Thể Thao

Real Madrid loại Atletico Madrid để vào chung kết Champions League với Juventus

Wednesday, 10/05/2017 - 11:15:54

Lúc đó mới là phút thứ 16. Nếu chỉ 16 phút mà Real đã thua 2 bàn thì liệu trên 70 phút còn lại nó sẽ còn thua thêm bao nhiêu bàn nữa?

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Tư là trận bán kết lượt 2, giải Champions League giữa Real Madrid với Atletico Madrid ở sân Vincente Calderon của đội Atletico tại phía Nam thủ đô Madrid. Một trận banh không những cả nước Tây Ban Nha nóng lòng theo dõi mà cả dân ghiền bóng đá Âu Châu và thế giới đều cùng một lòng một dạ như thế, bởi ai cũng muốn biết đội nào sẽ vào chung kết với Juventus vừa thắng Monaco cũng ở lượt 2 hôm thứ Ba tại Turin.


Huấn luyện viên Simeone đội Atletico trong trận bán kết Champions League lượt 2 ở sân Calderon với Real Madrid ngày 10 tháng 5. (Getty Images)

Real Madrid đã gác Atletico 3 bàn trắng hôm lượt 1 ở sân Bernabeu phía Bắc Madrid hôm đôi bên đấu lượt 1. Thiên hạ đều cho rằng Atletico muốn có tí hy vọng gì chăng thì phải vừa đá vừa "hò leo núi" cho thật lớn thì họa chăng mới thành công. Trong ngày thứ Tư, vì đấu ở sân nhà của mình cho nên Atletico có thêm trên năm mươi nghìn gà nhà quanh khán đài để cùng "hò leo núi" với đội nhà của họ.


Đội trưởng Ramos đội Real Madrid vung tay mừng chiến thắng trận bán kết lượt 2 với Atletico Madrid ngày 10 tháng 5. (Getty Images)

Hôm thứ Ba thì huấn luyện viên Diego Simeone người Argentina của Atletico đã mạnh dạn tuyên bố là, "Trong bóng đá, không có chuyện gọi là vô phương"! Người ta hỏi ông ta xem có động viên tinh thần gì thêm cho đội ngũ của mình hay không thì ông ta tròn xoe mắt vì ngạc nhiên, “Động viên đám cầu thủ của tôi ấy à? Nếu đội ngũ của tôi với một trận thế này mà còn đợi cho tôi phải động viên tinh thần của họ nữa thì tôi chỉ còn có việc xin từ chức!" Ý nói là chẳng có cầu thủ nào không biết rõ nhiệm vụ trước mắt của mình!

Hôm lượt 1, đám fans của Real Madrid đã căng biểu ngữ quanh sân của họ với hàng chữ:
"Các bạn có cảm nghĩ ra sao về chuyện ở Lisbon và Milan?" Ấy là địa điểm hai phen Atletico bị Real Madrid hạ ở chung kết Champions League trong hai mùa bóng vừa qua!

Báo chí hôm thứ Ba hỏi Simeone xem ông ta nghĩ sao về vụ đó thì ông ta triết lý, “Ôi, chuyện thế gian thường tình trong đá banh. Các fans họ thích như thế, mà ngay chính đám báo chí các anh cũng thích như thế để có thêm đề tài mà viết!"

Trong trận lượt 2 ở sân Calderon hôm thứ Tư, đám fans của Atletico cho chạy một biểu ngữ dài gần hết một mặt khán đài với hàng chữ: "Bọn chúng tôi không đời nào giống như bọn các anh!" Tức là tụi tôi quân tử cùng mình!


Tiền đạo Isco của Real Madrid ghi bàn thắng tại sân người trong trận với Atletico ngày 10 tháng 5, khiến Atletico hết còn hy vọng ở bán kết Champions League. (Gonzalo Arroyo Moreno/ Getty Images)

Có thể là các fans của Atletico muốn đóng vai quân tử, nhưng đám cầu thủ của Atletico trên sân đã có sẵn phương án là đấu kịch liệt, rồi ai trong phe kia có bị gãy chân què cẳng gì đấy thì hạ hồi phân giải! Đội Atletico xưa nay dưới sự lèo lái của Simeone vẫn được biết đến như, theo chủ trương của chủ soái, "Có thắng mà không coi đẹp tí nào thì hẵng cứ thắng cái đã!" Phe Real Madrid cũng biết vậy, và báo chí Tây Ban Nha đã có người mách nước là đội Real mà không tỉnh táo, sa vào cạm bẫy chờ phản ứng quá đà của mình để rồi bị thẻ đỏ là ... dại! Ông huấn luyện viên Zidane người Pháp của Real Madrid thì hẳn nhiên đã rất rành rọt về cách đấu đá của Atletico mà tiếng Anh gọi là "physical," tức dùng sức mạnh mà tranh banh với đối phương. Lắm người nói là họ quen đá "thô bạo"!

Các con số thống kê sau trận đấu cho thấy rõ ràng ràng là trận này Atletico vi phạm 20 lần trong khi Real Madrid chỉ vi phạm có 6 lần!

Vì đã có sẵn số vốn 3 bàn thắng ở lượt 1 cho nên Real Madrid không việc gì phải hăm hở tấn công; chỉ chờ dịp bên kia lo tấn công rồi lỏng lẻo hía hậu phương là kéo nhau phản công. Còn phe Atletico thì khó có sự chọn lựa nào khác hơn là lo tấn công để mà gỡ, vì bề nào thì cũng đã thua sẵn 3 bàn!
Vậy thì chỉ trong vòng 15 phút đầu tiên của trận đấu, đám fans của Real Madrid đi theo đội nhà đã một phen đứng tim vì hình như điều ông Smeone nói đã ứng nghiệm. Phút thứ 12, từ một cú phạt góc bên cấm địa của Real Madrid, cầu thủ Saul nhảy lên đánh đầu lọt lưới. Cả Ronaldo lẫn Ramos cao hơn Saul đứng ngay cạnh đó mà không biết đường cản, vì cả hai cứ nghĩ là một tay khác sẽ làm chuyện đó và Saul chỉ đứng như để đánh lạc hướng đám phòng vệ Real Madrid.

Thế rồi đội Real chưa kịp hoàn hồn thì phút thứ 15, Torres của Atletico đưa banh vào cấm địa và bị cầu thủ R.M. đốn ngã. Trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ là Cakir cho Atletico hưởng cú penalty. Antoine Griezmann đứng ra sút, thủ môn Navas nhào theo đúng hướng, nhưng dùng tay phải đỡ quả banh trong khi banh bay vào hướng trái khung thành, do đó mà tuy chạm tay Navas, quả banh theo hướng tự nhiên của nó và góc độ bàn tay Navas khi chạm banh mà bay vào bên trong mép lưới!

Lúc đó mới là phút thứ 16. Nếu chỉ 16 phút mà Real đã thua 2 bàn thì liệu trên 70 phút còn lại nó sẽ còn thua thêm bao nhiêu bàn nữa?

Nhưng đến lúc này thì Real Madrid đã bừng tỉnh. Nó củng cố lại hàng ngũ, và thay vì chỉ lo thủ kỹ không thôi thì đã đến lúc phải tính chuyện chuyển qua thế công. Real Madrid kềm các đợt tấn công của Atletico cho đến phút thứ 40, và sau nhiều đợt đe dọa khung thành Atletico nhưng chưa lọt vào được thì đến phút đó banh lọt vào cấm địa Atletico. Từ một quả banh sút vào nhưng thủ môn Oblak đỡ văng ra được thì Isco nhào tới sút thẳng vào lưới!

Chỉ một bàn thắng thôi, nhưng ai nấy đều "nghi nghi" là mọi việc "kể như xong" đối với số phận của Atletico. Bởi một bàn thắng tại sân người kia của Real Madrid đã vô hiệu hóa trong khoảnh khắc 2 bàn thắng của Atletico! Muốn hòa không thôi thì Atletico sẽ phải thắng thêm 3 bàn! Và ấy là chỉ mới tính chuyện hòa! Mà đội Real Madrid đâu có phải thứ thường để tính chuyện trong hiệp còn lại sẽ thắng nó được 3 bàn? Rồi cho dù có thắng được thêm 3 bàn thì chả lẽ đội kia nó không làm thêm được bàn nào?
Qua hiệp 2 thì Real Madrid đã thấy được phần thắng ngả về mình cho nên xoay ra đấu như hồi lượt 1, tức là đá thẳng thừng, chẳng còn e dè gì nữa! Atletico xưa nay vẫn được tiếng phòng thủ vững. Không vững thì hiệp 2 nó đã thua thêm ít nhất hai bàn, trong khi ở hiệp 2 thì tuyến phòng thủ của Real lại bít hết lối vào của phe Atletico!

Trọng tài Cakir cho thêm 2 phút phụ trội; tỷ số trận đấu là Atletico thắng 2-1 nhưng tỷ số gộp cho cả 2 lượt là Real Madrid thắng 4-2. Chừng ba phút trước trận đấu, chả biết ông trời có ý gì với ai mà đổ xuống cơn mưa tấm tã, rồi sấm chớp liên hồi!

Real Madrid sẽ lo về dưỡng sức để đấu chung kết với Juventus trên sân tại Cardiff bên xứ Wales ngày 3 tháng 6. Juventus là đương kim vô địch Serie A bên Ý; Real Madrid là đương kim vô địch Champions League từ hai mùa bóng 2014-15 và 2015-16! Một trận chung kết đầy hứa hẹn!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT