Thể Thao

Real Madrid vui vẻ, Napoli bị đá giò lái, Chelsea hậm hực, Paris Saint Germains gặp chuyện rắc rối to

Sunday, 15/03/2015 - 08:32:08

Nhưng đá banh mà còn dùng cái mồm để to tiếng với nhau thì rất dễ sinh họa là vì vậy. Trong phần tự biện bạch thì Ibra có nói câu này, “Khi tức lên thì lời nói đi trước sự suy nghĩ!”


Diego Costa mở đầu bàn thắng cho Chelsea. (Getty Images)

Kết quả ngày Chủ Nhật: Real Madrid vui vẻ, Napoli bị đá giò lái, Chelsea hậm hực, Paris Saint Germains gặp chuyện rắc rối to

Bài THANH NGUYỄN

MADRID - LONDON - PARIS – Trong nội ngày Chủ Nhật 15 tháng Ba, ở các sân bóng trên toàn cõi Âu Châu vẫn tiếp tục có những trận đấu bình thường giữa các đội trong khuôn khổ mùa bóng 2014-15, nhưng có bốn trận đáng nói hơn cả là trận giữa Chelsea với Southhamption ở sân Stamford Bridge tại Luân Đôn, trận Napoli với Verona ở sân Marc Antonio Bentegodi tại Verona, trận Real Madrid với Levante ở sân Bernabeu tại Madrid, và trận Paris Saint Germains với Bordeaux tại sân Chaban Delmas ở Bordeaux.

Trước hết, trận đấu không có gì rắc rối, trục trặc, là trận giữa Real Madrid với Levante (hạng 18 trong La Liga). Hiệp 1 thì R.M. dồn hết tài nghệ ra để cốt thắng cho có thêm 3 điểm. Sau khi Bale thắng 1 bàn và Ronaldo thắng 1 bàn thì cũng vừa dứt 45 phút đấu.

Qua hiệp 2, nhịp độ qua lại trên sân chậm lại hẳn. Một đàng thì Levante không đủ sức để gây áp lực đáng kể cho R.M., và một mặt thì R.M. cũng có vẻ như muốn thắng thêm một đôi bàn để lấy tiếng nhưng lại theo cái kiểu vừa chơi vừa bảo toàn sinh lực. Bởi trận đấu thuộc loại “sinh tử” với Barcelona vào ngày 22 tháng Ba sắp tới rõ ràng là không xa; ngộ nhỡ một cầu thủ chủ chốt mà bị thương ngay bây giờ thì rất rầy rà!

Tóm lại thì sau trận đấu, Real Madrid vẫn đứng hạng Nhì nhưng thay vì với 61 điểm như hôm qua thì nay đã là 64 điểm, chỉ kém anh hạng nhất Barcelona có 1 điểm. Còn đương kim vô địch của La Liga từ năm rồi là Atletico Madrid thì năm nay kể như chờ xem người khác đoạt giải vì giờ này đã tụt xuống hạng thứ Tư với 56 điểm.

Qua đến bên Luân Đôn, sau trận giữa Chelsea với Southampton (đứng hạng 6 trong Premier League) thì Chelsea lại có chuyện buồn phiền nữa! Vừa mới bị loại, không vào được tứ kết của giải UEFA Champions League hôm tuần rồi sau khi thua Paris Saint Germains, thì Chelsea lo tập trung vào những trận đấu nội bộ để năm nay ít ra còn có được tí chức vô địch của Premier League trong nước, nhưng hôm nay đấu đá chật vật lắm với Southampton, vừa thắng được 1 bàn ở hiệp 1, rốt cuộc vào hiệp 2 lại bị phạt cú penalty để bên kia người ta gỡ hòa 1-1 cho đến hết trận đấu. Tức là chỉ thêm được có mỗi một điểm.

Thay vì vẫn đứng đầu bảng với 66 điểm nếu thắng thì lại chỉ có 64 điểm do cái vụ hòa để chỉ được 1 điểm. Quan trọng ở chỗ anh đứng hạng nhì, Manchester City có 58 điểm. Cứ so sánh giữa việc lấy 66 trừ đi 58 hoặc 64 trừ đi 58 để có sự sai biệt thì ta thấy ngay mức lợi hại giữa thắng với hòa, chưa nói gì đến thua. HLV Mourinho của Chelsea mục kích cái cảnh cầu thủ Matic của mình bị phạt cú penalty thì ông lấy làm bất mãn lắm thế nhưng ông tự kềm chế, không dám phát biểu linh tinh gì về quyết định đó của trọng tài. Bởi cũng năm rồi, cũng trong trận đấu với chính cái đội Southampton này mà Mourinho chỉ trích trọng tài sao đấy, bị liên hiệp hội bóng đá của Anh phạt 25,000 đồng Bảng Anh.

Còn chuyện gì xảy ra hôm Chủ Nhật tại sân Bentegodi ở Verona bên Ý thì chỉ là chuyện giản dị khi yếu tố bất ngờ, bất tường, bất lường, lại diễn ra trên sân cỏ! Vì có đời thuở nào mà một anh đứng hạng Tư như Napoli trong Serie A của Ý lại đi để cho một anh đứng hạng thứ 14 như đội Verona nó hạ mình 2 bàn trắng?

Nhưng gì thì gì, có thắng chăng nữa thì Napoli năm nay chắc chắn cũng chỉ hy vọng lấy hạng tư, hạng năm gì đấy làm vui trong Serie A chứ còn giờ này với 46 điểm thì đến chừng nào Napoli mới đuổi kịp anh hạng nhất là Juventus với 64 điểm ?

Nhưng hấp dẫn nhất trong ngày vẫn là chuyện diễn ra bên Pháp ở sân Chaban Delmas tại thành phố Bordeaux. Tưởng cũng cần mở ngoặc để thắc mắc tại làm sao một sân banh lại đi lấy tên của một người từng giữ chức Thủ Tướng thời Pompidou làm Tổng Thống? Là bởi Jacques Chaban Delams là Thị trưởng Bordauex, cái vùng nổi tiếng về sản xuất rượu vang, suốt từ năm 1947 cho đến năm 1995 rồi mới hưu trí ở chức vụ đó! Thời gian đảm nhiệm những chức vụ lớn hơn như Thủ Tướng, Chủ Tịch Quốc Hội, v.v. thì ông ta vẫn kiêm nhiệm chức Thị Trưởng nói trên; coi đấy như một chức vụ “gốc,” căn bản!

Vậy thì trận đấu ngày Chủ Nhật là giữa Paris Saint Germains với đội Bordeaux ở sân banh nói trên. Trước trận đấu thì Paris Saint Germains đứng Nhì trong Ligue 1 của Pháp với 56 điểm, Lyon đứng hạng Nhất với 57 điểm và Marseille đứng hạng Ba với 53 điểm.

Thế nhưng hôm Chủ Nhật 15 tháng Ba thì ba đội bên Pháp đấu với nhau là: Lille với Rennes, Marseille với Lyon, và Paris Saint Germains với Bordeaux. Kết quả giữa Lille với Rennes là 3-0, Marseille với Lyon 0-0, và PSG với Bordeaux 2-3! Chuyện giữa Lille với Rennes là không đáng kể vì hai đội ấy thuộc hàng “cắc ké.”.

Những đội thuộc hạng “kỳ nhông” là Marseille, Lyon và PSG thì tương quan với nhau lại khác! Vì PSG thua Bordeaux trong khi Marseille với Lyon hòa cho nên Lyon nay có 58 điểm, PSG vẫn không nhúc nhích với 56 điểm và Marseille vẫn đứng Ba nhưng với 54 điểm. Khoảng cách giữa PSG với anh hạng nhất xa hơn và khoảng cách giữa anh hạng Ba với PSG gần hơn. Bất lợi là như vậy. Tương lai để năm nay vẫn duy trì cương vị vô địch của Ligue1 đối với PSG là như vậy.

Thế nhưng sự việc mà tạm ngưng lại ở đấy thì đâu có gì là rắc rối cho lắm? Rắc rối là trong trận đấu, trọng tài có một số quyết định mà phe PSG cho là bất lợi, là không công bằng cho mình. Và người nói lên sự bất mãn đó thì không ai mạnh miệng bằng anh cầu thủ người Thụy Điển chủ chốt của PSG là Zlatan Ibrahimovic!


Ibrahimovic của Paris Saint Germains sinh sự với trọng tài. (Getty Images)

Sau trận đấu anh ta cởi phăng áo “maillot,” khoe toàn bộ những hình xâm trên lưng, trên ngực, và vừa rời khỏi sân vừa chửi toáng lên. Anh phát ngôn, “Trong suốt mười lăm năm đá banh tôi chưa từng thấy thằng trọng tài nào bất tài như vậy trong cái xứ cục c… này! Cái xứ này chả có xứng đáng để mà có được một đội banh như PSG !” (“En quinze ans, je n’ai jamais vu un arbitre aussi nul dans ce pays de m.... Ce pays ne mérite pas le PSG.”)

Và thế là thành to chuyện! Và thế là báo chí bên Pháp lại xoáy vào cái đội PSG đang mất mặt vì để thua thằng đội đàn em đứng hàng thứ 6 nó hạ mình 3-2, buồn chưa kịp qua thì lại dính thêm triển vọng một vụ kỷ luật dưới hình thức nào đấy của liên hiệp hội bóng đá Pháp. Có đời nào chỉ trích trọng tài kiểu như vậy mà hiệp hội bóng đá người ta chịu để cho yên!

Tóm lại thì đá banh bằng chân không thôi thì không sao, nhưng đá banh mà còn dùng cái mồm để to tiếng với nhau thì rất dễ sinh họa là vì vậy. Trong phần tự biện bạch thì Ibra có nói câu này, “Khi tức lên thì lời nói đi trước sự suy nghĩ!”

Tiếng Pháp họ nói khác, còn dân Việt ta thì nói ngắn gọn là :”Giận mất khôn”! (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT