cái sân San Siro ngày hôm nay.

Trận đấu thú vị thì đã đành mà những gì diễn ra trước cả hai tuần lễ để chuẩn bị cho ngày đấu thì có khi lại còn thú vị hơn nữa! Và rồi sau trận đấu thì báo chí thế giới cũng sẽ bình luận dài dài về kết quả ngày thứ Bảy.
Chẳng hạn như trước trận đấu người ta đưa tin là huấn luyện viên Diego Simeone của Atletico Madrid đã đề nghị ban tổ chức của UEFA cho đội ông mặc sắc phục xanh dương thay vì đỏ với sọc trắng như thuở nay. Lý do là bởi cái ông Simeone này, vẫn theo các báo, xưa giờ vẫn có tính dị đoan. Ông ta thấy đội mình năm 2014 đấu với Real Madrid ở Lisbon bị thua một cách tức tưởi vào những phút cuối cho nên ông ta đâm kỵ màu đỏ cho trận hôm nay.

Thế nhưng khi ra sân thì lại vẫn thấy đội Atletico mặc đồng phục cổ truyền của đội như từ xưa nay, tức là áo đỏ sọc trắng, tức là màu sắc theo cái biệt danh “colchoneros” từ cả trăm năm trước vì nó giống hệt như màu sắc những tấm nệm trải giường thời trước bên Tây Ban Nha. Mà rồi sau trận hôm thứ Bảy với kết quả của nó thì xem chừng ông Simeone lại càng dị đoan dữ dằn hơn nữa! Người ta còn kể là ông ta tra cứu tử Vi Tây Phương rất kỹ mỗi khi muốn tuyển mộ người mới, để coi xem “bổn mạng” của anh ta có hợp với “bổn mạng” của mình hay không.

Cũng trước trận đấu hai ngày thì ông huấn luyện viên hưu trí người Ý Arrigo Sacchi, xưa từng là HLV cho đội Ateltico cũng như làm Giám Đốc Bóng Đá cho Real Madrid đã ngứa miệng sao đấy, tuyên bố rằng Atletico ra trận phen này chả khác gì chiếc thuyền đánh cá trong khi đội Real Madrid nó là một cái tàu chiến! Ông ta không chịu nói rõ xem cái tàu đánh cá kia là đánh cá cơm, cá chim gì đấy hay đánh cá voi, bởi tàu chiến đâu không thấy chứ còn hôm nay Atletico nó đấu cho Real Madrid cũng thất điên bát đảo chứ chả phải chơi!

Có điều là rất sớm sủa, ngay phút thứ 5, từ một cú đá tự do thì Real đã suýt làm bàn. Nhưng rồi qua phút thứ 15 thì cầu thủ đôi bên đang nhốn nháo trước khung thành Atletico, cũng từ một cù đá tự do khác, đội trưởng Ramos đã thuận cẳng hất trái banh lọt lưới, gác Atletico 1-0. Sau đó thì Real Madrid tiếp tục có banh trong chân và Atletico lo phòng thủ để rình cơ hội phản công. Đôi bên đều có một đôi lần có dịp làm bàn nhưng nhìn chung thì Real ở thế thượng phong còn Atletico thì lo giữ cổng, đề phòng địch làm thêm bàn thứ hai. Trọng tài người Anh Clattenburg chỉ cho 1 phút phụ trội cho hiệp 1.

  Hậu vệ Juanfran của Atletico buồn thảm sau khi sút quả penalty ở vòng đá luân lưu nhưng trúng vào cột gôn,                                                         văng ra! (Clive Rose/ Getty Images)

Qua hiệp 2, Atletico vào trận một cái là tìm đường tấn công ngay lập tức. Và có ngay cơ hội để gỡ hòa vào phút thứ 46 khi Pepe đốn ngã Fernando Torres trong cấm địa Real. Kiện tướng người Pháp Griezman của Atletico đứng ra sút. Ai nấy đều cầm chắc là Atletico sẽ thủ hòa nhưng thế nào mà Griezman lại sút nhằm cột trái khung thành, banh văng ra, để hụt cơ hội ngàn vàng! Có điều là thời gian banh trong chân Atletico cũng bắt đầu ngang ngửa với Real, và thậm chí có lúc trội hơn.

Hôm trước trận đấu thì một cầu thủ chủ chốt của Real đã phát biểu, “Tụi tôi tùy theo phản ứng của Atletico mà có đối sách; nếu họ lo tấn công thì lúc bấy giờ chúng tôi sẽ tính đến chuyện phản công.” Ai cũng biết là Real rất thiện nghệ về mặt phản công, cho nên qua hiệp 2 người ta dễ có suy nghĩ là Real chủ ý muốn để cho Atletico có banh trong chân rồi lo tấn công thì mình mới có cơi hội phản công, bởi Atletico xưa nay vẫn được tiếng là phòng thủ rất kín. Nhưng phản công đâu chưa thấy thì trận đấu cứ cù cưa qua lại như vậy cho đến phút thứ 79, từ cánh phải cấm địa Real Madrid cầu thủ Juanfran của Atletlico chuyền nhanh quả banh ngang mặt khung thành, đồng đội Carrasco của anh ta nhào tới sút thẳng vào bên trong nóc lưới. Atletico gỡ hòa 1-1.

Hai ông huấn luyện viên Zidane và Simeone bắt đầu mỗi người một tâm trạng. Zidane thì thấy là hụt ăn tuy chỉ còn chừng mươi phút phù du, còn ông Simeone thì thấy đội mình vừa thoát thiểm để bắt đầu có hy vọng.
Kết thúc 90 phút cộng thêm 3 phút phụ trội, đôi bên vẫn hòa 1-1. Đấu thêm 30 phút, chia ra làm 2 hiệp. Hiệp 1 của 30 phút đó Gareth Bale chỉ còn trong gang tấc là đã có thể giúp đội mình thắng, nhưng vận may vẫn chưa đến. Rốt cuộc thì kết thúc 2 hiệp của 30 phút phụ trội, tỷ số giữa đôi vẫn y nguyên là 1-1.

Chỉ còn có nước đá vòng luân lưu!

Lucas Vasquez của Real sút trước; lọt lưới. Griezman của Atletico sút sau, cũng lọt lưới. Marcelo của Real sút: lọt lưới. Đội trưởng Gabi của Atletico sút: lọt lưới. Bale của Real sút: lọt lưới. Saul của Atletico sút: lọt lưới. Ramos của Real sút: lọt lưới. Juanfran sút: banh trúng cột trái khung thành, văng ra! Ronaldo đứng ra sút và Real Madrid doạt giải UEFA Champions League lần thứ 11. Nạn nhân vẫn là đội Atletico Madrid như hồi năm 2014 ở Lisbon!

Hôm trước người ta phỏng vấn ông Simeone về việc này việc kia liên quan đến trận đấu. Rốt cuộc thì ông kết luận, “Có nói gì đi nữa thì chỉ có thắng trận này mới làm chúng tôi vui”! Giờ thì cả thầy trò đội ông đều buồn. Và tất nhiên có cả triệu con người khác cùng buồn theo. Khi Juanfran sút banh chạm vào cột gôn, văng ra, một cô bé chừng mươi hai, mười ba tuổi che miệng, nước mắt ràn rụa. Khi Ronaldo sút cú quyết định thì cô bé òa lên khóc nơi khán đài!

Yêu thích môn bóng đá rồi buồn vui với đội mình yêu thích thì nó là như vậy. Cạnh đấy thì tất nhiên có hàng chục triệu còn người khác hôm này về vui vẻ hân hoan như thể chính chân cẳng mình sút cú penalty lượt thứ 5 đó chứ không phải Ronaldo. Cậu này như vậy là đã có dịp lập lại thành tích 19 bàn thắng trong các giải quốc tế, ngang bằng với con số đạt được năm 2015.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT